Ông Wayne Krill cảm thấy xúc động sâu sắc sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại”. Ông cho rằng những lời dạy của Đại Sư Lý cần được áp dụng vào thực tiễn.

Trong một bài viết hồi đầu năm 2023 với tiêu đề “Vì Sao Có Nhân Loại”, Đại Sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã nói: “Chúng Thần tạo ra con người là theo Sáng Thế Chủ sai phái, bảo các chư Thần khác nhau chiểu theo hình dạng của bản thân mà tạo ra những con người có hình dáng tướng mạo khác nhau; cho nên có chủng người da trắng, có chủng người da vàng, có chủng người da đen v.v;  chỉ là ngoại hình khác nhau; sinh mệnh bên trong là Sáng Thế Chủ cấp cho; thế nên đều có chung giá trị quan”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân bản tiếng Anh (NTDTV), Wayne Krill, một chủ doanh nghiệp tại tiểu bang California, Mỹ, nói rằng, nhiều khái niệm được đề xuất trong bài viết của Đại Sư Lý là “những giá trị phổ quát”, “giá trị quan chung” của con người, cũng là thông tin “cực kỳ hiếm có” trong xã hội hiện nay.  

Bài viết của Đại Sư Lý trình bày các giá trị phổ quát

“Các nguyên tắc của Đại Sư Lý và trải nghiệm của chúng ta trong thế gian là nhất quán. Ông ấy nhấn mạnh các giá trị quan tích cực trong cuộc sống, đây là một thông tin cực kỳ hiếm có.” Krill viết trong một phản hồi.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó ông đã nói thêm rằng, từ trong những giải thích của Đại Sư Lý, ông đã liễu giải được Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi cho rằng hệ thống này (Pháp Luân Công) bản thân nó là một hệ thống rất mạnh mẽ. Ý tôi là, những giá trị quan này rõ ràng dẫn dắt mọi người tuân theo những giá trị quan tích cực khác, đó chính là những gì mọi người đang tìm kiếm”. Ông nói: “Loại giáo huấn này rất mạnh mẽ, có thể xuyên suốt đời người, dạy bảo con người và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”

Krill cho rằng, mặc dù Đại Sư Lý giảng về tín ngưỡng của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông cảm thấy những nguyên tắc này cũng là các giá trị quan phổ quát chung của con người.

“Nhiều khái niệm mà Đại Sư Lý đưa ra trong bài viết là những giá trị quan khá phổ biến, mặc dù quan điểm của Ông ấy về vũ trụ và cách họ (Pháp Luân Công) thể hiện những giá trị quan này qua thực tế là riêng biệt”. Ông nói: “Phương thức sinh hoạt cùng giá trị quan của họ đều là các khái niệm phổ biến trong các loại tôn giáo chứ không chỉ thuộc về một thực hành cụ thể nào. Vì vậy, bài viết đã gợi lên trong tâm trí tôi một số vấn đề đáng để suy ngẫm. Đó là làm thế nào những giá trị quan này có thể được dung nhập vào toàn bộ xã hội, chứ không chỉ là bản thân những khái niệm”.

Krill cho rằng, bài viết này sẽ dẫn khởi mọi người suy xét, khiến họ học cách sống tốt hơn, vì “Đại Sư Lý đã chỉ ra những giá trị quan rất quan trọng đối với chúng ta,” và những “giá trị quan chung” này là thứ gắn kết mọi người trong xã hội lại với nhau.

“Dù không nói ra, thậm chí không hiểu, nhưng trong tâm chúng ta có chung những điều này. Đây là những điều phổ biến tồn tại bên trong bản tính của chúng ta”. Ông Krill nói: “Thách thức của chúng ta là làm thế nào để khiến mọi người sống theo những giá trị quan này.”

Chúng ta cần áp dụng những lời dạy của Đại Sư Lý vào thực tiễn

Krill nói rằng, từ những luận thuật của Đại Sư Lý, ông nhận thấy sự cần thiết trong việc giữ gìn các giá trị quan của nước Mỹ, “bao hàm cả tôn giáo và chủ nghĩa yêu nước”. 

“Nếu chúng ta có thể truyền đạt những thứ này (giá trị quan chung), dạy cho mọi người và khích lệ họ, chia sẻ những giá trị này đến với người khác, thì chúng ta chính là cùng đi trên một con đường lớn, và điều này là cực kỳ quan trọng.”

Ông nói: “Những thông tin mà Đại Sư Lý đã trình bày, ngoài những quy tắc chi tiết quan trọng, thì còn lại cũng đều là những thông tin mà tất cả chúng ta nên tuân theo. Bởi vì chúng ta phải xác định cách đi con đường của riêng mình, sử dụng những nguyên tắc tích cực này để tăng cường tín niệm của chúng ta, và đưa chúng vào hành động.”

Krill hỏi: “Vậy làm thế nào để mọi người có thể chủ động chiểu theo những nguyên tắc này?”

Ông nói rằng có hai phương pháp. Một là thông qua ảnh hưởng lâu dài, để mọi người “quan sát cách mà bản thân họ và những người khác tuân theo những giá trị quan này”; phương pháp thứ hai là giúp đỡ những người đang gặp vấn đề cụ thể, “khuyến khích họ liên hệ với các giá trị quan nội tại của mình, vì đau khổ sẽ thúc đẩy con người cải biến nhanh chóng”.

Krill lý giải rằng, điểm này tương hợp với những luận thuật của Đại Sư Lý, rằng sự tồn tại của “thống khổ và mâu thuẫn”, “có thể cấp cho sinh mệnh cơ hội đề cao và tiêu nghiệp”.

“Với rất nhiều giá trị quan mạnh mẽ như vậy, chúng ta phải liên hệ chúng với bản tính của mình và khích lệ bản thân thực hiện những điều tích cực.” 

Krill nói: “Chúng ta cần cảm ơn vì có nhiều cơ hội như vậy, mặc dù chúng ta vẫn chưa nhận thức hết được những cơ hội này… Tôi hy vọng đốc thúc mọi người mỗi sớm thức dậy, suy nghĩ về tiềm lực bản thân có trong vũ trụ, điều này sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng”.

Theo Epochtimes