Site icon Nguyện Ước

Quyển sách quý giúp cuộc đời tôi sang trang mới

Quyển sách quý giúp cuộc đời tôi sang trang mới

Quyển sách quý giúp cuộc đời chị Loan sang trang mới (ảnh: Nguyện Ước)

Tôi từng nói với ông xã: “Trời ơi giá giờ chết được cũng chết nữa, chứ sống mà bệnh nó dằn vặt kiểu này khổ quá!” Nhưng đó đã là chuyện trong quá khứ, hơn 2 năm nay tôi sống khỏe mạnh, an vui, tất cả là nhờ một quyển sách quý.

Tôi tên là Tống Kim Loan, năm nay 50 tuổi, hiện tôi đang làm kinh doanh ở Quận 7, Sài Gòn. Trước đây tôi bị rối loạn tiền đình và đau bao tử kinh niên. Chứng bệnh nào cũng khó trị, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Tôi đã nội soi 11 lần và đi khám qua rất nhiều bệnh viện nhưng không đỡ được bao nhiêu. Tôi thường dùng thuốc giảm đau cầm cự, nhưng tác dụng phụ của thuốc lại làm tôi khó ngủ, kéo dài rất nhiều năm.  

Quyển sách quý thay đổi cuộc đời tôi

Trong một lần đi công tác tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, tôi ghé thăm nhà một chị bạn lâu năm mới gặp lại. Lúc chuẩn bị ra bến xe để đi về thì chị tặng tôi hai cuốn sách, một cuốn là “Chuyển Pháp Luân” (quyển sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp), một cuốn là “Đại Viên Mãn Pháp”, hai cuốn sách được để trong bao da rất đẹp. Nhìn cách chị đưa sách, tôi cảm nhận chị rất trân quý hai quyển sách này.  

Chị nói chỉ cần tôi về thành tâm đọc, sách sẽ mang đến điều kỳ diệu cho tôi. Tôi nghe vậy cũng thấy thích và hơi tò mò, nên khi về nhà tôi mở sách ra đọc ngay. Tôi vốn là một người thích đọc sách, và đã từng đọc qua nhiều quyển sách khác nhau; nhưng cuốn sách Chuyển Pháp Luân này thì thật đặc biệt, bao nhiêu thắc mắc của tôi về cuộc sống này đều đã được giải đáp ở trong sách; càng đọc tôi càng thấy hay. Đọc xong quyển sách một lượt, tôi xúc động ôm quyển sách vào lòng và nghĩ: “Từ giờ có cuốn sách này thì hết khổ rồi!” Tôi bước vào tu luyện kể từ đó.

Chị Loan ôm quyển sách Chuyển Pháp Luân vào lòng và nghĩ: “Từ giờ có cuốn sách này thì hết khổ rồi!” (ảnh: Nguyện Ước)

Sau khi đọc xong quyển “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc thêm quyển “Đại Viên Mãn Pháp”, sách hướng dẫn 5 bài luyện công để cải biến bản thể. Tôi từng nghe trong Đông y bảo là tắc mạch sẽ sinh bệnh, giờ đây trong bài luyện công thứ nhất, Sư Phụ Lý có giảng là trăm mạch khai thông, tôi tin như vậy và cảm thấy rất mừng. Bắt đầu từ đó, mỗi ngày tôi đều đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và luyện 5 bài công pháp. Cứ như vậy khoảng 3 tháng sau, tôi nhận ra người khỏe lên rất nhiều, không còn xuất hiện những triệu chứng của bệnh nữa, đau bao tử, rối loạn tiền đình và nhiều bệnh khác không cánh mà bay. Thật đúng là thần kỳ!

Trước đây tôi dễ nóng giận và khó chấp nhận lời nhận xét của người khác, nghe những lời không thuận tai tôi sẽ nóng nảy tranh cãi ngay với họ. Tôi không thích nhìn thấy người khác hơn mình, tôi sẽ đố kị với họ. Sau khi đọc Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp), tâm tính tôi thay đổi, tôi nhận ra rằng, thì ra những suy nghĩ đó lại khiến tôi sống thật khổ. Tôi dần buông bỏ tính hơn thua, xem nhẹ mọi thứ, nhờ vậy mà tâm tôi thật an lạc.

Chị Loan đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Tôi cũng chân thật hơn, trước đây, khi buôn bán tôi thường giới thiệu quá về sản phẩm của mình, tôi nói thật hay, thật tốt để có thể bán được nhiều sản phẩm; nhiều điều có thể không phải là sự thật; nhưng giờ đây thì tôi có sao nói vậy. Tôi nghĩ mỗi người đều có phúc phận riêng, cứ làm ăn chân thật, thiện lương, còn lại để tùy duyên. 

Người thân bước vào tu luyện 

Lúc tôi mới tu luyện Đại Pháp, chồng tôi nói tôi rằng: “Trời ơi luyện mấy cái động tác này nhẹ hều, sao mà hết bệnh, sao mà khỏe được, anh đây này, anh đi bộ vã mồ hôi ngày này qua tháng nọ mà thấy chưa ăn thua gì”. Tôi không tranh cãi với chồng, tôi nghĩ tôi cứ tu luyện cho thật tốt rồi chồng tôi sẽ thấy kết quả.

Khoảng 1 năm sau, chồng tôi thấy tôi khỏe mạnh, không còn phải chở tôi đi bấm huyệt hay đi khám nữa, vậy nên chồng tôi cũng bước vào tu luyện cùng với tôi. Chồng tôi từng bị tiểu đường, mỗi ngày đều phải uống thuốc, đợt đó bị sụt cân trầm trọng, cả người gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Vậy mà chỉ sau khoảng 2 tháng tu luyện Đại Pháp, chồng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không cần uống thuốc nữa, giờ cân nặng của anh ấy đã trở về trạng thái bình thường. Con trai tôi sau đó cũng bước vào tu luyện cùng với vợ chồng tôi.

Gia đình tôi trước khi tu Đại Pháp thì thường xuyên cãi nhau. Từ những chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ cãi thành chuyện lớn, chúng tôi đổ lỗi cho nhau, hơn thua rằng ai đúng ai sai. Bây giờ thì mọi người biết nhường nhịn nhau hơn, khi có mâu thuẫn thì mọi người có thể tự nhìn lại chính mình và nói lời xin lỗi. Cũng nhờ vậy mà gia đình tôi êm ấm và hạnh phúc hơn rất nhiều.  

Tôi tu luyện đến nay cũng đã được hơn 2 năm, cảm thấy đúng là cuộc đời tôi đã bước sang trang mới, từ sức khỏe cho đến tinh thần đều có cải biến lớn. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hơn đắc được Đại Pháp trân quý này.

Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại  0915 996 730.