Từ năm 17 tuổi, tôi bắt đầu sống buông thả, học đủ thói hư tật xấu, nhưng tôi lại không cho rằng mình sai. Cho đến ngày tôi gọi nhầm số cho một người bạn, đó thực sự là một bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những người anh em bạn bè lần lượt tù tội và chết đường chết chợ, tôi có thể cũng sẽ như vậy nếu như không may mắn đọc được một cuốn sách quý.
Mắc những căn bệnh khó chữa, bác Tơ cũng không nghĩ là tu luyện Pháp Luân Công thì có thể hết bệnh; nhưng sau một thời gian tu luyện thì bệnh tật cứ dần lùi xa mà bác không cần phải uống một viên thuốc nào.
Trong đêm đau đớn vì vết mổ chưa lành, chú Cao đã cầu xin Sư phụ Đại Pháp giúp đỡ, và điều kỳ diệu đã xảy ra; kể từ đó chú tập trung vào tu luyện và nhanh chóng hồi phục được sức khỏe.
Cờ bạc lô đề rượu chè, tôi đều dính vào hết cả. Bố mẹ thất vọng muốn từ mặt tôi, cuộc hôn nhân của tôi cũng bên bờ vực sụp đổ, thế mà tôi còn chưa tỉnh ngộ ra… Thật may là tôi đã gặp được Đại Pháp.
18 năm chống chọi với bệnh tật, 4 lần mổ, 35 lần xạ trị vì hạch di căn, có lúc cả tôi và gia đình đã tuyệt vọng và tính đến chuyện hậu sự. Nhưng may mắn là tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc đời tôi đã được tái sinh.
Ngày 17/4/2023, Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã công bố bài viết “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”. Trước đó khoảng 3 tháng, vào ngày 20/1/2023, Đại Sư Lý cũng đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”; bài viết “Tại sao muốn cứu ...
Bác sĩ hẹn 1 tháng sau sẽ mổ tim, nhưng trong thời gian này chú Lịch lại đắc được Đại Pháp; và chỉ sau 20 ngày tu luyện, sức khỏe của chú đã có cải biến rõ rệt.
Tôi đã từng bỏ lại tất cả, bỏ cả tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người để đi tìm Đạo; nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng, tủi nhục; may mắn là cuối cùng tôi cũng tìm được Phật Pháp chân chính.
Cứ về đêm là tôi lại lên cơn, điên điên khùng khùng, mà người ta hay nói là do “ma làm”; cuộc sống của tôi bị đảo lộn, cả gia đình hoang mang, lo lắng…