Site icon Nguyện Ước

‘Đừng lạy cuốn Kinh này nữa!’ – lời nói kỳ lạ đã chuyển hướng đời tôi

‘Đừng lạy cuốn Kinh này nữa!’ - lời nói kỳ lạ đã chuyển hướng đời tôi

Một lời nói kỳ lạ trong giấc mơ đã dẫn dắt cô Mai đến bến bờ mới (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong giấc mơ, tôi nghe thấy một lời nói kỳ lạ, bảo tôi đừng lạy cuốn Kinh đó nữa; tôi không hiểu tại sao, nhưng cũng từ đây, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác.  

Tôi tên là Trần Thanh Mai, năm nay 61 tuổi, tôi đang sống ở Đức. Cuộc đời tôi dẫu nhiều thăng trầm, nhưng đến ngày hôm nay, tôi biết rằng tất cả đều là định số; có những điều huyền bí khó lý giải, nhưng giờ đây tôi cũng đã có thể hiểu được hết, tất cả là nhờ một cơ duyên đặc biệt.

Về mặt tâm linh, tinh thần, tôi khá cởi mở, không quá khắt khe, bó buộc mình, tôi vừa đi nhà thờ Tin Lành theo chồng tôi, và cũng đi chùa theo mẹ tôi. Tôi từng có suy nghĩ rằng, chừng nào mẹ tôi mất và chồng tôi cũng không còn nữa, thì tôi sẽ đi vào chùa, tôi muốn được bình an; vì tôi thấy cuộc sống này quá phức tạp, đạo đức con người tụt dốc, tôi muốn tìm một nơi để an trú cho những tháng ngày còn lại của cuộc đời. 

Năm 2018, mẹ tôi mắc bạo bệnh rồi qua đời. Có người nói tôi cầm quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa về, cứ đọc một chữ lại lạy một lạy để hồi hướng cho mẹ tôi, để cho bà được siêu thoát. Tôi cũng không biết như thế nào, chỉ nghĩ là miễn cái gì mà tốt cho mẹ tôi thì tôi sẽ làm. Vậy là tôi đã lạy trong vòng 2,5 năm thì hết quyển Kinh đó. 

Trước khi mẹ mất tôi đã bị bệnh khớp. Sau vì quỳ lạy Kinh sách quá nhiều nên bệnh khớp của tôi lại nặng hơn, nó sưng rồi nổi cục lên. Tôi phải đi hút dịch ở bên trong ra. Mọi người bảo tôi đã đi hút dịch như thế thì rồi năm nào cũng phải hút. Thế là tôi chuyển sang châm cứu, tập Yoga, đi bơi, nhưng chỉ đỡ được một chút. 

Sau khi lạy xong quyển Diệu Pháp Liên Hoa, tôi lại tiếp tục lạy sang cuốn Kinh Lăng Nghiêm Vạn Phật. Khi lạy được một nửa rồi thì tối hôm đó tôi nằm mơ, thấy có một giọng đàn ông nói trong tai tôi là “Không được lạy cuốn Kinh này nữa!”. Tôi giật mình tỉnh giấc, tự hỏi: “Ủa sao lại không lạy kinh này nữa là thế nào?”        

Tôi gọi cho một chị bạn để hỏi, vì tôi biết chị ấy tu theo Phật giáo. Chị ấy cũng không giải thích được tại sao tôi lại mơ thấy như thế, và còn tặng tôi thêm 2 thùng Kinh sách nữa. Do đó tôi về nhà và tiếp tục lạy cuốn Kinh Lăng Nghiêm Vạn Phật. Hai đầu gối của tôi lại bị đau do quỳ lạy quá nhiều. 

1 tháng sau, anh trai của chị bạn kia biết tôi bị đau khớp nên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho tôi, vì hai vợ chồng anh chị ấy tu luyện Đại Pháp và thấy rất tốt. Thực ra tôi đã nghe nói về Đại Pháp từ trước đó cả chục năm, nhưng vì cuộc sống bận rộn nên chưa thể tìm hiểu sâu hơn. Nay lại có cơ duyên gặp lại, mà cuộc sống của tôi lúc này cũng đã thảnh thơi hơn, nên tôi quyết định học thử. Khi ấy là tháng 11/2021.        

Cô Mai đang luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Đọc sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của Đại Pháp, tôi đã hiểu ra được mọi chuyện, từ việc tại sao khi đi chùa tôi cứ cảm thấy bản thân không xuất ra được cái tâm kính ngưỡng, cho đến việc tại sao tôi lại nằm mơ thấy có người nói với tôi đừng lạy cuốn Kinh đó nữa. Tôi vui mừng tự nói trong tâm, rằng sẽ tu luyện Đại Pháp cho đến cùng.

Cũng thật là kỳ diệu! Tôi chỉ tu luyện Đại Pháp một thời gian ngắn thì các chỗ sưng ở khớp của tôi đều xẹp xuống, tôi thấy chân mình khỏe mạnh trở lại, cứ như chưa từng bị đau khớp.  

Tu luyện Đại Pháp chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn, tôi thấy mình đã dám đối diện với những điều chưa tốt của bản thân để trừ bỏ đi. Tôi đã bớt làu bàu đối với chồng con. Trước đây tôi mà có lỗi gì thì tôi cũng không xin lỗi chồng, tôi cứ im lặng và chồng tôi lại phải xin lỗi tôi; nhưng giờ đây nếu sai cái gì thì tôi xin lỗi chồng tôi ngay.

Sách Chuyển Pháp Luân

Tôi cũng coi nhẹ tiền bạc hơn, không còn cằn nhằn mỗi khi chồng mua sắm đồ đạc. Tôi còn bảo chồng cứ mua đồ tốt, mắc một chút cũng được, để dùng được lâu. Tôi nhận thấy trước đây mình quá khắt khe với chồng con, nên tu luyện thì dần dần phải giảm bớt đi.

Nếu biết Đại Pháp tốt như thế này thì tôi đã tu luyện sớm hơn, không mãi chạy theo đồng tiền; và có lẽ tôi đã giúp được mẹ và chị gái của mình, để không phải âm dương cách biệt như bây giờ. Đây là điều tôi nuối tiếc nhất! Nhưng có lẽ mọi thứ đều đã có an bài, và tôi cũng phải chấp nhận mọi chuyện diễn ra như lẽ vô thường của đời người. 

Tôi đã có thể tìm thấy bình an trong cuộc sống mà không cần phải vào chùa. Hàng ngày học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp), luyện công, đề cao tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, tôi thấy lòng mình tĩnh tại và an vui.   

Nếu muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, bạn có thể vào trang web https://vi.falundafa.org/ hoặc vào trang https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)