Có câu "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa". Công việc kinh doanh có thể trở thành môi trường tu luyện. Trong một chuyến đi bán phấn hồng, vị học giả đã ngộ ra rằng người tu luyện không có gì phải sợ hãi - tâm bất động; đồng thời trước những người ...
Trong một thế giới luôn hối thúc phải tiến nhanh hơn, kiếm nhiều hơn, đạt cao hơn, “Nhân Nhật” là một khoảng dừng nhẹ, nhắc rằng được sống đã là một phép màu thầm lặng.
"Người đang làm, trời đang nhìn”, con người chỉ vì chút lòng tham mà chiếm đoạt tài sản của người khác; làm ra những việc đại nghịch bất đạo; tưởng là không ai biết nhưng “mắt Thần như điện”, không có gì mà bỏ sót. Chỉ là quả báo có thể đến nhanh hay chậm, đừng vì không thấy mà ...
Ranh giới giữa đúng và sai chỉ là sợi chỉ nhỏ. Cùng là một vấn đề nhưng sẽ có người cho là đúng, mà cũng có người nói đó là sai. Thậm chí có điều bạn cho là đúng nhưng một thời gian sau lại thấy là sai. Đối với một người tu luyện thì góc nhìn của họ lại ...
Có thể nhẫn chịu được niềm vui và nỗi buồn nơi thế gian, không để ngoại cảnh tác động đến nội tâm, vậy thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể an nhiên tự tại.
Tục ngữ nói: “Ba loại hàng xóm chớ nên thân, ba loại người thân chớ nên nhận”. Đây là lời dạy của cổ nhân về sự cẩn trọng trong việc kết giao, thân cận với mọi người.
Trong lịch sử vẫn luôn thấy xuất hiện hiện tượng "sinh nhiếp minh chức". Việc này là dùng để chỉ nguyên thần (linh hồn) của một người thường xuyên hoặc không thường xuyên xuất ra khỏi thân thể để đi đảm nhận các chức vụ nơi âm phủ. Trong lúc đó thì thân thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ ...