Bác sĩ nội khoa: Tôi đã đọc đi đọc lại bài viết “Vì sao có nhân loại”

Kể từ khi đọc được bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí, bác sĩ nội khoa Virgil DuVernay đã không ngừng đọc đi đọc lại.
Bác sĩ nội khoa Virgil DuVernay – người sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc giáo và Công giáo La Mã – kể từ khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí, đã không ngừng đọc đi đọc lại. Những ngày đầu, ông đọc mỗi ngày một lần, sau đó chuyển sang đọc mỗi tuần một lần.
Mở lòng đón nhận thuyết luân hồi – điều mà Cơ Đốc giáo vốn không tin
“Vừa nghe tôi đã cảm thấy đó là sự thật, và nó mang đến cho tôi một cảm giác mang tính lịch sử – giống như cảm giác thần thánh trong Kinh Thánh vậy,” ông chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Epoch Times.
“Nội dung trong bài viết này khác với những gì tôi từng nghe trong Kinh Thánh truyền thống, nhưng về bản chất thì giống nhau – đều nói về cùng một điều, chỉ là theo một cách diễn đạt khác.”
Ông nói rằng toàn bộ bài viết đều khiến ông đồng tình, bao gồm cả luân hồi chuyển sinh – điều mà Công giáo không tin: “Đúng vậy, tất cả nội dung đều khiến tôi đồng tình, bao gồm cả luân hồi.”

DuVernay cho rằng, tuy luân hồi không phải là điều mà Cơ Đốc giáo trực tiếp giảng dạy, nhưng lại được nói đến một cách gián tiếp. Người thế tục và người có tín ngưỡng tôn giáo nhìn thế giới giống như nhìn từ các mặt cắt khác nhau của một viên kim cương và sẽ thấy những hình ảnh khác nhau.
“Những quan điểm khác biệt trong bài viết này rất đáng để suy ngẫm. Đưa ra một quan điểm quen thuộc trong những bối cảnh khác nhau – điều đó rất cuốn hút,” ông nói.
“Thành – trụ – hoại – diệt, và sinh – lão – bệnh – tử của con người, khi những điều này kết hợp với khái niệm về linh hồn, rồi thêm vào việc con người được hình thành ra sao, tất cả đều rất đáng để suy ngẫm.”
DuVernay cho rằng những mô tả về vũ trụ trong bài viết cũng khơi dậy sự hứng thú khám phá. Nếu mọi người có một tâm thái cởi mở, điều đó có thể giúp họ chuyển từ những quan niệm thế tục sang khía cạnh tinh thần.
Cố gắng làm người tốt và nỗ lực cải biến bản thân
“Phần mà Đại sư Lý giảng đến chính là Tam giới – phần ngoài cùng của vũ trụ. Đây là đống rác của vũ trụ, là bụi, là bùn. Chúng ta thực sự không thuộc về nơi này, chúng ta là những sinh mệnh có Thần tính, vì vậy sinh mệnh thật sự của chúng ta cần được đề thăng”. Ông nói, điều này khiến người ta suy xét: “Chúng ta cần tận lực làm người tốt, nỗ lực nâng cao bản thân thì có thể đạt đến tầng thứ cao hơn.”
DuVernay nói rằng, mỗi lần đọc bài viết này, ông vừa cảm thấy được an ủi, vừa cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. “Cuộc sống của chúng ta có lúc thăng, lúc trầm. Khi bạn cảm thấy tinh thần sa sút, bài viết này sẽ giúp bạn vượt lên.” Ông nói rằng mỗi lần đọc bài viết, tâm trạng ông đều tốt hơn.
“Điều khiến người ta cảm thấy an ủi là, trên thế giới vẫn còn một nền văn hóa vượt xa phương Tây, nơi có người giảng ra những tư tưởng như thế này – góc nhìn về thế giới cũng khác với phương Tây. Điều đó khiến bạn nhận ra rằng, bản thân mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé trên bãi biển”.
DuVernay cho biết, thông qua bài viết này, ông đã có được cái nhìn toàn diện về Pháp Luân Công – một môn tu luyện hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.
Theo Epoch Times