Tôi thấy mình sống cũng lương thiện, không ác độc gì với ai, nhưng cứ khổ từ nhỏ đến lớn. Nhiều lúc tôi oán trời trách đất cho số phận của mình. Chỉ đến khi tôi đọc được một quyển sách quý, mọi khúc mắc của tôi mới được hóa giải.
Tôi là Nguyễn Thị Nhiên, năm nay 58 tuổi, ở Hải Phòng. Cho đến trước năm 2021, cuộc sống của tôi toàn là vận rủi và nước mắt. Khi tôi được 9 ngày tuổi thì bố tôi về thăm nhà được một lần, sau đó lại phải ra chiến trường. Ba mẹ con tôi phải sống rất khó khăn. Lại có năm vỡ đê bị lụt, nhà cửa trôi hết, một mình mẹ chèo chống để nuôi hai chị em tôi và mong có một ngày bố tôi trở về. Nhưng đến năm 1976, nhà tôi được báo tin là bố tôi đã mất ở chiến trường, ba mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau và khóc.
Tôi cũng được cho đi học hết cấp 3, tôi mơ ước được làm cô giáo để dìu dắt các em nhỏ. Nhưng rồi mọi chuyện lại không diễn ra như mong ước, tôi đành quay về làm ruộng, rồi lấy chồng. Nhưng cuộc hôn nhân thứ nhất đã mau chóng kết thúc, tôi một mình nuôi con nhỏ với đủ thăng trầm của cuộc sống.
Hơn 10 năm sau, tôi lại đi bước nữa, với hy vọng người chồng này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi trong cuộc sống. Nhưng số phận trớ trêu, cuộc hôn nhân thứ 2 cũng lại đổ vỡ. Tôi một mình nuôi hai con nhỏ. Tôi chìm trong đau khổ, nhiều lúc cảm thấy như không thể sống tiếp được nữa, nhưng nghĩ đến mẹ và hai con, tôi lại phải cố gắng vượt qua.
Tôi không hiểu sao đời mình lại gặp nhiều xui rủi như vậy. Tôi tìm đến cô đồng, thầy bói, thì có người bảo tôi là căn đồng số lính, phải vào phủ trình đồng thì mới khá lên được; tôi làm theo nhưng cũng không ăn thua gì cả.
Tôi lại nghe người ta nói phải đi chùa cầu may, tôi cũng đi hết đền to phủ lớn, đi chùa các nơi, nhưng không cải thiện được chút nào.
Cuộc sống lại càng trở nên khó khăn hơn khi tôi bắt đầu bị nhiều bệnh tật. Tôi bị viêm cột sống, viêm khớp háng, đã nhiều lần không đi được, phải vào bệnh viện cấp cứu. Rồi bệnh dạ dày, viêm xoang, nước mũi cứ chảy ra suốt ngày, bác sĩ nói bệnh này khó mà trị dứt được. Tôi cũng đã phải phẫu thuật để cắt khối u ở thận và u nang buồng trứng.
Tôi còn bị đau đầu và mất ngủ triền miên. Tiền kiếm được đã ít, lại phải dùng để chữa bệnh, mà bệnh thì cũng chẳng khỏi. Thân thể ngày càng tàn tạ, chỉ còn có 37 kg, da dẻ xanh xao, tôi nhìn bản thân mình mà thấy mặc cảm, tự ti, không muốn gặp mặt bạn bè; nhiều lúc chạnh lòng lại tự rơi nước mắt. Tôi thấy cuộc sống của mình thật bế tắc!
Bước ngoặt cuộc đời
Vào một buổi chiều tháng 10/2021, thấy tôi gầy gò, ốm yếu, em dâu mới giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Ban đầu tôi nghe thì thấy rất khó tin, vì tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền để chữa bệnh, cả Đông y và Tây y, cũng tập cả khí công nữa, mà không ăn thua gì; vậy mà em dâu nói tập môn này chỉ có mấy động tác như vậy mà khỏe được thì thật vô lý. Nhưng vì nể em dâu nên tôi cũng tập thử.
Không ngờ chỉ một thời gian ngắn tập luyện, tôi thấy thân thể cứ nhẹ nhàng dần, tôi ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc. Một năm sau, tôi thấy bệnh viêm xoang của mình đã biến mất từ lúc nào không hay. Chân tay tôi cũng khỏe khoắn, xương khớp không thấy đau gì nữa. Bệnh đau dạ dày, đau đầu, mất ngủ cũng đã khỏi.
Điều quan trọng hơn, đó là nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), tôi đã hiểu được tại sao cuộc đời của mình lại nhiều đau khổ như vậy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, tôi không oán trách cuộc đời nữa, mà lại cảm thấy may mắn, khi có cơ duyên đắc được Đại Pháp.
Sức khỏe hồi phục, tôi cảm thấy tự tin hơn, không còn rụt rè tự ti như trước. Tu luyện được một thời gian, tôi đi họp lớp, các bạn cũng nói thấy tôi dạo này hồng hào ra và thấy vui vẻ hơn trước nhiều, tôi cũng chia sẻ với các bạn đó là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp; có bạn nhờ thế mà cũng bước vào tu luyện.
Tôi đã có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong cuộc sống, những phiền não trong quá khứ đều đã được hóa giải. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới!
———————————–
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.

