Site icon Nguyện Ước

3 kiểu người không nên kết giao trong cuộc đời

3 kiểu người không nên kết giao trong cuộc đời

Tranh minh họa: Họa sĩ Đường Đại và Đinh Quan Bằng thời Thanh, Public Domain

Trong cuộc đời, ta sẽ gặp rất nhiều người: có người ta sẽ gặp gỡ, có người ta sẽ phải chia tay. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng với sự chân thành của bạn.

Cuộc đời giống như một chuyến tàu không ngừng di chuyển, có những người sẽ lên xe và có những người sẽ rời khỏi. Khi bạn kết giao, bạn sẽ gặp nhiều kiểu người khác nhau: có người chỉ đi qua đời bạn; có người chỉ đồng hành trong một thời gian ngắn, và cũng có người sẽ đi cùng bạn đến cuối con đường. Nếu may mắn, sẽ có những người đồng hành cùng bạn trên một đoạn đường. Khi họ rời đi, ánh mắt bạn có thể dõi theo họ cho đến khi bóng dáng họ khuất xa.

Tất nhiên, trong hành trình này, sẽ có niềm vui, nỗi buồn, sự ly hợp và chia tay. Không phải ai cũng xứng đáng để giữ lại, và không phải khoảnh khắc nào cũng đáng nhớ mãi. Trong cuộc đời, ta sẽ gặp rất nhiều người: có người ta sẽ gặp gỡ, có người ta sẽ phải chia tay. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng với sự chân thành của bạn.

1. Người thích lợi dụng người khác thì chẳng thể kết thâm giao

Bởi lẽ, người thực sự biết yêu thương, thấu hiểu sẽ không bao giờ khiến người khác phải chịu thiệt; sẽ không chiếm lợi từ bạn bè. Chịu thiệt không phải là vấn đề lớn, nhưng cần phải hiểu rằng những người luôn muốn trục lợi từ người khác không thể là bạn bè thực sự. Những người yêu thương và hiểu bạn thật sự sẽ không để bạn phải chịu thiệt; và càng không bao giờ lợi dụng bạn.

Người thường xuyên lợi dụng bạn chỉ coi bạn là một công cụ. Điều này cho thấy, trong sâu thẳm, họ không coi bạn là bạn bè.

Có câu “Thăng mễ ân, đấu mễ thù”, nghĩa là “Cho người một ít gạo thì họ biết ơn, nhưng khi cho quá nhiều thì họ lại oán trách.” Những người này coi lòng tốt của người khác là điều tất nhiên, và dễ dàng chà đạp lên thiện ý đó. Do vậy, với loại người này, tốt nhất không nên giao kết.

2. Người ác khẩu thì không nên kết giao

Miệng là cửa ngõ của tâm hồn, lời nói có thể gây tổn thương chứng tỏ tâm hồn họ cũng không tốt đẹp.

Trong đời, có không ít người cho rằng việc nói những lời ác khẩu là thẳng thắn. Nhưng thực tế, sự thẳng thắn không có nghĩa là làm tổn thương người khác, càng không phải là tự hại mình hay làm hại người khác.

Lời nói thường phản ánh nội tâm của một người. Những người hay ghen tị hoặc châm chọc bạn chắc chắn không có thiện ý với bạn.

Đôi khi, những lời nói vô tình lại thể hiện bản chất thật sự của một người. Nếu biết rằng lời nói có thể gây tổn thương, tại sao họ vẫn cố tình nói ra mà không kiềm chế được?

3. Người lợi dụng hư vinh

Giữa bạn bè, việc giúp đỡ nhau là điều bình thường và không có gì sai trái, nhưng không nên lợi dụng người khác. Tình bạn là sự trao đổi sự chân thành với nhau. Nếu không muốn chân thành đáp lại, thì không thể mong đợi người khác coi mình là bạn chân tình.

Người coi bạn bè là bệ phóng để leo lên, lợi dụng và phản bội bạn bè không xứng đáng để chúng ta kết giao. Kết bạn không nên quá nhiều, vì số lượng đông có thể kéo theo những kẻ cơ hội.

Nếu ai đó đã lợi dụng bạn một lần, rất có thể họ sẽ làm lại. Người đã phản bội bạn một lần có khả năng sẽ phản bội lần nữa.

Cuộc đời là một hành trình dài, nơi bạn sẽ gặp đủ loại người. Trong số đó, có người thật lòng, nhưng cũng có kẻ giả tạo. Không phải tất cả các bông hoa đều kết trái, không phải mọi đám mây đều hóa thành mưa. Trong cuộc sống cũng vậy, không phải ai cũng đáng để ta dành trọn tình cảm.