Bệnh thoát vị đĩa đệm khiến tôi có lúc không đi lại được, phải lết quanh nhà, điều trị nhiều cách mà không hiệu quả; chỉ đến khi tôi tu luyện Pháp Luân Công thì sức khỏe của tôi mới có cải biến lớn.
Từ lần đầu gặp trong bệnh viện, tôi không ngờ sau này lại có dịp tái ngộ chính người bạn đó, tôi hiểu rằng có duyên với Phật Pháp thì sẽ không bị lạc mất.
Khi tham gia một nhóm tâm linh, cô Nguyệt bỗng nhiên có thể nói một ngôn ngữ kỳ lạ, mà chính cô cũng không hiểu cô đang nói gì. Sau đó là liên tiếp các điều xui rủi đến với gia đình cô. Nhờ đọc một quyển sách quý, cô mới có thể lý giải được hết các hiện tượng ...
Trước đây tôi rất nóng tính, ai nói đụng đến tôi là tôi rất dễ tức giận, nhưng học Đại Pháp rồi thì tôi đã biết nhìn lại bản thân mình khi người khác góp ý.