Site icon Nguyện Ước

Hai chân hồi phục và đi lại bình thường sau 1 tuần tu luyện Pháp Luân Công

Hai chân hồi phục và đi lại bình thường sau 1 tuần tu luyện Pháp Luân Công

Cô Thiết đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Bệnh giãn tĩnh mạch khiến hai chân của cô Thiết yếu dần, chỉ có thể nhích từng bước nhỏ. Nhưng chỉ sau 1 tuần tu luyện Pháp Luân Công, hai chân cô đã hồi phục trước sự kinh ngạc của người thân. 

Sau hai lần sinh nở, sức khỏe của cô Huỳnh Thị Thiết (sinh năm 1964, ở Phú Yên) giảm đi trông thấy. Năm 35 tuổi cô đã mãn kinh, từ đó cô thường xuyên bị mất ngủ, tính tình trở nên nóng nảy, hay cáu gắt.

Một thời gian sau, cô bị bệnh giãn tĩnh mạch, hai chân cô cứ yếu dần và đi lại ngày càng khó khăn. Mỗi buổi sáng, chồng cô phải giúp cô mang hai chiếc tất chuyên dụng vào chân, như vậy cô mới có thể nhích từng bước nhỏ. Tuy nhiên cô sợ nhất là buổi chiều, khi tháo tất ra, đôi chân cô như bị tê liệt, mệt mỏi, cô phải vịn vào từng đồ vật trong nhà mới có thể đi được.

Năm 2017, con trai lớn của cô đậu đại học và đi học ở Nha Trang. Con cô ở cùng phòng với một bạn ở Hải Phòng. Khi biết được cô Thiết bị bệnh tật nhiều năm, và đang tuyệt vọng vì bệnh ngày càng nặng, người bạn đã kể về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), rằng rất nhiều người mắc bệnh nặng, Đông y hay Tây Y đều không chữa được, nhưng khi bước vào tu luyện Đại Pháp thì đã có những cải thiện về sức khỏe vô cùng lớn. Con trai cô nghe vậy thì mừng quá, vì nghĩ rằng bệnh của cô có hy vọng trị khỏi được. Con cô xin nghỉ học mấy hôm để về nhà giới thiệu Đại Pháp cho mẹ.     

Con cô nói: “Mẹ ơi, mẹ đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) này hay lắm, mẹ đọc kết hợp tập luyện thì sẽ đỡ đau.” Mới đầu cô không tin, cô bảo: “Đọc sách này thì sao mà hết đau được!” Nhưng con cô cứ động viên cô đọc rồi chở cô đến điểm học Pháp nhóm (nơi các học viên cùng nhau đọc Kinh sách Đại Pháp) và luyện công chung.

Cô Thiết đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Tại nhóm học địa phương, buổi đầu tiên học, cô thấy mọi người ở đây rất hòa ái, thân thiện. Cô Thiết bắt đầu lật mở những trang sách Chuyển Pháp Luân để đọc và kiên trì tập luyện 5 bài công pháp.

Đều đặn mỗi tối học Pháp và sáng sớm luyện công, chồng và con trai thay phiên chạy xe đưa đón cô.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra, cô Thiết không thể quên được ngày 5/10/2018 (âm lịch, dương lịch là ngày 11/11), hôm đó là đúng 1 tuần cô tu luyện Pháp Luân Công, đôi chân của cô bỗng nhiên hồi phục trở lại. Khi trở về nhà, cô bước lên cầu thang tầng 2 mà cứ đi phăm phăm, như có ai đẩy phía sau. Chồng cô không tin vào mắt mình, cứ đi theo sát phía sau vì sợ cô ngã; khi thấy cô đã thực sự hồi phục được đôi chân, chú bật khóc vì quá đỗi bất ngờ và xúc động!

Từ đó, cô có thể tự đi xe máy để đến nhóm học Pháp, luyện công, không cần chồng con phải chở đi nữa. Cả gia đình đều rất vui mừng trước sự hồi phục của cô.     

Học Pháp giúp cô hiểu tại sao mình mắc bệnh, và muốn khỏi bệnh cần phải làm thế nào. Cô cũng đã tìm lại được giấc ngủ ngon mỗi ngày. Cơ thể cô ngày càng khỏe mạnh, nhẹ nhàng, đã rất lâu rồi cô mới có lại được cảm giác này. 

(ảnh nhân vật cung cấp)

Sau 8 năm tu luyện, ở tuổi 62, cô Thiết hiện vẫn có thể làm các công việc nặng nhọc của nhà nông một cách bình thường. Chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của cô, các chị em gái của cô cũng lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp.

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.      

Quý vị cũng có thể xem video 9 bài giảng của Đại Sư Lý Hồng Chí tại kênh YouTube chính thức youtube.com/@FalunDafaOfficial/playlists.