Site icon Nguyện Ước

Tim tôi hết đau chỉ sau 30 phút niệm chín chữ chân ngôn

Tim tôi hết đau chỉ sau 30 phút niệm chín chữ chân ngôn

Cô Quế đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Lúc đó tôi cũng chưa biết Pháp Luân Công là gì, chỉ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo” mà cơn đau tim hành hạ bao năm đã biến mất sau 30 phút. 

Tôi là Nguyễn Thị Thu Quế, ở Nghi Lộc, Nghệ An. Trước đây, cuộc đời tôi thực sự bế tắc. Gia đình tan vỡ, vợ chồng mỗi người mỗi ngả, con trai sa đà vào cá độ bóng đá, bao nhiêu vốn liếng gom góp đều lần lượt “đội nón ra đi” qua những lần cắm xe, cắm điện thoại. Nợ nần bủa vây, mẹ đơn thân nuôi con; tôi lại bị bệnh tim bẩm sinh và thoái hóa cột sống, kinh tế kiệt quệ đến mức không có tiền chạy chữa. Có những đêm đau đến mức chỉ biết nằm khóc, tiền ăn còn chẳng đủ, tôi từng nghĩ, thôi thì chết thì chết, chứ biết làm sao bây giờ?

Để tìm một chút an ủi cho tâm hồn, tôi quy y và niệm Phật hiệu A Di Đà trong suốt 4 năm, nhưng tinh thần thì vẫn không khởi lên được, bệnh tật thì vẫn quấn thân.

Cảnh nhà túng thiếu, tôi phải sang Thái Lan làm thuê. Trong một đêm buồn chán nơi đất khách, tôi lướt mạng thì thấy những chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), có nói về sự kỳ diệu của chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, thôi thì cái gì cũng thử, mình đã khổ thế này rồi còn gì để mất nữa đâu. Sau 30 phút thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, cơn đau tim hành hạ tôi bao năm qua đã biến mất hoàn toàn. Thấy quá nhiệm màu, tôi bắt đầu tải sách về đọc và nghiêm túc tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tu luyện, cơ thể tôi như được thay da đổi thịt. Chân bị teo do thoái hóa đốt sống của tôi đã dần hồi phục, giờ đây hai chân đã bằng nhau và khỏe mạnh. Trước kia, tôi luôn mang khuôn mặt buồn bã, ủ rũ, nhưng giờ tôi đã hiểu được mục đích của đời người, hiểu được đau khổ của con người từ đâu mà ra, nên tôi không còn buồn chán và sống vô vọng nữa, mặt tôi lúc nào cũng tươi vui.

Nhờ đọc sách tôi mới ngộ ra và bỏ được tâm tham những món lợi nhỏ, tôi hiểu rằng cái gì không phải của mình thì nhất định không thể lấy. Trước đây, Khi còn làm thuê ở Thái Lan, thay vì lén lấy tiền lẻ dư ra từ việc đi chợ, tôi đã gom lại và trả cho chủ. Họ rất ngạc nhiên và bảo tôi cứ giữ lấy. Nhờ tôi thành thực hơn nên họ ngày càng quý mến và tin tưởng tôi.

Cô Quế cùng các học viên đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi thường luyện công ngay trước cửa nhà. Nhiều người thấy tôi khỏe mạnh hơn trước nên hỏi bí quyết, tôi đều chân thành chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên cũng có người chưa hiểu nên đôi lúc gây khó dễ cho tôi, tôi cũng không oán trách gì; về sau người đó còn sang nhà hỏi chuyện và tò mò vì sao tôi lại hiền thế. Tôi nghĩ nếu có thể chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để hành xử thì sẽ bớt được rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống.  

Hiện nay, cuộc sống gia đình tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi không còn quá nặng lòng hay lo âu về những lỗi lầm của con cái, tôi để các con tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm; tôi cũng đã hiểu ra rằng, mình không thể quản cuộc đời của người khác được. 

Tôi rất hạnh phúc khi nhiều bà con lối xóm, và ngay cả mẹ tôi (dù đã hơn 90 tuổi vẫn rất khỏe mạnh), cũng đã bắt đầu tìm hiểu và tu luyện Đại Pháp. Tôi tin rằng chỉ cần chân thành tu luyện thì ai cũng sẽ đắc được lợi ích từ Đại Pháp.

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.