Bỗng nói được một ngôn ngữ kỳ lạ, đến lúc hiểu ra mới giật mình kinh hãi
Khi tham gia một nhóm tâm linh, cô Nguyệt bỗng nhiên có thể nói một ngôn ngữ kỳ lạ, mà chính cô cũng không hiểu cô đang nói gì. Sau đó là liên tiếp các điều xui rủi đến với gia đình cô. Nhờ đọc một quyển sách quý, cô mới có thể lý giải được hết các hiện tượng kỳ lạ này.
Năm 2008, sau khi cưới vợ cho con lớn xong thì sức khỏe cô Đào Thị Hồng Nguyệt (63 tuổi, ở Phú Yên) bắt đầu suy giảm. Ban đầu, chân cô đau nhức đến mức không đi được. Sau đó là đau đầu, rối loạn tiền đình, huyết áp cao và đau dạ dày, …
Bệnh rối loạn tiền đình khiến cô bị đau đầu dữ dội, phải nằm im, không thể nghiêng đầu sang trái hay sang phải. Chỉ cần nghiêng đầu, cô có cảm giác cả căn nhà cuộn lên, lắc lư, kèm theo chóng mặt và buồn nôn… Huyết áp khi đó cũng tăng vọt, cô uống thuốc vào thì phải mấy tiếng sau cơ thể mới dần ổn định.
Bệnh dạ dày cũng làm khổ cô trong thời gian dài. Cô từng đi khám ở Bình Định, Nha Trang và Quy Nhơn. Kết quả cho thấy cô có vết loét ở bao tử diện rộng và nhiễm khuẩn HP. Dù uống thuốc và ăn kiêng rất cẩn thận thì bệnh của cô cũng chẳng hề thuyên giảm, cô chỉ đỡ được vài ngày rồi lại đau.
Có bệnh thì vái tứ phương, em con nhà chú chồng cô thấy cô ốm o, người chẳng ra người, cô ấy bảo bác sĩ và bệnh viện không chữa được, chị phải mời thầy cúng về cúng thì mới đỡ được, vì cô ấy cho rằng cô bị bệnh âm. Sau khi lập đàn cúng, quả thật cô cũng thấy mình đỡ được vài tuần, nhưng rồi đâu lại vào đó. Tiền mất mà tật thì vẫn mang.
Năm 2009, cô ấy lại giới thiệu cô tham gia một nhóm tâm linh chuyên chữa bệnh không lấy tiền. Nhóm tâm linh có số người khá đông, số người đến chữa bệnh cũng rất đông. Tham gia nhóm này cô thấy mình đỡ đau và có thể đi lại được.
Mỗi tháng một lần, cô cùng mọi người phải leo lên những ngọn núi đá lởm chởm để trả bài, học pháp. Cô còn cùng mọi người đi hái thuốc Nam về băm, chặt, phơi khô,… để kê đơn thuốc cho bệnh nhân.
Tham gia nhóm tâm linh này, cô bỗng nói được một loại ngôn ngữ kỳ lạ, cứ líu lo ríu rít, mà ngay cả bản thân cô cũng không hiểu mình nói gì. Cô cũng có những hành động rất lạ, nhưng những người trong nhóm tâm linh bảo cô đó là ngôn ngữ và hành động của trời. Cô cũng rất vui vì điều đó, nghĩ mình cũng có một loại công năng được trời ban để có thể giúp đỡ, chữa bệnh cho người khác. Thế là cô buông bỏ tất cả để đi làm việc mà cô cho là từ thiện, cô nghĩ rằng làm thế thì có thể tích đức cho bản thân và gia đình.
Cô bắt đầu đi trị bệnh cho người khác bằng khả năng đặc biệt của mình. Cô thấy sau mỗi lần trị bệnh cho người khác, nếu bệnh nhẹ thì người cô mệt mỏi; còn như bệnh nặng thì khi trở về nhà người cô khó chịu trong 3- 4 ngày, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm nghỉ. Việc này lặp đi lặp lại khiến chồng và các con phải chăm sóc cô.
Sau này bạn của chồng cô bảo: “Em nói thật chị đừng giận nhé, chị tham gia nhóm tâm linh đó, em trông chị người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, trông xơ xác lắm.”
Năm 2020, chồng cô đi xe gây tai nạn phải đền 250 triệu, không có tiền, cô lại đi vay vàng của người thân và bè bạn để trả. Gần 2 tháng nạn nhân nằm viện, cô ngày 2 bữa trưa, tối nấu cơm mang vào viện cho bệnh nhân.
Chồng cô ngày càng chịu áp lực, chú nói chuyện, khuyên cô có đi làm từ thiện thì chỉ khi nào có thời gian thôi, còn lại phải dành thời gian chăm lo cho gia đình. Nhưng cô không nghe, nóng nảy bảo vệ cho điều mình đang làm là đúng. Lúc đó cô Nguyệt còn cảm thấy dương dương tự đắc vì có thể trị bệnh cho người khác.
Khuyên bảo cô không nghe, không thể chịu đựng được, chú bảo: “Nếu em không còn quan tâm đến gia đình nữa thì chúng ta ly hôn”.
Lúc đó, cô bắt đầu tự hỏi: “Mình làm nhiều việc tốt, chữa bệnh cho người khác không lấy tiền, vậy tại sao bản thân vẫn đầy bệnh tật, gia đình lại lục đục, nợ nần và đứng trước bờ vực tan vỡ?”
Bừng tỉnh khi đọc sách Chuyển Pháp Luân
Năm 2021, người con trai thứ hai của cô đi học điêu khắc gỗ. Người thầy dạy giới thiệu cho anh đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc xong, anh nói với mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ đọc cuốn sách này đi, hay lắm!”
Ban đầu cô không muốn đọc vì biết đây là cuốn sách của một tác giả người Trung Quốc. Cô có định kiến với tất cả mọi thứ có liên quan đến Trung Quốc. Anh con trai nhiều lần thuyết phục mẹ, cuối cùng vì nể con nên cô bắt đầu cầm cuốn sách lên đọc.

Đọc sách, cô vô cùng xúc động, đến mức nước mắt cứ chảy ra mà không thể ngừng được. Đặc biệt khi đọc đến phần “ngôn ngữ vũ trụ”, cô giật mình kinh hãi, thấy như đang nói về mình vậy, cô đã hiểu được tại sao mình lại có thể nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ như thế. Cô đúng là tự rước họa vào thân mà không biết, lại còn cứ nghĩ là mình có căn cơ.
Cô cũng hiểu nguyên nhân tại sao cô có bệnh; tại sao cô có thể trị bệnh cho người khác mà không thể trị được bệnh cho chính mình; tại sao mình làm nhiều việc tốt như vậy mà không gặp may mắn, đã thế hoạn nạn còn liên tiếp đến với gia đình cô…
Thế là cô bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Chỉ vài tuần sau, cơ thể cô trở nên nhẹ nhàng, khỏe mạnh, làm việc không còn thấy mệt. Bệnh tật trước đây lúc nào cũng làm khổ cô thì đã biến mất từ bao giờ cô cũng chẳng biết. Giờ cô có thể thoải mái ăn uống như mọi người mà không cần phải kiêng khem gì cả, cô cũng không cần phải uống thuốc nữa.
Một thời gian sau khi tu luyện, cô có một giấc mơ. Trong mơ xuất hiện một bà cụ rất đẹp. Bà cụ hỏi cô tại sao đã theo con đường trước đó hơn mười mấy năm rồi lại bỏ? Có thể giúp người trị bệnh, làm việc thiện tích đức…
Cô nói với bà cụ rằng, cô đã theo con đường ấy nhiều năm, không tham của ai, không lấy tiền của ai, đi chữa bệnh cho người khác, nhưng bản thân lại đầy bệnh tật, gia đình bên bờ vực tan vỡ, chồng gặp tai nạn, gia đình thì mất tiền. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chỉ vài tháng, những căn bệnh từng hành hạ cô đã biến mất, gia đình cô cũng ngày càng yên ổn, hạnh phúc.
Bà cụ còn khuyên cô niệm Phật, nhưng cô nói mình chỉ muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thôi. Nghe vậy bà cụ lẳng lặng biến mất.
Sau 5 năm tu luyện, cô thấy mình ngày càng khỏe mạnh. Một số người quen cũng nói rằng cô trông trẻ và khỏe hơn trước rất nhiều.
Trong cùng nhóm tâm linh với cô trước đây, sau khi nghe cô giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nhìn thấy những thay đổi tích cực của cô, một số người cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.