Khi đối diện với nghịch cảnh đừng vội tuyệt vọng, giữ tâm bình tĩnh, suy nghĩ thiện lương, tin vào sự sắp đặt của ông Trời sẽ chuyển được họa thành phúc.

Một con hươu mẹ tìm đến một đồng cỏ cạnh dòng sông để chuẩn bị sinh con. 

Cùng lúc đó, mây đen kéo đến, sấm sét nổi lên, khiến khu rừng phía sau bốc cháy.

Hươu mẹ nhìn sang bên trái, thì thấy một tay thợ săn đang giương cung từ xa; nhìn sang bên phải, thì thấy một con sư tử đang tiến lại gần. May thay, người thợ săn giật mình vì tiếng sét, mà đã bắn lệch mục tiêu là hươu mẹ, và bắn trúng sư tử. Trời bắt đầu mưa, dập tắt đám cháy ở khu rừng. Hươu mẹ đã sinh con an toàn.

Khi đối diện với nghịch cảnh cũng đừng vội tuyệt vọng, vì trong họa có phúc. Điều cần làm là giữ tâm bình tĩnh, suy nghĩ thiện lương, tin vào sự sắp đặt của ông Trời, như vậy có thể sẽ chuyển được họa thành phúc.