Sùng bái vật chất, đánh mất tín ngưỡng tinh thần, nhân loại thực sự đang ở giai đoạn hủy diệt,” một học giả Úc đã cảm thán sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí.

David Daintree là giám đốc sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Christopher Dawson tại bang Tasmania, Úc. Ông có nền tảng học thuật trong ngành cổ điển, giảng dạy tiếng Latin Trung cổ và hậu Cổ đại. Ông cũng từng là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Siena và Đại học Venice ở Ý. 

Ngày 28/2/2023, ông nói với tờ Epoch Times rằng, với tư cách là một tín đồ Cơ Đốc giáo, mặc dù thế giới quan của ông có thể khác với lý niệm của Pháp Luân Công, nhưng bài viết của Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã khiến ông đồng cảm.

Chủ nghĩa duy vật đã khiến con người không còn tin vào Thần

Daintree bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với quy luật “thành, trụ, hoại, diệt” của vũ trụ mà Ngài Lý Hồng Chí đã làm sáng tỏ trong bài viết của mình. 

“Trước khi đọc bài viết này, tôi chưa từng suy nghĩ về bốn giai đoạn đó.Tôi hoàn toàn không hiểu cách Pháp Luân Công nhìn nhận về sinh mệnh, thời gian, vũ trụ và các sự vật khác. Nhưng khẳng định rằng chúng ta hiện đang ở trong giai đoạn diệt vong.”

“Việc đánh mất tín ngưỡng đã là tai họa. Ở các nước phương Tây, phần lớn chúng ta đã trở thành những người theo chủ nghĩa duy vật, và các giá trị tinh thần gần như đã không còn,” vị học giả từng được trao Huân chương Úc (Order of Australia) cho biết.

Daintree đã xuất bản nhiều tác phẩm về tôn giáo và truyền thống phương Tây. Ông cũng phê bình rằng chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa vô thần đã khiến con người xa rời Thần.

“Bản chất của Chủ nghĩa Cộng sản là duy vật. Nó rất hấp dẫn đối với những người chỉ tin vào vật chất… Và bản chất của chủ nghĩa vô thần là khơi dậy dục vọng của con người đối với thể xác và vật chất”.

Daintree cho rằng chính việc theo đuổi của cải vật chất và dục vọng đã khiến nhân loại không còn tin vào Thần.

“Khi chúng ta có mọi thứ cơ thể cần, hoặc chúng ta tìm cách để có được mọi thứ cơ thể cần, thì giá trị tinh thần của chúng ta không còn tồn tại nữa.”

“Cuộc sống ngày nay dễ dàng hơn so với trước kia. Chúng ta có các thiết bị điện, ô tô, điều hòa và tủ lạnh. Về mặt vật chất, chúng ta đã được thỏa mãn. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta rất dễ quên mất nội hàm tinh thần của cuộc sống, và vờ như rằng những gì mình đang sở hữu hiện tại chính là tất cả,” ông giải thích thêm.

Ông cũng cảm thán rằng nhân loại đã không còn xem trọng chân lý, không phân biệt được tốt xấu, đạo đức đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. 

“Một khi chúng ta coi nhẹ điều này, con người sẽ không còn một tiêu chuẩn nào để ước thúc hành vi của mình và sẽ hành động bừa bãi,” ông nói.

“Nếu một việc nào đó mang lại lợi ích, con người hiện nay sẽ cho rằng đó là điều tốt, và tâm lý này đang chiếm ưu thế. Còn quan niệm đạo đức truyền thống cho rằng: nếu một việc có thể tốt cho bản thân mình nhưng gây hại cho người khác, thì việc đó là sai trái, cho dù mình có thể tạm thời cảm thấy vui vẻ vì nó.”

Thiên đường mới là ngôi nhà thực sự mà nhân loại nên trở về

Đại Sư Lý Hồng Chí cũng tiết lộ trong bài viết của mình rằng mục đích con người đến thế gian là “Vì để được cứu, vì đợi Sáng Thế Chủ cứu về thế giới thiên quốc nên mới đến làm người.” Về điều này, Daintree cho biết ông hoàn toàn đồng tình. Ông nói rằng, mặc dù Cơ Đốc giáo có giáo lý riêng, coi Jesus là hóa thân của Thượng Đế, nhưng ông hoàn toàn đồng ý với sự khai thị nói trên của Ngài Lý. 

“Đích đến của nhân loại là trở về bên cạnh Thượng Đế,” ông nói bằng ngôn ngữ của Cơ Đốc giáo.

“Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng tư tưởng của chúng ta có sự tương đồng. Tôi cho rằng Ngài Lý đại diện cho ý chí của Thượng Đế”. Daintree cho biết ông sẽ đọc lại bài viết “Vì sao có nhân loại” của Ngài Lý Hồng Chí.

Theo Epoch Times