Site icon Nguyện Ước

Choàng tỉnh sau cơn say bóng cười, tôi quyết tâm thay đổi bản thân

Choàng tỉnh sau cơn say bóng cười, tôi quyết tâm thay đổi bản thân

Sau lần bị say bóng cười, anh Nhật Anh đã quyết tâm thay đổi và đi tìm hiểu về Phật Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong cơn say bóng cười ngày hôm đó, tôi thấp thoáng thấy bóng một vị Phật xuất hiện và giảng cho tôi về luật nhân quả, chỉ ra cho tôi thấy những việc làm sai trái của mình… Tôi giật mình tỉnh dậy và hạ quyết tâm sẽ thay đổi bản thân. 

Tôi tên là Nguyễn Nhật Anh (sinh năm 1991, ở Bắc Giang), trước đây tôi từng học y sĩ và làm điều dưỡng tại khoa hồi sức cấp cứu của một bệnh viện ở TP. HCM. Vị trí công việc của tôi có mức thu nhập hạn chế, nên cuộc sống cũng không dư dả gì. Mặc dù tôi có thể nhận tiền lót tay từ người nhà bệnh nhân, nhưng chứng kiến cảnh sinh – lão – bệnh – tử, tôi thật thương tâm khi thấy người khác bị ốm đau bệnh tật, nên không thể làm việc đó được; tôi thấy nó trái với lương tâm và đạo đức của mình. Sau 3 năm gắng gượng ở TP.HCM, năm 2015, tôi quyết định về quê lập nghiệp.

Năm 2016, tôi xin vào làm nhân viên kinh doanh cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành, một công việc không liên quan gì đến chuyên ngành của tôi, nhưng tôi lại làm rất tốt; sau 3 năm nỗ lực, tôi được làm trưởng chi nhánh tại Bắc Giang. 

Chuyển sang công việc mới, anh gặt hái được nhiều thành công (ảnh nhân vật cung cấp)

Công việc mới nhàn hạ hơn, mức lương ổn định hơn, nhưng trớ trêu thay, từ khi chuyển sang công việc này tôi lại đắm mình trong các trò tiêu khiển, suốt ngày đi quán bar, karaoke, massage, nhậu nhẹt… tôi lấy cớ rằng mình cần phải biết những nơi như thế để có thể đưa sếp và khách hàng đến khi cần thiết, có vậy thì mới tạo được mối quan hệ tốt và công việc sẽ thuận lợi hơn.

Nhưng tôi cứ thế trượt dài và càng ngày càng lậm sâu hơn. Trở về nhà sau những cuộc vui, nhìn thấy vợ con tôi lại cảm thấy xấu hổ; những lúc đó tôi lại muốn thay đổi, nghĩ mình phải từ bỏ những thú vui này đi thôi, mình cần phải làm một người chồng tốt, người bố gương mẫu. Tuy nhiên sau đó tôi lại cứ ngựa quen đường cũ, lý trí tôi không đủ mạnh để chống lại những cám dỗ của cuộc đời.

Mơ hồ gặp Phật trong một lần bị say bóng cười   

Năm 2021, trong một lần đi hát karaoke, tôi đã sử dụng bóng cười và bị say, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi thấy có một vị Phật xuất hiện và nói cho tôi biết rằng những việc tôi đang làm là sai trái, nếu không sửa đổi sẽ thì sẽ gặp tai họa. Vị Phật đó diễn hóa ra cảnh tượng tôi đang chạy trên đường, phía sau là một chiếc xe lu đang lao đến rất nhanh, nếu không chạy kịp thì sẽ bị xe lu cán qua; tôi choàng tỉnh trong sợ hãi. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều và rời khỏi phòng hát karaoke để trở về nhà. Trong tâm tôi tự hứa rằng mình cần phải thay đổi, tôi nguyện tìm hiểu về Phật Pháp và những điều tâm linh.    

Sau đó tôi đã đi khắp nơi tìm gặp thầy cúng, thầy bói, để hỏi về điều tôi đã nhìn thấy khi bị say bóng cười; nhưng họ lại cho rằng những gì tôi thấy là do bị ảnh hưởng từ vụ tai nạn khá nặng năm 2018, họ nói đầu óc tôi không thanh tỉnh và cần phải làm lễ cúng bái mới khỏi. Nhưng tôi biết bản thân mình rất bình thường, vụ tai nạn đã xảy ra từ lâu và tôi đã hồi phục hoàn toàn mà không có vấn đề gì, vậy nên tôi không có làm theo lời họ khuyên.

Tôi cũng đi đến rất nhiều ngôi chùa, tìm gặp các sư thầy để hỏi về Phật Pháp, nhưng mãi vẫn chưa thấy pháp môn nào phù hợp với mình để có thể theo học.

Duyên may gặp được Đại Pháp

Đang loay hoay tìm đạo thì cũng trong năm 2021, tôi tình cờ gặp được một chị làm bên bất động sản, trong lúc nói chuyện về vấn đề tu luyện thì chị ấy nói có một môn tu luyện rất tốt tên là Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Trước đó tôi chưa từng nghe đến môn tu luyện này nên thử lên internet tìm hiểu.

Tôi bắt gặp 2 luồng thông tin trái chiều, có khen ngợi và cũng có phản đối. Tôi tò mò xem một số video Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp người tu luyện Pháp Luân Công; lại thêm nhiều video của một số người chuyên tu bên tôn giáo khác nói những điều rất tiêu cực về Pháp Luân Công. Tôi thầm nghĩ tại sao họ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? 

Sau khi tìm hiểu sâu thêm thì tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia, dạy con người làm người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi liên hệ để có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), đọc xong tôi thấy Đại Pháp hoàn toàn tốt, không có gì xấu như một số người nói; tôi cũng không hiểu sao họ lại cố tình bịa đặt những điều không đúng về Đại Pháp như vậy?

Rất nhiều khúc mắc của anh đã được giải khai khi đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Đọc hết 3 lượt cuốn sách, tôi thấy thế giới quan của mình thay đổi hoàn toàn; rất nhiều thắc mắc của tôi từ nhỏ đến lớn đều đã được giải khai. Tôi thấy đây là một cuốn sách vô cùng quý giá, chứa đựng rất nhiều kiến thức vượt xa khỏi khoa học hiện đại. Tôi biết được ý nghĩa đời người là gì, và cũng biết phải làm như thế nào để tu sửa bản thân trở thành người tốt hơn. Tôi đã chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp kể từ đó. 

Đề cao tâm tính ngay trong cuộc sống đời thường

Trước đây tôi thường hay tranh đua, đố kỵ, tính toán thiệt hơn, nhưng tu luyện đã giúp thay đổi tâm tính tôi rất nhiều. Tôi vẫn nhớ đầu năm 2022, công ty chuyển tôi đến nơi làm việc mới xa nhà hơn, lương thấp hơn. Còn nơi làm việc cũ thì họ cho tôi đề xuất người thay thế; hai người được đưa ra để lựa chọn là anh rể của tôi và một nhân viên lâu năm. Tôi quyết định chọn bạn nhân viên lâu năm kia chứ không chọn anh rể, vì tôi biết năng lực bạn ấy tốt hơn.

Sau đó tôi thấy lương của bạn ấy cao hơn lương của tôi rất nhiều, trong lòng cảm thấy không được thoải mái; tôi nghĩ bạn ấy làm còn không tốt bằng mình mà lương lại cao hơn mình. Nhưng ngay lúc đó tôi lại nhớ đến trong sách Sư phụ Lý có giảng về tâm tật đố, chẳng phải tôi đang tật đố với bạn ấy hay sao? Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ không tốt này đi thôi; thay vào đó, tôi cảm thấy mừng cho bạn ấy.    

Nhờ tu luyện, anh đã biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn (ảnh nhân vật cung cấp)

Từ lúc tu luyện tôi cũng thôi không uống rượu bia nữa. Tuy nhiên công việc của tôi phải đi giao dịch rất nhiều, thường xuyên gặp gỡ khách hàng để tạo mối quan hệ, nên ban đầu tôi cũng hơi lo lắng, sợ sẽ gặp khó khăn trong công việc; nhưng dần dần mọi người cũng hiểu tôi và không ép tôi uống rượu nữa. Sau một thời gian, mọi người cũng nhận thấy rằng, mặc dù tôi không uống rượu bia nhưng vẫn làm công việc của mình rất tốt.

Thấy tôi có nhiều thay đổi tích cực nên vợ tôi cũng rất ủng hộ tôi tu luyện, cô ấy còn đi kể cho người khác về những điều tốt đẹp của Đại Pháp. Về sau mẹ và bác tôi cũng bước vào tu luyện và thu được nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần.

(ảnh nhân vật cung cấp)

Trước đây tôi không tin Thần Phật thực sự tồn tại, nhưng trong quá trình tu luyện, thì những gì tôi đọc trong sách Chuyển Pháp Luân cứ dần dần hiện hữu rất chân thực, đã giúp tôi thay đổi cái nhìn hạn hẹp xưa kia của mình. Tôi mong mọi người cũng có thể tìm hiểu kỹ hơn về Đại Pháp để đừng bị lừa dối bởi những thông tin sai lệch ở trên internet.

Nếu ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0989 432 965.