Nhìn bên ngoài ai cũng tưởng gia đình tôi rất hạnh phúc, nhưng ẩn sâu bên trong là muôn vàn sóng gió, vợ chồng mâu thuẫn liên miên.
Tôi là Phạm Thị Hoàn (44 tuổi), hiện đang sinh sống tại Thanh Hóa. Nhìn vào cuộc sống hiện nay của tôi, công việc thuận lợi (tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một Quỹ tín dụng nhân dân), gia đình hòa thuận, ít ai biết rằng tôi đã từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Tôi có hai con, một trai một gái, chồng tôi làm việc trong ngành xây dựng. Người ngoài sẽ tưởng gia đình chúng tôi rất êm ấm, nhưng hai vợ chồng tôi lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chỉ một chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể dẫn đến to tiếng, cãi vã. Nhà cửa lúc nào cũng căng thẳng, không một ngày bình yên.
Lúc đó, tôi luôn mang tâm lý oán trách và hay so sánh mình với những người đồng trang lứa. Tôi tự hỏi: “Tại sao người ta bằng tuổi mình, họ có gia đình hạnh phúc, vui vẻ thế, còn mình thì lúc nào cũng phải ưu phiền?”
Bất lực với cuộc sống thực tại, tôi tìm đến thế giới tâm linh. Tôi đi chùa chiền khắp nơi, theo thầy cúng đi lễ, lặn lội từ các đền phủ địa phương ra đến các ngôi chùa lớn miền Bắc để cầu xin bình an, hạnh phúc và công danh. Đến những ngày mùng một, ngày rằm, tôi còn tự tay viết sớ cho mình và anh em trong nhà dâng lên chùa.
Ròng rã nhiều năm như vậy, nhưng cũng không có kết quả gì, cuộc sống của tôi vẫn bế tắc, những suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ bủa vây.
Không chỉ khổ tâm, thân thể tôi lúc ấy còn bị giày vò bởi hàng loạt căn bệnh mãn tính. Tôi bị viêm xoang mãn tính, thường xuyên đau đầu, choáng váng, nhiều lúc không nghĩ ra được việc gì để làm. Tôi uống hết đợt thuốc này đến đợt thuốc khác, cứ đỡ một thời gian rồi lại tái phát.
Tôi còn bị viêm mắt mãn tính, đau dạ dày, đặc biệt là chứng mất ngủ kinh niên. Tôi đã thử đủ các loại thuốc nhưng hoàn toàn vô vọng. Mất ngủ kéo dài làm trí nhớ của tôi suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả công việc và sinh hoạt. Sức khỏe giảm sút khiến da dẻ tôi xám xịt, người gầy gò, hốc hác.
Mỗi buổi sáng thức dậy đối với tôi là một cơn ác mộng: bước đi loạng choạng, nhìn cuộc sống u ám, không thấy tương lai…
Cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Cuối năm 2016, dì của tôi từ miền Nam ra chơi. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng dì trẻ trung, khỏe mạnh, làn da trắng hồng mịn màng, nhìn chỉ như người hơn 40 tuổi. Tôi thấy ngạc nhiên quá, mới hỏi dì bí quyết trẻ lâu. Dì chia sẻ là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) mà được như vậy. Trước đây dì cũng rất nhiều bệnh, chữa khắp nơi không khỏi, từ khi bước vào tu luyện thì bệnh tật tiêu tan, tinh thần luôn vui vẻ.
Tôi nghe dì nói vậy thì mừng quá, như thấy có một tia hy vọng, nên đã nhờ dì hướng dẫn để tập. Dì gửi cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) và một đĩa VCD hướng dẫn luyện công.
Khi mở cuốn sách lần đầu tiên, nhìn thấy tấm ảnh Sư phụ, tôi ngạc nhiên thấy gương mặt Sư phụ vô cùng quen thuộc, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó từ rất lâu rồi. Tôi thầm nghĩ: “Đây chắc chắn là cơ duyên lớn của cuộc đời mình rồi”.
Tôi bắt đầu say mê đọc sách. Tôi đọc ở nhà bất cứ lúc nào rảnh và mang cả lên cơ quan tranh thủ đọc những lúc không có khách.
Những đạo lý trong sách đã khai sáng tâm trí tôi, giúp tôi lý giải vì sao con người lại có bệnh tật, vì sao cuộc sống vợ chồng lại hay xảy ra mâu thuẫn, to tiếng, và vì sao đi chùa mãi mà tâm tính vẫn không đề cao được… nhờ đọc sách mà nhân sinh quan và thế giới quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Tu luyện được khoảng 20 ngày, tôi ngạc nhiên thấy mình không còn bị mất ngủ nữa. Ban đầu, vì đang uống dở thuốc Bắc và thuốc Nam thảo dược, tôi nghĩ là do thuốc có tác dụng. Nhưng khi tôi quyết định dừng hẳn các loại thuốc mà vẫn ngủ rất ngon, đặt lưng xuống là ngủ sâu giấc, không còn mơ màng, mệt mỏi hay trằn trọc nữa, tôi mới thực sự hiểu ra: chính nhờ tu luyện mà tôi đã tìm lại được giấc ngủ tự nhiên.
Các căn bệnh mãn tính như viêm xoang, đau đầu, viêm mắt, đau dạ dày cũng biến mất từ lúc nào không hay. Tôi không còn phải dùng đến một viên thuốc nào và cũng không phải đi gặp bác sĩ nữa. Tôi tăng được 5 kg, da dẻ trở nên sáng hồng, tươi trẻ và khỏe mạnh.
Trước kia đầu óc tôi lúc nào cũng mơ màng, lúc nhớ lúc quên, thường xuyên bị lãnh đạo khiển trách. Còn bây giờ tôi rất minh mẫn, tỉnh táo, xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả gấp nhiều lần so với trước kia.
Sống theo Chân Thiện Nhẫn, gia đình ngày càng hòa hợp
Tôi đã hiểu ra vì sao trước đây vợ chồng cứ mâu thuẫn liên miên, cũng là do tôi tự cao, luôn cho mình là người hiểu biết hơn, luôn tranh luận để cái đúng phải thuộc về mình
Ở nhà, hễ vợ chồng to tiếng cãi vã là tôi lại đem chuyện kể lại với con, phàn nàn với hàng xóm và gia đình nhà ngoại để giải tỏa uất ức. Ai thuận theo lời tôi thì tôi vui, ai không thuận thì tôi lại khó chịu và tìm mọi cách giải thích để họ phải công nhận tôi đúng.
Tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, tôi đã thay đổi rất nhiều, không còn nóng nảy, hiếu thắng như trước, tôi đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn.
Thấy tôi thay đổi cả về sức khỏe và tính cách, chồng tôi rất ủng hộ tôi tu luyện. Về sau bố mẹ chồng tôi cũng bước vào tu luyện.
Giờ đây, cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới, luôn tràn ngập niềm vui. Nếu không gặp được Đại Pháp, tôi thực sự không biết cuộc sống của mình bây giờ sẽ tăm tối đến nhường nào. Tôi mong những ai hữu duyên đọc được bài viết của tôi thì cũng hãy thử tìm hiểu môn Pháp Luân Đại Pháp, để tự mình trải nghiệm những điều tốt đẹp như tôi đã may mắn có được.
———————————–
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.
Quý vị cũng có thể xem video 9 bài giảng của Đại Sư Lý Hồng Chí tại kênh YouTube chính thức youtube.com/@FalunDafaOfficial/playlists.

