Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có và đừng coi chúng như một điều hiển nhiên bởi một ngày nào đó, bạn có thể mất tất cả.

Một chú chó đang đi về nhà với một miếng thịt trong miệng. 

Trên đường về, chú chó băng qua một con sông. Lúc qua sông nó nhìn xuống dưới và nhầm tưởng hình ảnh phản chiếu của mình là một con chó khác; nó sinh lòng tham muốn có thêm một miếng thịt nữa. 

Nhưng khi chú chó mở miệng ra thì miếng thịt rơi ngay xuống sông và không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Ý nghĩa:

Tham lam là cái hố không đáy, đã có rồi lại muốn có được nhiều hơn. Tất nhiên, chúng ta cũng luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn và đạt được những thành tựu lớn lao hơn. Nhưng điều quan trọng là phải trân trọng những gì mình đang có và đừng coi chúng như một điều hiển nhiên. Bởi một ngày nào đó, bạn có thể mất tất cả, chẳng còn gì ngoài sự hối tiếc về những việc bạn đã làm.