Loay hoay tìm Đạo mấy chục năm vì một lời nhắn phải trở về là câu chuyện về chị Đặng Kim Hiếu (còn gọi là Phương), 46 tuổi, sống tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại 0976 143 862.

Từ nhỏ chị Hiếu đã có những giấc mơ rất kỳ lạ, cảnh tượng đều giống như ở trên Thiên Quốc mà người ta hay nói tới. Chị còn nhớ rõ trong một giấc mơ, chị đã gặp được một vị Thần từ bi ở trong một lâu đài nguy nga, tráng lệ, trước khi chị rời đi, vị Thần này đã căn dặn chị nhất định phải trở về.

Dù trước đây đã tu theo Đạo Cao Đài một thời gian khá lâu, nhưng trong lòng chị Hiếu vẫn có một nỗi buồn phiền khó giải thích, dường như đó không phải là “con đường đi” mà chị được điểm hóa trong giấc mơ. Chỉ đến khi gặp Pháp Luân Công thì chị mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thực sự, có lẽ đây mới là Pháp môn mà chị luôn tìm kiếm, một Pháp môn giúp chị có thể tu luyện “trở về”.