Bệnh thoát vị đĩa đệm khiến tôi có lúc không đi lại được, phải lết quanh nhà, điều trị nhiều cách mà không hiệu quả; chỉ đến khi tôi tu luyện Pháp Luân Công thì sức khỏe của tôi mới có cải biến lớn.
Tôi là Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1965, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Năm 1977 thì gia đình tôi chuyển về Nghệ An. Cuối năm 1988, tôi đi xuất khẩu lao động sang Nga và làm ở một nhà máy dệt vải ở ngoại ô nước Nga.
Cuối năm 1992, chồng tôi gặp tai nạn ô tô tại Nga, phải nằm viện mất ba năm. Đến tháng 7 năm 1993 tôi sinh con gái đầu lòng. Thời gian đó tôi vô cùng vất vả, nhưng cứ cố gắng rồi cũng vượt qua được.
Bệnh thoát vị đĩa đệm của tôi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1997, tôi không đi lại được, chồng tôi phải gọi xe đưa tôi đến bệnh viện, và đợt đó chữa thì thấy hết, dường như khỏi hẳn.
Năm 2004, tôi về Việt Nam để cho con đi học. Năm 2013, tôi lại bị đau, bệnh thoát vị đĩa đệm tái phát, tôi không đi lại được, chỉ nằm lết quanh nhà. Tôi đi xoa bóp, bấm huyệt 1 tháng mà không khỏi, bệnh còn nặng thêm. Tôi lại đến bệnh viện Y học Cổ truyền điều trị thêm 20 ngày, kết hợp cả Đông và Tây y, nhưng cũng không thuyên giảm tí nào, từ đó tôi bắt đầu chán nản.
Chồng thấy thương quá nên quyết định đưa tôi đi bệnh viện 108 ở Hà Nội để mổ. Lúc đó kinh tế gia đình tôi khó khăn lắm, nhưng cũng ráng gom cho đủ 70 triệu để mổ. Trong quá trình nhập viện để chờ mổ, tôi thấy các bệnh nhân bị bệnh giống tôi, cũng mổ rồi, nhưng không trị dứt được, một thời gian sau lại phải quay lại bệnh viện để điều trị tiếp. Tôi thấy vậy nên sợ quá, không dám mổ nữa, điều trị đủ 20 ngày rồi ra viện. Trước khi ra viện, bác sĩ kê cho tôi một đơn thuốc gần 10 triệu để uống, nhưng uống hết mà cũng không đỡ.
Tôi thử đi tập gym, thì chỉ thấy đỡ đi một chút. Năm 2014, tôi xin đi làm cho một chị ở gần nhà. Ngày đầu tiên đi làm, tôi thấy chị chăm chú đọc một quyển sách gì đó, tôi tò mò hỏi thì chị nói đang đọc sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Chị nói tập môn này tốt cho sức khỏe lắm. Chiều hôm đó, sau giờ làm, chị rủ tôi đi học với chị. Thế là tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp từ đó.
Học một thời gian, tôi thấy sức khỏe của mình cứ cải biến dần dần, căn bệnh thoát vị đĩa đệm dường như không còn nữa. Từ năm 2014 đến nay, hơn 10 năm rồi, tôi không phải uống một viên thuốc nào. Tôi rất biết ơn Đại Pháp đã ban cho tôi sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống!
———————————–
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.
Quý vị cũng có thể xem video 9 bài giảng của Đại Sư Lý Hồng Chí tại kênh YouTube chính thức youtube.com/@FalunDafaOfficial/playlists

