Khỏi hết bệnh tật sau 3 tháng tu luyện Đại Pháp
Chứng kiến nhiều người xung quanh đắc được lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng bước vào tu luyện; và quả thực là kỳ diệu, các bệnh tật của tôi đã khỏi hết chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện.
Tôi là Nguyễn Trúc Hương, nhưng mọi người thường gọi tôi là Gia Phương, năm nay 48 tuổi, hiện sống tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Trước đây, tôi bị nhiều bệnh hành hạ trong nhiều năm. Tôi bị thiếu máu cơ tim, thường xuyên mệt mỏi, nửa đêm phải ngồi dậy uống thuốc trợ tim. Tôi còn bị rối loạn tiền đình, đau lưng dữ dội, tê tay chân. Mỗi tối tôi phải nhờ hai đứa con đấm lưng cho thì mới dễ chịu một chút. Ngoài ra, tôi thường phải ngâm nước gừng nóng để giảm tê, nhưng bệnh vẫn hay tái phát.
Cách đây hơn một năm, tôi tình cờ lướt Facebook và thấy bài chia sẻ của chị Sương, một người ở xã Thới An, gần nhà tôi. Chị ấy kể rằng nhờ tập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), các bệnh tật của chị tự nhiên biến mất, cơ thể khỏe mạnh. Tôi thấy hay, liền chia sẻ lại bài viết trên facebook của tôi cho bạn bè xem. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là một môn dưỡng sinh hoặc thể dục giúp khỏe người.
Khi ấy anh rể tôi xem được bài chia sẻ và nhận ra chị Sương ở gần nhà. Anh ngạc nhiên: “Sao người gần nhà mình mà mình không biết?” Anh rể liền kêu vợ mình – tức chị gái tôi – liên hệ tìm gặp chị Sương và hỏi về việc tập luyện. Chị Sương kể rằng chỉ sau bốn tháng tập, cơ thể chị khỏe hẳn, bệnh tật biến mất. Nghe vậy, anh rể tôi đi tập trước, rồi kêu tôi thử. Một bà chị khác cũng tu luyện Đại Pháp và thấy khỏe, nên khuyên tôi tham gia. Cuối cùng, tôi quyết định đến chỗ chị Sương để nhờ chị hướng dẫn.
Khi mới bắt đầu, tôi được hướng dẫn tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Lúc đầu, tập khó lắm, đặc biệt là bài số 2 và số 5. Bài số 2 làm tôi đổ rất nhiều mồ hôi, còn bài số 5 yêu cầu ngồi thiền hai chân chéo lên, khiến chân tôi mỏi rã rời. Nhưng thấy mọi người làm được, tôi tự nhủ phải ráng. Dần dần, động tác của tôi chuẩn hơn, không còn bỏ tay giữa chừng nữa.

Tôi cũng được tặng cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Đại Pháp. Ban đầu, tôi đọc ở nhà, nhưng chữ nghĩa không trôi chảy vì tôi vốn không quen đọc nhiều. Sau đó, tôi tham gia nhóm đọc sách chung, mỗi chiều ra chỗ chị Sương tập và học Pháp cùng mọi người.
Càng đọc Chuyển Pháp Luân, tôi càng ngộ ra nhiều điều. Sách dạy sống theo Chân – Thiện – Nhẫn, làm người tốt, bỏ đi những tâm xấu. Đọc sách, tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Giờ đây, tôi đọc trôi chảy hơn, không còn “vấp chữ” như trước nữa.
Chỉ sau một tuần tu luyện Đại Pháp, tôi thấy cơ thể nhẹ nhàng, không còn mệt mỏi. Sau 3 tháng, tất cả bệnh tật – từ tim, đau lưng, đến tê tay chân – biến mất hoàn toàn. Riêng thuốc tim, tôi bỏ ngay sau tuần đầu tiên khi bắt đầu học Pháp, từ đó đến giờ không còn cần đến viên thuốc nào nữa. Tôi ngạc nhiên vì cơ thể khỏe mạnh, đi đứng nhẹ nhàng, làm việc không biết mệt. Đến nay, sau hơn một năm tu luyện, tôi không còn cảm giác có bệnh gì nữa, cảm giác như được tái sinh.
Chồng tôi thấy tôi khỏe mạnh, tâm tính thay đổi tốt dần lên, nên cũng tập theo. Anh ấy luyện công ở nhà, xem hướng dẫn thêm trên internet. Mẹ chồng và mẹ ruột tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Cả gia đình tôi giờ hòa thuận, gắn bó hơn bao giờ hết.
Pháp Luân Công là môn tu luyện giữa đời thường, không đòi hỏi bỏ bê công việc hay gia đình. Mỗi sáng, tôi luyện công, cảm thấy tràn đầy năng lượng để làm việc. Công việc chụp hình thẻ và trang điểm của tôi vẫn thuận lợi, thậm chí tôi làm việc hiệu quả hơn vì không còn bị bệnh tật giày vò. Khi rảnh, tôi đọc Chuyển Pháp Luân hoặc tham gia nhóm học Pháp. Tôi thấy mình làm gì cũng nhẹ nhàng, từ chăm con, lo việc trong nhà, cho đến kinh doanh.
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng liên hệ với các học viên có tên ở mục Liên lạc trên trang chủ vn.falundafa.org.