Cuộc đời tôi toàn là những chuyện không như ý, khiến tôi chẳng mấy khi có được niềm vui thực sự, chỉ đến khi tôi gặp được Đại Pháp, những ủy khuất trong lòng tôi mới được hóa giải.
Tôi bị suy tim nặng, không còn hy vọng gì, bác sĩ nói: “Người ta suy tim độ 4 là nặng lắm, nhưng bác giờ không có độ mà tính nữa”. May là tôi đã có duyên gặp được Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi mổ ung thư trực tràng và truyền hóa chất mũi đầu tiên thì người tôi còn có 40kg, mọi người đến thăm đều nghĩ tôi khó mà qua khỏi; nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi sau 1 tháng tu luyện Pháp Luân Công.
Hàng tháng tôi đều phải nhập viện, rồi ra viện được ít hôm thì lại phải trở vào, hết viện này đến viện khác, đến nỗi bác sĩ trở nên thân quen như người nhà. Nỗi khổ sở này chỉ chấm dứt khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Các chứng bệnh đau nửa đầu, chóng mặt, khó thở, đã đeo bám tôi gần 10 năm, chữa trị rất tốn kém mà bệnh không thuyên giảm; nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra sau 1 tháng tu luyện Pháp Luân Công.
Người nhà nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của tôi cũng rất buồn, nghĩ rằng tôi không sống lâu được nữa. May mắn cho tôi là đã gặp được Pháp Luân Công, không những hồi phục được sức khỏe, mà nhờ tu luyện, tôi cũng bỏ được cái tính thích lấn át người khác.
Từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, đến thời bình lại tiếp tục con đường học hành; chỉ là cuộc đời cứ mãi lận đận, không được toại ý; đến khi đọc được một quyển sách quý, tôi mới tìm được lời giải cho số phận của mình.
Cô Hiếu bất ngờ bị té cầu thang rơi xuống đất, cánh tay gãy lệch hẳn sang một bên, nhưng cô gặp nguy mà không hoảng, vẫn rất bình tĩnh, bí quyết của cô đến từ môn tu luyện Pháp Luân Công.
Lúc đó tôi cũng chưa biết Pháp Luân Công là gì, chỉ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo - Chân Thiện Nhẫn Hảo” mà cơn đau tim hành hạ bao năm đã biến mất sau 30 phút.
Tôi bị bệnh tật bủa vây nhiều năm trời, đi khắp nơi chữa trị tốn rất nhiều công sức và tiền bạc nhưng cũng không trị dứt được; chỉ đến khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới lại cảm nhận được một thân thể vô bệnh, tôi thấy mình như được ‘giải thoát’ khỏi bệnh tật.
Sau ca mổ ung thư, tôi tiếp tục điều trị hóa chất với suy nghĩ ‘còn nước còn tát’; cũng may nhờ tu luyện Pháp Luân Công nên tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu.