Đừng vì món lợi nhỏ mà bỏ quên hạnh phúc của bản thân mình; hãy biết đủ và tìm những thứ vừa vặn, phù hợp với bản thân.

Tôi nghe kể về một bà cô kia, bà ấy cả đời chưa từng mang vừa chân một đôi giày nào, mà thường mang những đôi giày lớn hơn cỡ chân.

Khi người khác hỏi bà vì sao lại như thế, bà liền nói: “Giày cỡ lớn hay nhỏ đều cùng giá tiền, vậy tại sao lại không mua cỡ lớn hơn chứ?”

Bạn có thể thấy buồn cười, nhưng trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những “bà cô” như vậy. 

Ví như có người mua một món đồ nào đó chỉ vì hàng tặng kèm, trong khi bản thân không thực sự cần món đồ đó.

Chúng ta cứ mải theo đuổi những món lợi nhỏ mà bỏ quên hạnh phúc của bản thân mình; hạnh phúc không phải là có càng nhiều càng tốt, mà là biết đủ và tìm những thứ vừa vặn, phù hợp với bản thân.