Tác giả người Mỹ: Những bài viết của Đại Sư Lý giúp chúng ta tìm thấy sứ mệnh thần thánh
Một tác giả người Mỹ sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” đăng trên tờ Epoch Times đã nói rằng: Những bài viết của Đại Sư Lý giúp chúng ta tìm thấy sứ mệnh thần thánh.
Clare Goldsberry là một tác giả sách bán chạy, cũng là nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực; bà nhận ra rằng mình tin tưởng hoàn toàn vào những điều mà Đại Sư Lý nói; đặc biệt là về ý nghĩa sự tồn tại của con người trên Trái Đất, và chúng ta ở đây chỉ là tạm thời, mục đích là để đạt tới cảnh giới cao hơn.
“Bài viết của Đại Sư Lý giúp mọi người hiểu rõ hơn về thế giới mà chúng ta đang sống cũng như ý nghĩa thần thánh của sinh mệnh; đồng thời chỉ dẫn chúng ta cách để trở thành một sinh mệnh tường hòa trong hiện tại và tương lai”. Clare Goldsberry đã viết trong phản hồi gửi cho Epoch Times.
Goldsberry là một độc giả của Epoch Times bản tiếng Anh. Khi còn trẻ, bà từng là một tín đồ Cơ Đốc giáo, sau đó chuyển sang nghiên cứu các tôn giáo phương Đông như Phật giáo và Ấn Độ giáo; cũng như các lĩnh vực khoa học như cơ học lượng tử. Bà đã xuất bản nhiều sách bán chạy về chủ đề sinh tử.
Luân hồi nghiệp báo là chính nghĩa hoàn hảo
Sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại“, Goldsberry phát hiện trong đó có rất nhiều điều quen thuộc.
“Tôi nhận thấy điều này rất giống với hệ thống đức tin của chính mình”. Goldsberry nói: “Bài viết của Đại Sư Lý thực sự đã chạm đến trái tim tôi.”
Bà cũng bày tỏ niềm vui khi bài viết này được đăng trên EpochTimes: “Nếu nhiều người hơn nữa tiếp cận được với những tư tưởng như sự sống và cái chết là gì, cách mà sự vật tồn tại; lý do tại sao vũ trụ có các giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt, thì điều đó thực sự rất ý nghĩa.”
Goldsberry tin vào quan điểm của Đại Sư Lý rằng nhân loại hiện đang ở trong thời kỳ “diệt”; và cách mà Thần đã tạo ra con người theo hình ảnh của chính mình. Đặc biệt, bà rất đồng tình với khái niệm “luân hồi nghiệp báo”, mà theo bà, đó chính là sự công bằng của vũ trụ, là “chính nghĩa hoàn hảo”.
Là người đã nghiên cứu cả tín ngưỡng phương Đông và phương Tây, Goldsberry hiểu rằng những người tin vào tôn giáo phương Tây thường không hiểu rõ khái niệm “nghiệp lực”:
“Đây là một khái niệm rất quan trọng trong tín ngưỡng phương Đông. Thực ra, những gì Chúa Giê-su nói, như câu ‘Khi bạn gieo hạt, bạn sẽ gặt hái’, về cơ bản cũng đang nói về nghiệp lực, nhưng điều này thường bị hiểu lầm”. Bà cho rằng, những gì Chúa Giê-su nói chính là mối quan hệ nhân quả, rằng mọi hành vi đều sẽ mang lại kết quả.
“Như Đại Sư Lý đã nói, phúc đức tạo ra từ kiếp trước quyết định phúc báo của kiếp này và thậm chí cả kiếp sau”. Goldsberry giải thích. “Đại Sư Lý nói rằng vũ trụ là công bằng. Tôi nghĩ chúng ta cần nhớ rằng nghiệp lực chính là sự công bằng hoàn hảo. Mọi thứ đều công bằng, dù đôi khi chúng ta không thích điều đó, nhưng nó vẫn là công bằng”. Bà nói thêm: “Gieo dưa được dưa, trồng đậu được đậu”.
Với tư cách là một người lớn lên trong văn hóa Cơ Đốc giáo, Goldsberry đã mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được khái niệm “nghiệp lực”. Nhờ đó, bà nhận ra rằng cuộc sống tốt đẹp của mình ở hiện tại chính là kết quả của việc tích đức từ kiếp trước.
Mọi người nên mở lòng đón nhận những bài viết của Đại Sư Lý
Goldsberry cho rằng, mặc dù trong Cơ Đốc giáo không đề cập đến “nghiệp lực” và “lục đạo luân hồi”; nhưng những điều này thực sự tồn tại. Ví dụ có rất nhiều cuốn sách ghi lại các câu chuyện về những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp của mình; cũng như một số mô tả liên quan đến trải nghiệm cận tử của con người.
“Chúng ta tồn tại vĩnh hằng, ý thức của chúng ta sẽ không biến mất qua các kiếp sống. Thân thể có thể sẽ chết đi và mục nát, nhưng ý thức của chúng ta, tức bản chất bản tính của chúng ta vĩnh viễn sẽ không chết”. Goldsberry nói, niềm tin này rất quan trọng đối với con người, vì nó có thể giúp chúng ta không sợ hãi cái chết và tích cực hành thiện tích đức.
Vì vậy, bà cho rằng những người có tín ngưỡng khác nhau nên mở lòng đón nhận bài viết của Đại Sư Lý.
“Mỗi người đều có những suy nghĩ và hệ thống tín ngưỡng khác nhau, nhưng tôi cho rằng việc giữ thái độ cởi mở với những điều như thế này là rất quan trọng. Vì đôi khi, những điều bất ngờ có thể chạm đến trái tim bạn theo cách mà bạn không ngờ tới.”
Goldsberry từng trải qua nhiều hệ phái khác nhau trong Cơ Đốc giáo; và vào những thời khắc quan trọng, bà luôn tôn trọng tiếng gọi thiêng liêng từ nội tâm để theo đuổi chân lý. Nhờ đó, bà đã đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới.
Bà nói: “Đại Sư Lý đã nói về bản chất của những phiền phức trên thế gian và học cách cầu sự giúp đỡ từ Thần khi gặp khổ nạn. Trong tâm mỗi người chúng ta đều có thần tính, và chính thần tính đó cho phép chúng ta tiếp cận những điều mà chúng ta cần biết”.
Bài viết của Đại Sư Lý giúp chúng ta tìm thấy sứ mệnh thần thánh
Sau khi đọc bài viết, bà cảm thấy như được ‘ban phước lành:
“Tôi nghĩ một trong những thông điệp mà bài viết truyền tải, và điều tôi thực sự yêu thích là mọi thứ đều tốt đẹp, chúng ta đang được ban phước lành mỗi ngày; nhưng với điều kiện, chúng ta phải nhận ra điều đó, đón nhận tất cả và coi đó như là một ‘con đường’. Những trải nghiệm sẽ giúp chúng ta trưởng thành về mặt tinh thần và trở thành một sinh mệnh có thể nhìn thấy ánh sáng, thay vì chỉ thấy bóng tối và bất hạnh”
Goldsberry nhận ra rằng Đại Sư Lý đã nói về tầm quan trọng của việc tích phúc đức, nhưng tích phúc đức không phải là ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời.
“Đại Sư Lý nói rằng, về bản chất, tích lũy phúc báo không phải là mục đích cuối cùng mà con người nên hướng tới”. Goldsberry giải thích: Mọi người thường không thật sự biết mình muốn gì; đôi khi, họ nghĩ rằng mình biết, nhưng Thần không phải lúc nào cũng ban cho điều bạn muốn, mà là điều bạn thực sự cần.
“Bài viết này giúp toàn nhân loại hiểu rõ về thế giới mà chúng ta đang sống và mục đích thần thánh của chúng ta.” Goldsberry nói: “Tôi rất biết ơn EpochTimes đã đăng tải bài viết này.”
Theo Epochtimes