Nga là một cô bé yếu ớt, nhút nhát, luôn buồn bã sống thu mình, ít tiếp xúc chuyện trò giao lưu với mọi người. Người thân trong gia đình đã cố gắng giúp Nga bứt ra khỏi sự bế tắc của bản thân, nhưng sau nhiều năm Nga vẫn không thoát ra được cuộc sống u uất, tự kỷ trong thế giới nội tâm của mình, cô tránh né mọi người kể cả mẹ của mình. Cho đến năm 13 tuổi... Cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ khi tu luyện Nga có những thay đổi ngạc nhiên, cô vui vẻ hoạt bát, tham gia nhiều hoạt động đoàn thể với các bạn cùng trang lứa. Đặc biệt cô đã tham gia học múa cho dù với môn này cô tự nhận rằng mình không có chút năng khiếu nào… hiện nay Nga là đội trưởng đội múa của đoàn Nghệ thuật Hồng Ân Hưng Yên.