Vì nhà nghèo, mỗi lần mua thuốc tôi lại phải vay tiền, nợ nần cứ thế tăng lên. Cuộc đời tôi thay đổi kể từ khi gặp được môn tu luyện Phật gia.
Tôi là Bùi Thị Thao, năm nay 67 tuổi, ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, vì nhà đông con, khó khăn, nên tôi phải sớm nghỉ học và ở nhà làm ruộng.
Năm 28 tuổi, tôi lấy chồng và sinh đôi được một trai một gái, nhưng vì sinh thiếu tháng nên các con yếu lắm, đau ốm liên miên. Lại thêm biến cố gia đình khiến tôi phải nuôi con một mình, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Đã thế người tôi lại bị đủ thứ bệnh tật đeo bám hết năm này qua năm khác. Tôi bị đau dạ dày kinh niên, uống đủ thuốc Tây thuốc Nam mà không đỡ. Bệnh rối loạn tiền đình khiến tôi đau đầu quanh năm, suốt ngày buồn nôn. Bệnh viêm đại tràng cứ đau âm ỉ quanh năm; bệnh rối loạn tiêu hóa cũng làm tôi rất khó chịu. Cánh tay trái của tôi bị di chứng bệnh não từ nhỏ, nhức mỏi suốt ngày, bác sĩ nói tôi bị teo cơ delta.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên mỗi lần mua thuốc tôi lại phải vay mượn tiền, số nợ tăng dần; đến khi các con đi làm mới giúp tôi trả hết được.
Tháng 5/2019, bạn của con dâu tôi tới nhà chơi, biết được tình trạng sức khỏe của tôi, nên đã giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) – một môn tu luyện của Phật gia; tôi nghe và thấy rất thích, vậy nên bạn đó đã tặng cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của Đại Pháp; và từ đó tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp.
Sau một thời gian ngắn tu luyện, các bệnh tật trên thân thể tôi cứ dần dần khỏi hết; chỉ còn mỗi cánh tay trái là vẫn chưa duỗi thẳng ra được, nhưng không còn đau nhức nữa.
Sức khỏe của tôi cải thiện rất nhiều. Tuy đã gần 70 tuổi, nhưng trong một buổi sáng, tôi vừa hái ổi, vừa gánh lên trên đường cách nhà 100m, mà được 300kg ổi. Hiện giờ một mình tôi làm 5 sào ruộng, hàng ngày còn đưa đón cháu đi học và lo cơm nước cho cả gia đình. Đây là điều không tưởng đối với tôi trước đây, tất cả là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp.
Trước đây tôi rất nóng nảy, con cháu làm điều gì sai là tôi dùng đến cây roi ngay. Nhưng nhờ tu luyện chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, tính tôi cũng dịu bớt đi rất nhiều. Có một lần tôi đi đám cưới nhà em họ, ngay trước mặt bạn bè quan khách, tôi bị một người tát ngay vào mặt; nếu là trước đây thì chắc tôi không thể nào chịu đựng nổi, nhưng ngay lúc đó tôi lại nghĩ mình cũng có cái sai, nên lại không giận người kia.
Tôi chia sẻ lại câu chuyện của mình để mọi người cùng tham khảo, và nếu có duyên thì cũng có thể bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
————————————
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.
Quý vị cũng có thể xem video 9 bài giảng của Đại Sư Lý Hồng Chí tại kênh YouTube chính thức youtube.com/@FalunDafaOfficial/playlists.

