Bà Nghiêm Thị Thảo (năm đã nay 83 tuổi, hiện sống tại Tp. Vinh) từng dạy chuyên ngành Tâm lý giáo dục trường Sư phạm mẫu giáo. Bà là một giảng viên mẫu mực, hết lòng cho sự nghiệp giáo dục. Mọi công tác và hoạt động của trường luôn được bà đảm đương hết sức tâm huyết và chu đáo. Bà cũng được tặng nhiều danh hiệu, khen thưởng. Công việc chu toàn như vậy nhưng cuộc sống gia đình lại nhiều éo le, trắc trở...Mang tâm bệnh u sầu gần đến cuối đời, bà phải trút nỗi lòng vào trang nhật ký.

Khi mái tóc đã bạc trắng, một hạnh phúc to lớn đến; bà đã đốt đi cuốn nhật ký đầy nước mắt ấy, như là lời tuyên bố chấm dứt mọi khổ đau ở quá khứ và bước sang những trang đời tươi mới.