Trước đây tôi bệnh tật nhiều nên người rất tiều tụy, nhưng sau hơn 1 năm tu Pháp Luân Công, bác sĩ cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. 

Có lần tôi đi khám bệnh ngoài Hà Nội, có ghé chỗ của người cháu và được cháu đưa ra ngoài công viên chơi cho khuây khỏa. Lúc đó nắng thì nhẹ mà gió đông thì mát, thật là quá lý tưởng cho những người khỏe mạnh, nhưng đối với tôi thì như địa ngục, vì người tôi đau đớn quá. Tôi mới thấy đúng là khi khỏe mạnh thì 100 điều ước, nhưng khi ốm đau thì chỉ có 1 điều ước mà thôi – đó là mong sao được khỏe mạnh.

Trước đây tôi bán hàng đồ điện tại chợ Vinh. Ngoài bán lẻ, tôi còn lấy hàng nhiều nơi về nhập sỉ cho các ki-ốt. Chồng tôi luôn bận rộn công tác, các con thì còn nhỏ, tôi cũng không có điều kiện thuê thêm người phụ giúp, chủ yếu lấy công làm lãi. Lúc bấy giờ tôi cân nặng chưa được 50kg nhưng phải bê cả tải dây 50 – 60kg.

Tôi nhớ có một lần giao hàng cho em khách ở ở ngã tư chợ Vinh. Như những lần trước thì tôi chỉ để ở ngoài, nhưng lần này theo yêu cầu thì tôi khuân vào trong nhà. Do bê thùng hàng quá nặng, tôi bị choáng váng và đau nhói ở tim. Ngay lúc đó tôi nói với em ấy: “Chị bê thùng hàng nặng quá chắc tim bị rạn rồi”. Em ấy cười và cứ nghĩ tôi nói đùa.  

Nhưng kể từ đó, tôi bắt đầu bị đau tim và hồi hộp, huyết áp thấp, nhịp tim không đều và luôn mệt mỏi. Hễ ai nói to hoặc thể hiện tính nóng nảy và cố chấp là tôi rất sợ hãi, tâm lý tôi không muốn tiếp xúc với họ nữa.

Các bệnh khác tiếp tục phát sinh, tôi thường xuyên đau đầu, chóng mặt, thoái hóa đốt sống cổ, tôi đau nhức cả ngày lẫn đêm, thường xuyên phải nhờ chồng con xoa bóp. 

Chị dâu tôi là Giám đốc Bệnh viện Đông Y Nghệ An, chị đã cho tôi uống nhiều loại thuốc bổ não, cắt nhiều thang thuốc Bắc cho tôi uống và thường xuyên thủy châm cho tôi. Mỗi lần thủy châm chị lại bảo: “Em đau mà các cơ của em bị cứng hết, chị châm kim khó vào”. 

Uống nhiều thuốc Tây thuốc Bắc, bệnh tôi không những không thuyên giảm mà còn sinh ra bệnh đau dạ dày, mỡ máu, bốc hỏa. Bác sĩ nói tôi sẽ phải sống chung với cái bệnh bốc hỏa này cả đời. Số thuốc tôi phải uống ngày càng tăng lên, có tháng tôi tốn gần 10 triệu tiền thuốc.

Thân thể ngày càng tiều tụy khiến tôi thêm lo lắng, tôi sợ nếu tôi chết rồi thì các con của tôi sẽ ra sao đây, càng lo lắng thì tôi lại càng khó ngủ, tôi bị mất ngủ triền miên. Có đêm tôi không ngủ được chút nào, da đầu cứ căng lên.

Có bệnh thì vái tứ phương, tôi tìm đến các thầy cúng, các thầy bảo tôi phải trả nợ Tào Quan, tôi nghe theo và bỏ ra rất nhiều tiền để cúng. Nhưng cũng không ăn thua gì, chồng tôi còn nói: “Em càng cúng càng chết”.

Nhìn tôi ngày một tàn tạ, các anh của tôi cũng không thể ngồi yên, nên đã mời thầy phong thủy nổi tiếng khắp nơi về xem phong thủy cho gia đình tôi. Người thì bảo dời cái này, người thì bảo đập cái kia. Ai bảo gì tôi cũng làm theo, rốt cuộc cũng không có tác dụng gì, bệnh vẫn hoàn bệnh.

Cuộc đời thay đổi nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Tháng 9/2022, các chị bạn gần nhà đã giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu tôi cũng lưỡng lự nhưng vì đã hết cách rồi nên tôi thử xem như thế nào.

Mới đầu tôi đang còn mang tâm trị bệnh nên học chưa được chăm chỉ lắm, bệnh tình cũng chưa được cải biến nhiều. Sau tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) nhiều hơn, tôi mới hiểu ra rằng, học Đại Pháp không phải để trị bệnh, mà là để tu luyện, chỉ khi sửa đổi tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn thì thân thể mới có cải biến. Từ đó tôi không nghĩ tới bệnh nữa, mà chỉ chú tâm vào tu luyện.

Bác sĩ ngạc nhiên khi gặp lại tôi sau hơn 1 năm tu Pháp Luân Công
Cô Hà đang đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng các học viên (ảnh: Nguyện Ước)

Thân thể tôi cứ nhẹ nhàng dần, tôi ngủ ngon hơn, các bệnh tật cũng dần khỏi lúc nào mà tôi không hay. Tôi cũng không phải uống một viên thuốc nào nữa.

Có một em bác sĩ rất giỏi, trước đây mỗi lần bệnh nặng tôi lại gọi cho em ấy. Nhưng sau khi tôi tu luyện được hơn 1 năm, có lần tôi gặp lại em ấy thì em ấy cũng rất ngạc nhiên mà nói: “Ôi chị dạo này khác nhỉ, nhìn chị khỏe mạnh mà khác hẳn đi”.  

Trước đây có ai đó đối xử không tốt với tôi, có ai đó nói lời cay nghiệt, oan trái, hay lợi dụng tôi, thì tôi buồn rầu, suy nghĩ, không ngủ được, tim lại đau, khóc lóc nhiều. Tôi cảm thấy quá đau khổ, nên mang tâm oán hận rất nhiều. Tu luyện rồi tôi mới coi nhẹ được những điều này, tâm thái tôi nhẹ nhàng đi rất nhiều. 

Tôi là Hoàng Hà, sinh năm 1970, ở Nghệ An, tôi chia sẻ lại câu chuyện của mình để mong những người hữu duyên cũng có thể biết đến môn tu luyện trân quý này.

———————————

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.    

Quý vị cũng có thể xem video 9 bài giảng của Đại Sư Lý Hồng Chí tại kênh YouTube chính thức youtube.com/@FalunDafaOfficial/playlists.