Site icon Nguyện Ước

Cụ bà 85 tuổi ngày càng khỏe mạnh nhờ tu luyện Đại Pháp

Cụ bà 85 tuổi ngày càng khỏe mạnh nhờ tu luyện Đại Pháp

Bà Lơ (ngồi giữa) đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Sau 7 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Lơ như được ‘cải tử hoàn sinh’, người ngày càng khỏe mạnh, bệnh tật dần dần lùi xa. 

Bà Nguyễn Thị Lơ (85 tuổi, ở thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) sinh được 7 người con (con trai cả mất khi lên 4), chồng bộ đội thường xuyên xa nhà, nên một mình bà nuôi con rất vất vả. Ở vùng chiêm trũng nên bà suốt ngày phải lội dưới ruộng để làm việc. Lao động cực nhọc, ăn uống lại không đầy đủ, nên mới 30 tuổi mà cơ thể của bà đã bắt đầu sinh ra nhiều bệnh tật.       

Bà bị bệnh rối loạn tiền đình đeo đẳng nhiều năm. Về sau đi bệnh viện khám tổng quát thì lại phát hiện thêm nhiều bệnh khác, bà bị viêm đa khớp, khiến đầu gối, mắt cá chân và các đốt ngón tay sưng to lên; tràn dịch màng phổi gây khó thở; bệnh tá tràng khiến bà ăn gì cũng khó chịu, phải kiêng khem đủ thứ, người ngày càng gầy gò; bà còn bị loãng xương, đau nhức khắp cả người. Bà đi khám bệnh khắp nơi, uống đủ loại thuốc nhưng bệnh tật ngày càng nặng thêm chứ không đỡ. Khi gần 80 tuổi thì bà xác định về nhà sống thêm được ngày nào với con cháu thì tốt ngày đó, chứ không hy vọng gì về việc khỏi bệnh nữa.

May mắn đến với bà, khi vào năm 2017, cháu bà từ Sài Gòn về thăm và giới thiệu cho bà môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), thế là bà bắt đầu tìm hiểu. Thật kỳ diệu! Chỉ tập luyện được mấy tuần là bà đã thấy người nhẹ nhõm hẳn ra, đi lại thấy dễ dàng hơn. Sau 3 tháng bà thấy các bệnh tật trên cơ thể bà giảm đi rất nhiều, bà càng có thêm tín tâm và chăm chỉ tu luyện hơn, hàng ngày bà đọc Kinh sách Đại Pháp và luyện 5 bài công Pháp.

Khi ấy đầu gối bà sưng to, ngồi cứ phải duỗi thẳng chân ra, mắt cá chân bà sưng lên như quả cà chua; muốn co được chân lại thì phải đi hút dịch khớp gối. Thế mà sau một thời gian tu luyện, đầu gối bà cứ xẹp dần, rồi trở lại bình thường; thậm chí bây giờ bà có thể ngồi song bàn (kiết già) để tập công. 

Các đốt ngón tay của bà cũng hết sưng và có thể nắm vào bình thường. Bà cũng có thể nằm ngửa khi ngủ, chứ trước kia lưng bà cong, chỉ có thể nằm nghiêng, rất khó chịu.

Phổi của bà cũng trở lại bình thường. Bệnh tá tràng cũng tự hết lúc nào không hay, bà có thể ăn uống thoải mái. Các bệnh tật khác cũng dần dần biến mất.

Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân mà bà Lơ đã bớt nóng tính đi rất nhiều (ảnh nhân vật cung cấp)

Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) mà tâm tính của bà cũng thay đổi nhiều, bà nói: 

“Trước đây nếu con trai, con gái bướng bỉnh với tôi thì tôi đánh mắng luôn, tính tôi nóng nảy, tôi đánh con cũng rất dữ. Nhưng trong sách Sư phụ dạy tôi nóng tính thì cần phải sửa, nên bây giờ tôi có thể nhẫn nại được, con cháu nói gì không vừa ý thì tôi cũng có thể bỏ qua được, chỉ có nhẫn nhịn thì mới có thể êm cửa êm nhà. Tuy chưa làm được tuyệt đối, nhưng tôi sửa dần dần, nên giờ tôi bớt nóng đi nhiều rồi.

Tôi bao nhiêu bệnh như thế, trước chỉ có 30kg, vậy mà giờ tôi được 40kg rồi, ngày càng tăng lên, sức khỏe ngày càng cải thiện, da sáng ra. Hàng ngày tôi vẫn tự mình chăm sóc vườn rau, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước, các con đi làm về chỉ việc ăn.

Từ lúc tu luyện tới giờ tôi không phải đi bệnh viện khám bệnh, không tốn một đồng tiền thuốc nào, tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Nếu không tu luyện Đại Pháp thì chắc tôi đã chết từ mấy năm trước rồi; tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới!”