Site icon Nguyện Ước

Mới đọc Chuyển Pháp Luân 1 tiếng, tôi đã biết mình sẽ học theo môn này

Mới đọc Chuyển Pháp Luân 1 tiếng, tôi đã biết mình sẽ học theo môn này

Bác Loan đang luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Nhà Phật giảng duyên phận, muốn tu luyện theo Pháp môn nào thì cũng cần phải có duyên mới được, và tôi đã cảm nhận được cái duyên này khi mới đọc sách Chuyển Pháp Luân được 1 tiếng đồng hồ.

Tôi là Hồ Thị Loan, năm nay 73 tuổi, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Năm 2006 sức khỏe tôi bắt đầu giảm sút nghiêm trọng vì bị viêm thận, quả thận bên phải đã bị hỏng hoàn toàn. 2 năm sau tôi lại bị viêm khớp cổ và viêm khớp vai, khiến nửa người bên phải bị tê, lúc đó sinh hoạt rất khó khăn, phải nằm viện hơn 1 tháng thì mới thấy đỡ hơn chút.

Tôi cũng đi chùa đi đền cùng mọi người, nhưng không cảm thấy mình thuộc về nơi đó, chỉ như vị khách ghé quá đường, tham quan chút rồi lại về, có lẽ do tôi không có duyên với nơi đó.

Đến năm 2015, tôi được con trai giới thiệu cho môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Lúc đó tôi cũng chưa biết Pháp Luân Công là gì, nhưng tôi nghĩ đơn giản, cái gì tốt thì mình cứ học thôi.

Bác Loan cùng các học viên đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Con trai đã đưa tôi đến nhà một học viên để đọc sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của Đại Pháp. Và điều kỳ lạ đã xảy ra, khi mới đọc sách được khoảng 1 tiếng, tôi bỗng nhiên bị nôn và sau đó ngủ thiếp đi. Nhưng sau khi tỉnh dậy thì thấy người rất nhẹ nhàng thoải mái. Tôi ngạc nhiên, hiện tượng này chẳng phải giống y hệt như trong sách Chuyển Pháp Luân giảng hay sao, khi Sư phụ Đại Pháp tịnh hóa thân thể cho học viên thì có thể khiến học viên bị miệng nôn trôn tháo hoặc là ngủ thiếp đi. Tôi ban đầu còn không dám tin vào việc đó, tôi chỉ mới đọc sách 1 tiếng thôi mà? Sư phụ đã chấp nhận tôi là đệ tử của Ngài rồi hay sao? Tôi nghĩ đây là duyên phận, và tôi biết mình sẽ theo học Đại Pháp cho đến cùng. 

Từ đó tôi chăm chỉ học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) và luyện 5 bài công pháp. Khi ấy chồng tôi do chưa hiểu về Pháp môn này nên không đồng ý cho tôi học, nhưng tôi cũng không tranh cãi gì mà vẫn âm thầm học. Về sau khi thấy sức khỏe của tôi cứ cải thiện dần dần, không phải uống thuốc nữa, thì chồng tôi lại ủng hộ tôi học, chồng tôi còn đi nói với hàng xóm là tôi nhờ học Pháp Luân Công nên mới ngày càng khỏe ra.

Bác Loan cùng các học viên luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Trước đây tôi là người nóng tính và hay lý giải, ai nói gì tôi cũng phải nói lại cho bằng được, nhưng tu luyện rồi, hàng ngày chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để sửa đổi tâm tính, tôi đã ôn hòa hơn rất nhiều, không còn hay tranh luận với người khác, người nhà hay người quen cũng đều nhận thấy sự thay đổi của tôi.

Tôi thấy mình quá may mắn khi có duyên gặp được Đại Pháp. Nếu có ai đọc được bài viết này của tôi thì tôi nghĩ bạn cũng có thể có duyên với Đại Pháp, hãy thử đọc sách Chuyển Pháp Luân một lần, tôi tin bạn sẽ không thất vọng.   

——————————–

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.