"Xin chào mọi người, mình là Hải Uyên, hiện đang là một Điều dưỡng viên học tập và làm việc tại CHLB Đức. Tháng 11 năm 2020 Vi rút Vũ Hán đã càn quét qua nơi mình làm việc. Hầu hết các đồng nghiệp và bệnh nhân trong viện đều bị lây nhiễm chỉ trong một thời gian ngắn. Thời điểm ấy mình đã hoang mang vì mọi thứ ập đến nhanh quá, cả viện chỉ sót lại mình và 3 đồng nghiệp có kết quả xét nghiệm âm tính, đồng nghĩa với việc chúng mình phải chia nhau ra đi làm trong suốt tháng 11. Hàng ngày nhiệm vụ của mình là chăm sóc bệnh nhân, phát thuốc, đưa thức ăn, đo nhiệt độ, đo nồng độ Oxy, nhắc họ uống đủ nước,… lặp đi lặp lại liên tục trong 1 tháng. Có người sốt cao chỉ nằm bất động, có người may mắn hơn thì vẫn tỉnh táo và sinh hoạt bình thường, lúc ấy mình lại tranh thủ truyện trò, an ủi và động viên họ.

Không phải là khẩu trang, đồ bảo hộ hay rửa tay sát khuẩn đâu mọi người ạ. Chúng mình chỉ áp dụng cách ly các bệnh nhân sau khi cả viện đã có kết quả xét nghiệm thôi. Còn trước đó mình vẫn làm việc, tiếp xúc bình thường với tất cả mọi người (khoảng hơn 30 người- sau này đều có kết quả Dương Tính).

Phép màu nào giúp mình không bị lây bệnh?"

Mời Quý vị lắng nghe những chia sẻ của điều dưỡng trẻ về 30 ngày tiếp xúc F0.