Site icon Nguyện Ước

Tư thù chỉ thêm đau khổ, mở lòng dung thứ mới an nhiên

Tư thù chỉ thêm đau khổ, mở lòng dung thứ mới an nhiên

(ảnh minh họa Pinterest)

Trong cuộc đời, có nhiều người vì tư thù mà “ăn miếng trả miếng” với nhau. Và khi có cơ hội, nhiều người đã chọn cách trả thù thay vì dung thứ. Bởi họ bị cuốn vào vòng sân hận vô cùng khó buông. Những đau đớn, uất ức đã phải gánh chịu, bản thân họ không tự đả thông hay tự gỡ ra được. Cho nên họ tìm cách trả thù để lòng hả hê.

Thế nhưng thường sự trả thù ấy sẽ chỉ đem lại một hậu quả khác, nợ nghiệp khác, không có hồi kết. Oán ân cứ chất chồng như núi.

Thật khó để chúng ta nhận ra, chiến thắng lớn nhất chính là chiến thắng chính mình chứ không nằm ở việc đáp trả lại người khác để thoả lòng tức giận, để nguôi ngoai oán hận. Khi bạn cầm nắm bùn tanh mà ném lại người, dẫu có trúng hay không thì tay bạn cũng chắc chắn đã bị vấy bẩn trước rồi. Như vậy, chỉ có tha thứ cho người, cho mình, không cố đáp trả lại người bằng mưu mô thủ đoạn… thì mới chính là bạn đang giữ lại một chút bình yên.

Việc bạn đáp trả đối phương như hoặc hơn những gì kẻ đó gây ra cho bạn, đâu khiến bản thân trở thành kẻ mạnh? Ngược lại còn khiến bạn méo mó về nhân cách, và bạn không khác gì kẻ đã gây ra ấm ức, đau khổ cho bạn là bao. 

Bạn có muốn giống họ không? Bạn có muốn bóp chết hạt mầm lương tri trong bạn? Rồi vòng xoáy duyên nợ ấy sẽ còn khiến bạn hao mòn sức lực, sai lệch nhân phẩm và không làm chủ được mình nữa. Đôi bên mãi mãi chẳng buông tha nhau thì ngàn đời ngàn kiếp cũng không bao giờ có được hồi kết.

Hãy cho bản thân một chút thời gian hoà hoãn nhìn lại lòng, điềm đạm bình tĩnh đối diện với nội tâm và tự hỏi: “Trả thù cuối cùng để làm gì?”

Vũ trụ này tất có quy tắc vận hành của nó. Người gieo nhân ác sẽ gặp ác báo. Cho nên, việc của bạn đơn giản chỉ là lui lại một nhịp, tập trung thật tốt cho cuộc sống của mình. Còn kẻ nào gieo ác, tự khắc Đất Trời sẽ vận hành cuộc đời người đó theo đúng quy luật tự nhiên. “Quả thối trên cây lâu ngày sẽ rụng!”

Người đời nói “sự trả thù như miếng bánh ngọt ngào nhất hướng thẳng xuống địa ngục. Trước khi trả thù, bạn hãy tự đào hai ngôi mộ”. Điều đó cho thấy cái giá của trả thù toàn là mất mát đau thương. Vui và hả hê trong chốc lát nhờ trả thù. Nhưng an yên mãi mãi lại chỉ có tha thứ mà thôi…

Ân oán, tư thù giống như bóng tối vậy. Khi bạn mạnh dạn bước ra ngoài ánh sáng, chúng sẽ tự khắc rời xa bạn. 

Hãy sống tử tế đàng hoàng, trời đất ắt thênh thang…