Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, có lúc nói gì đó mà sau không nhớ gì hết, người ta nói tôi bị “ma nhập” rồi. Tôi đã thử nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không sao thoát khỏi được tình trạng đó; chỉ cho đến khi tu luyện Đại Pháp thì tinh thần tôi mới ổn định trở lại.

Bị thứ ‘vô hình’ khống chế nhiều năm trời

Tôi là Nguyễn Thị Phương Lài, 35 tuổi, hiện sống tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Cuộc sống của tôi từng bị đảo lộn vì bệnh tật và những vấn đề tinh thần khó kiểm soát.

Năm 22 tuổi, sức khỏe tôi đã rất tệ, cứ lên xuống thất thường, người lúc nóng ran, lúc lạnh toát, tinh thần thì mơ màng, không tỉnh táo. Có lúc tôi thấy mình “thần hồn điên đảo” hết cả, không điên mà cũng chẳng tỉnh. 

Tôi cảm thấy mình như bị “ma nhập”, nói gì đó mà sau không nhớ gì hết, người khác kể lại tôi mới giật mình không hiểu sao mình lại nói ra những lời như thế. Tôi nghĩ là do tinh thần của tôi yếu đuối nên dễ bị những sinh mệnh ở không gian khác khống chế.

Tôi làm việc ở một cửa hàng buôn bán cà phê hạt, rang xay và bỏ sỉ cho các cửa hàng tạp hóa. Có lúc tôi đi giao hàng cho khách mà lạc đường, đi vòng vòng cả buổi không biết lối về. Người ta còn trêu tôi: “Trời ơi, đi giao cà phê mà sao lâu dữ vậy?” Cũng may là chủ thương nên rất thông cảm cho bệnh tình của tôi.     

Tôi từng đi coi thầy để xem có cách nào trục cái thứ ‘vô hình’ đó ra khỏi cơ thể tôi không, nhưng càng đi xem nhiều thầy thì tình trạng của tôi càng tệ hơn. Tôi cũng đọc Kinh Phật, thường xuyên niệm Chú Đại Bi, nhưng cũng không giúp ích được gì cho tôi.   

Ngoài ra tôi còn bị bệnh đau dạ dày hành hạ suốt cả chục năm. Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc, sáng mở mắt ra là phải lập tức ăn gì đó, nếu không sẽ rất khó chịu, đau quặn bụng. Tôi đã uống hàng ngàn bịch thuốc “Chữ P” (Phosphalugel), ngày nào cũng hai, ba bịch, tháng nào cũng tốn tiền mua thuốc, nhưng bệnh chẳng thuyên giảm.

Cơ duyên đến với Pháp Luân Đại Pháp

Mọi thứ thay đổi khi một chị bạn quen giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Chị ấy đã tu luyện trước và thấy rất tốt, nên đưa tôi cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Đại Pháp. Ban đầu, tôi ngán ngẩm vì chữ nghĩa không rành, nghĩ sao mà đọc nổi. Nhưng chị động viên: “Cứ thử đi, đọc rồi sẽ thấy khác!”

Thoát khỏi “ma nhập” nhờ tu luyện Đại Pháp
Chị Lài đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi mang sách về và bắt đầu đọc. Dù lúc đầu rất buồn ngủ, phải ráng lắm mới đọc tiếp được. Dần dần, tôi thấy mình tỉnh táo hơn, không còn “sót chữ” như trước. Sau khi đọc xong cuốn sách, chị bạn khuyên tôi luyện công, rồi gửi cho tôi video hướng dẫn ở trên internet. Một chị học viên Đại Pháp khác ở gần nhà đã đến hướng dẫn tôi luyện 5 bài công pháp trong bốn buổi. Từ đó, tôi bắt đầu học Pháp và luyện công đều đặn.

Sức khỏe và tinh thần hồi phục kỳ diệu

Sau hơn 3 tháng, tôi thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Bệnh đau dạ dày của tôi như biến đi đâu mất, tôi ngạc nhiên tự hỏi: “Sao cả tuần nay không thấy đau bụng nữa? Sao mình ăn ngon ngủ yên thế này?” Thế là từ đó tôi không phải uống thêm một viên thuốc nào nữa.

Điều vui mừng hơn cả là tôi đã không còn bị “ma nhập” nữa. Tôi trở nên tỉnh táo và làm chủ được chính mình. Tôi không còn mơ hồ như trước nữa, tôi nhớ mọi việc rõ ràng, giao hàng đúng hẹn, công việc trôi chảy. 

Trước đây, tôi hay cáu gắt, dễ bực bội, thấy ai cũng không vừa ý, thậm chí nghĩ người khác ghét mình. Nhưng sau khi tu luyện, tôi dần buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, trở nên điềm tĩnh, cởi mở hơn. 

Lúc tôi mới tu luyện, chồng tôi không ủng hộ ngay, nhưng khi thấy tôi khỏe mạnh, tinh thần ổn định, thì anh bắt đầu tò mò. Khoảng 3 tháng sau, tôi nói anh vào cùng tu luyện Đại Pháp với tôi, và anh đồng ý. Trước đây chồng tôi bị viêm màng phổi, phải uống thuốc Nam một thời gian dài. Nhưng chỉ tu luyện một thời gian ngắn thì sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt, bệnh phổi dần dần biến mất. Bây giờ, cả hai vợ chồng tôi cùng tu luyện, cùng nhau đọc sách và luyện công.       

Thoát khỏi “ma nhập” nhờ tu luyện Đại Pháp
Chồng chị Lài đang luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Dù bận rộn, tôi vẫn sắp xếp thời gian luyện công và học Pháp hàng ngày. Sáng sớm, tôi thức dậy lúc 5 giờ, lo cho con đi học, rồi 7 giờ đi làm. Buổi trưa được nghỉ, tôi tranh thủ đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tối, khi con ngủ, tôi luyện công cùng chồng. Nếu chồng bận, tôi luyện một mình. Dù lịch trình dày đặc, tôi không còn mệt mỏi, đau lưng hay nhức đầu như xưa. Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng, làm việc nhà cũng nhẹ nhàng, không còn cảm giác kiệt sức.    

Sau ba năm rưỡi tu luyện Đại Pháp, tôi như được tái sinh. Sức khỏe tôi hồi phục, tinh thần ổn định, tôi không còn “thần hồn điên đảo” như trước, mà trở nên minh mẫn, vui vẻ. Tôi biết ơn chị bạn đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi, và tôi muốn chia sẻ điều tuyệt vời này với mọi người. Nếu bạn quan tâm có thể vào trang web https://vi.falundafa.org/ hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.