Site icon Nguyện Ước

Chỉ vừa đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi đã thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt

Chỉ vừa đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi đã thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt

Chú Thắng đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Chỉ vừa đọc mấy bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã ngủ ngon mà không cần thuốc ngủ, sáng hôm sau đã có thể đứng dậy đi lại bình thường, tôi cảm thấy Đại Pháp rất huyền diệu!

Tôi là Nguyễn Ngọc Thắng, năm nay 67 tuổi, ở phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh. Trước tôi làm y sĩ Khoa Tiêu hóa tại viện Quân Y 110.

Trước đây tôi cũng được nghe nhiều người giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), nhưng tôi chưa quan tâm lắm. Cho đến khi tôi xem được ở trên internet một cán bộ cao cấp giới thiệu về Pháp Luân Công, thì tôi mới tập thử, lúc đầu tôi chỉ luyện 5 bài công pháp, chứ cũng chưa biết là có sách để đọc. 

Luyện được khoảng 1 tuần thì bỗng nhiên tôi bị đau cột sống, ảnh hưởng đến chân, khiến đi lại rất khó khăn. Do chưa đọc Kinh sách của Đại Pháp nên tôi cũng chưa hiểu là như thế nào, vì vậy tôi đi viện khám, nhưng càng chữa thì bệnh càng nặng hơn, tôi càng đau đớn hơn.

Em trai của tôi ở Thái Nguyên thấy tôi bệnh tật vậy, mới nói tôi lên chỗ em ấy để thử chữa bệnh bằng Đông y. Tôi đi lên Thái Nguyên chữa trị một thời gian nhưng cũng không hiệu quả gì. Vô tình lúc đó tôi lại gọi điện nói chuyện với một học viên Đại Pháp để hỏi về tu luyện, vị học viên đó bảo tôi là có sách để đọc. Em tôi đứng ngay cạnh đấy nghe thấy, mới hỏi tôi: “Thế anh cũng biết Pháp Luân Công à?” Tôi bảo với em là đang tìm hiểu, thế là em tôi đi ra ngoài khoảng 5 phút và mang về cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp).

Có sách thì tôi đọc ngay. Và kỳ lạ thay, tối hôm đó tôi ngủ rất ngon mà không cần uống thuốc ngủ; trong khi trước đây tối nào tôi cũng phải uống 2 viên thuốc ngủ thì mới ngủ được. 

Kỳ diệu hơn nữa là sáng hôm sau tôi thấy người nhẹ bẫng, không đau đớn chút nào, có thể đi lại bình thường, tôi còn lấy xe máy để đi chơi một vòng. Em dâu thấy thế mới điện về cho vợ tôi bảo là: “Ôi chị ơi anh Thắng anh đi được rồi!”. Vợ tôi cũng rất bất ngờ. 

Thế là tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp kể từ đó, khi ấy là tháng 9/2020. Hàng ngày luyện công, đọc sách, sửa đổi tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, tôi thấy sức khỏe của mình cứ hồi phục dần dần, và hiện tại thì không còn thấy bị mắc bất cứ một căn bệnh gì nữa.

Chú Thắng đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tu luyện cũng có nhiều khảo nghiệm tâm tính, tôi nhớ có một lần cách đây khoảng 1 năm, buổi sáng thức dậy tự nhiên tôi thấy người mệt mỏi, đến trưa thì kiệt sức, nói không ra hơi, nằm không ngẩng đầu lên được, tôi phải bò đi chứ không đứng được; triệu chứng gần như là đột quỵ, nhưng lúc đó tôi lại rất tin tưởng vào Đại Pháp, tôi tin rằng mình sẽ không sao, nên tôi cũng không đi viện.

Đến chiều thì sức khỏe tôi hồi phục như bình thường, tôi đi xuống dưới lầu đứng nhìn ra ngoài sân và bỗng cảm thấy xúc động muốn khóc, tôi biết Sư phụ đã giúp tôi; vì với triệu chứng của tôi, nếu bình thường thì cũng phải nằm viện ít nhất nửa tháng mới hồi phục được.

Tôi cũng muốn chia sẻ một chút về việc đi bệnh viện, không phải là tu luyện Đại Pháp rồi là không được đi bệnh viện, trong sách cũng không có chỗ nào nói là cấm đi bệnh viện. Trong trường hợp của tôi, do lúc đó tôi hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp, nên tôi mới tự tin là mình sẽ không sao. Nếu ai cảm thấy không chịu được, và chưa đủ tín tâm, thì tôi nghĩ tốt nhất là cứ đi bệnh viện. 

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng liên hệ với các học viên có tên ở mục Liên lạc trên trang chủ vn.falundafa.org.

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)