Nancy Rynes vốn là một nhà khoa học mang tư tưởng vô thần, nhưng từ sau trải nghiệm cận tử, cô đã hoàn toàn tử bỏ niềm tin với thuyết vô thần. 

Nancy Rynes hiện sống tại tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Cô từng là một nhà địa chất học, khảo cổ học, đồng thời là một nhà văn khoa học (science writer) trong suốt một thời gian dài.

Lúc nhỏ Nancy có xu hướng tâm linh mạnh mẽ, nhưng khi trưởng thành, dưới ảnh hưởng của khoa học hiện đại, cô đã trở thành một người hoàn toàn vô thần, cô tin rằng khoa học có thể lý giải tất cả.

Tuy nhiên, một vụ tai nạn đã xảy ra, và cảnh tượng lúc cận kề cái chết đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của cô về sinh mệnh và thế giới tâm linh.

Nhà khoa học mang tư tưởng vô thần

Nancy sinh ra trong một gia đình Công giáo và từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất có linh tính, vì cô có thể nhìn thấy Thiên Thần và các linh hồn.

Nhưng đến năm 15 tuổi, hàng loạt vụ bê bối trong giáo hội bị phanh phui, nhiều linh mục bị tố cáo là đã ngược đãi và lạm dụng trẻ em. Từ đó, Nancy bắt đầu hoài nghi đức tin của mình, thậm chí nghi ngờ rằng những hình ảnh Thần Thánh và linh hồn mà cô từng nhìn thấy lúc nhỏ chỉ là ảo giác.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Nancy vào làm việc tại Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Các quan niệm khoa học dần chiếm lĩnh tư tưởng của cô. Cô trở thành một người vô thần hoàn toàn, dùng cái gọi là lý trí để lý giải mọi thứ mình nhìn thấy, và trở thành một nhà khoa học chỉ tập trung vào thế giới vật chất.

Trong lúc cận kề cái chết, linh hồn bay đến thiên đường

Nancy, người từng có sự nghiệp thành công, khi bước vào tuổi trung niên lại rơi vào giai đoạn đen tối nhất cuộc đời. Cô không chỉ đánh mất cuộc hôn nhân của mình mà còn gặp nhiều trắc trở trong công việc.

Sau khi chuyển nhà, cô quyết định thay đổi hướng đi cuộc sống. Một ngày nọ, khi đang đạp xe ra ngoài, cô gặp tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe hơi cán qua người cô, rồi tiếp tục kéo lê cô đi khoảng hai ba chục mét.

May mắn thay, một số người qua đường đã nhìn thấy và kịp thời ngăn người gây tai nạn lại. Nancy bị thương nặng và lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện toàn thân cô đều bị thương – từ đầu, lưng, đốt sống cổ, cột sống đến cả nội tạng đều chịu tổn thương nghiêm trọng. Ba ngày sau, bác sĩ tiến hành một ca đại phẫu cho cô.

Sau khi được gây mê toàn thân, cô nhanh chóng mất đi ý thức trên bàn mổ, nhưng trải nghiệm lần này hoàn toàn khác với tất cả những lần trước.

Những ca phẫu thuật trước đây, sau khi được gây mê toàn thân, cô đều nhanh chóng mất đi ý thức. Nhưng lần này, cô phát hiện mình lại mở mắt ra, và cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc. 

trải nghiệm cận tử; nguyên thần ly thể; linh hồn rời khỏi xác
Nancy nhận ra cô đang ở một nơi giống như là thiên đường (ảnh minh họa: Tổng hợp)

Cô thấy mình không hề nằm trên bàn mổ, mà đang ở trên một ngọn đồi tuyệt đẹp. Xung quanh là thảm cỏ xanh mướt và những đóa hoa toả hương thơm ngát. Bầu trời nơi đây không mang màu xanh, mà là màu sắc như ánh kim loại hoặc ánh ngọc trai. Hào quang rực rỡ khắp nơi nhưng không hề chói mắt, ngay cả những đoá hoa cũng đang phát sáng lấp lánh.

Đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt, và cô biết rõ rằng đây tuyệt đối không phải là ảo giác, bởi vì mọi cảm nhận đều chân thực rõ ràng. 

Cô nhận ra mình đã chết, rồi nhớ lại những gì các thầy cô ở trường Công giáo từng nói, rằng người vô thần sẽ bị xuống địa ngục. Nhưng nếu đây là địa ngục, lẽ ra nó phải rực lửa và cực kỳ nóng bức mới đúng chứ?

Cô hoàn toàn không thể hiểu mình đang ở nơi đâu. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang vọng đầy từ ái cất lên: “Chào mừng con trở về nhà.”

Âm thanh ôn hòa và ấm áp đó tiếp tục cất lên: “Đây là nhà của con. Chào mừng con trở về.”

Mỗi khi Nancy chia sẻ về trải nghiệm của mình, chỉ cần kể đến chi tiết này là cô lại đặc biệt xúc động.

Sau trải nghiệm cận tử, nhà khoa học hoàn toàn loại bỏ tư tưởng vô thần

Cô gọi thực thể thiêng liêng mà mình đã gặp là “người thầy của cuộc đời” hoặc “Nữ Thần”.

trải nghiệm cận tử; nguyên thần ly thể; linh hồn rời khỏi xác
Cô gọi sinh mệnh Thần Thánh đã nhìn thấy là “Nữ Thần” hay “người thầy của cuộc đời” (ảnh minh họa: Tổng hợp)

Vị Nữ Thần đã dạy cô những điều về thế giới tâm linh, và nói rằng mọi thứ đều được xây dựng dựa trên năng lượng. 

Vị Thần còn tiết lộ vụ tai nạn xe vốn không phải ngẫu nhiên, mà thực chất là một phần trong kế hoạch đã được an bài từ trước khi chào đời – lúc cô còn ở linh giới.

Trong linh giới, Nancy nhìn thấy sơ đồ cuộc đời của chính mình. Nó giống như một tấm bản đồ năng lượng lơ lửng giữa không trung, hiển thị mọi con đường mà cô có thể lựa chọn khi sống tại nhân gian.

Nhìn tấm bản đồ ấy, cô như đang chứng kiến toàn bộ cuộc đời mình. Thậm chí, cô còn có được cách hiểu mới về những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt trong quá khứ.

Ví dụ, năm 17 tuổi, cô từng buông lời cay nghiệt với em gái. Khi ấy cô không nghĩ gì nhiều, nhưng ở linh giới, cô lại cảm nhận được rõ khoảnh khắc đó nơi trái tim em mình. Sự cay nghiệt của cô đã khiến em gái bị tổn thương sâu sắc, một nỗi đau đầy tan nát và cô độc. 

Sau khi truyền dạy rất nhiều điều, vị Nữ Thần bảo Nancy nên trở về. Nhưng cô tha thiết khẩn cầu được ở lại. Vị Thần đã khiến cô nhận ra rằng, từ trước khi sinh ra, cô đã đồng ý với việc trải qua vụ tai nạn này, và chính tại cuộc đời chẳng mấy êm đềm ấy, mà học hỏi thêm về sự giác ngộ tâm linh.

Khi linh hồn Nancy quay trở lại thân xác, tất cả những cảm xúc đẹp đẽ và kỳ diệu nơi linh giới lập tức tan biến, chỉ còn những cơn đau dữ dội dâng lên như thủy triều.

Nancy phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng mổ, và lúc ấy cô mới biết rằng mình dường như đã chết trên bàn phẫu thuật: tim ngừng đập, điện tâm đồ thành đường thẳng, và hơi thở cũng đã dừng lại. Nhịp tim của cô đã rơi xuống mức 0 trong khoảng hai phút.

Tuy lúc ấy thân xác bên này đã chết, nhưng linh hồn của cô vẫn đang tích cực giao tiếp với vị Nữ Thần nơi linh giới và tiếp nhận những tri thức mới.

Sau trải nghiệm cận tử, Nancy đã hoàn toàn từ bỏ tư tưởng vô thần. Những điều cô nhìn thấy và nghe được trong linh giới vẫn như hiện rõ mồn một trước mắt. Cô thường xuyên tự nhắc nhở mình phải cải thiện cách cư xử và tương tác với mọi người.

Theo Soundofhope