Tòa nhà Empire State (Empire State Building) là một tòa nhà chọc trời tọa lạc tại quận Manhattan, thành phố New York, là một trong những công trình mang tính biểu tượng của Mỹ.

Có thể nhiều người không biết rằng, tòa nhà Empire State nổi tiếng này từng bị máy bay đâm, khiến nhiều người thiệt mạng. Thế nhưng, một cô bé người Mỹ lại biết rõ về vụ tai nạn ấy và còn khẳng định kiếp trước mình chính là nạn nhân trong vụ tai nạn đó, khiến mẹ cô hết sức kinh ngạc.

Cô bé nhớ lại tiền kiếp và nỗi sợ máy bay

Kênh truyền hình LMN của Mỹ cũng từng chia sẻ câu chuyện về cô bé này trong một chương trình. Cô bé tên Claire, và mẹ là cô Karen cho hay, khi mới 8 tuổi, Claire bỗng dưng tỏ ra sợ hãi máy bay và bắt đầu kể lại những ký ức về kiếp trước của mình.

Cô Karen, hiện đang sống ở Pittsburgh, bang Pennsylvania kể rằng, Claire đã tỏ ra đặc biệt ngay từ lúc mới sinh. Khi chào đời, mặt cô bé tái xanh, không thở được, suýt chút nữa thì mất mạng. Đến khi bắt đầu chập chững biết đi, Claire đột nhiên nói rằng cô bé không phải là Claire và kiên quyết không muốn lớn lên.

Cô Karen nhớ lại, khi Claire lên 8 tuổi, cô dự định đưa cô bé đi máy bay để thăm một người dì. Dù Claire chưa từng đi máy bay, cô bé vẫn tỏ ra sợ hãi, khiến Karen rất bối rối. 

Khi Karen hỏi con gái có chuyện gì, câu trả lời của cô bé khiến cô hoàn toàn sững sờ. 

Claire cho biết, cô bé từng nhìn thấy một chiếc máy bay đâm vào một tòa nhà cao tầng ở New York và xuyên qua bức tường. Vì Claire được sinh ra ba tháng trước khi xảy ra sự kiện 11/9, nên cô Karen tự hỏi liệu những gì Claire mô tả có phải là một phần của sự kiện này hay không.

Sau này Claire có nói với cô rằng cô bé từng làm việc trong một văn phòng ở tòa nhà cao tầng đó. Cô bé mô tả mình có mái tóc màu đỏ, xoăn gợn sóng, thậm chí còn nhớ rõ thói quen thường xuyên búi tóc. 

Claire miêu tả cách ăn mặc của mình có hơi hướng phong cách thập niên 50 của thế kỷ trước. Thế nhưng, vì Karen luôn giới hạn việc cho con xem chương trình truyền hình, vậy làm sao Claire có thể biết và mô tả được trang phục của thập niên 50?

tòa nhà chọc trời; tòa nhà cao nhất; máy bay đâm tòa nhà
Trang phục của những năm 50 của thế kỷ trước (ảnh minh họa: Claymore)

Cô kể rằng, Claire nhắc đến việc trong văn phòng của cô bé đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến mọi người vô cùng hoảng loạn. Sau đó, Claire không còn nhớ rõ những gì diễn ra tiếp theo. Karen cảm thấy dường như Claire không muốn hồi tưởng lại sự kiện đau buồn đó.

Sự kiện máy bay đâm vào tòa nhà Empire State

Cô Karen ban đầu cứ nghĩ rằng tòa nhà cao tầng mà Claire nhắc đến chính là Trung tâm Thương mại Thế giới – nơi từng bị máy bay tấn công trong sự kiện 11/9. Thế nhưng Claire lại nói đó là tòa nhà Empire State.

Ngoài vụ 11/9, cô Karen chưa từng nghe nói có tòa nhà nào khác từng bị máy bay đâm. Vì vậy, cô đã lên mạng tra cứu thông tin, và kết quả khiến cô vô cùng sửng sốt.

Cô nói: “Tôi rất sốc khi phát hiện ra rằng, quả thật đã có một chiếc máy bay đâm vào tòa nhà Empire State vào ngày 28 tháng 7 năm 1945. Sao một đứa trẻ 8 tuổi lại có thể nói cho tôi biết sự việc này? Tôi không hiểu con bé làm sao biết được chuyện đó.”

Cô Karen phát hiện rằng vào ngày hôm đó, một chiếc máy bay ném bom quân sự của Mỹ, do mất phương hướng nên đã đâm vào tầng 79 của tòa nhà Empire State. Có 3 người trên máy bay và 10 người đang làm việc trong tòa nhà thiệt mạng, ngoài ra còn 25 người bị thương.

tòa nhà chọc trời; tòa nhà cao nhất; máy bay đâm tòa nhà
Vào ngày 28 tháng 7 năm 1945, cảnh sát và lính cứu hỏa đã đến hiện trường sau khi tòa nhà Empire State bị máy bay đâm phải (ảnh: Epochtimes)

Cô Karen nói rằng, trang phục mà Claire mô tả hoàn toàn trùng khớp với thời kỳ xảy ra sự việc đó. Cô tin rằng đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện, mà có thể là ký ức kiếp trước của cô bé.

Khi Claire 12 tuổi, cô bé cho biết kiếp trước mình tên là Ann hoặc Rose và từng có hai người con. Lúc máy bay đâm vào tòa nhà Empire State, cô ấy đang làm việc trong một ngăn văn phòng nhỏ. Claire nhớ rõ cảnh cánh máy bay lao vào văn phòng của mình, nhưng phần còn lại thì không nhớ được nữa.

Để đánh thức thêm ký ức tiền kiếp cho Claire, cô Karen đã đưa cô bé quay lại tòa nhà Empire State, nhưng họ không được phép vào tầng 79.

Đội ngũ sản xuất chương trình đã tìm được danh sách những người thiệt mạng trong vụ tai nạn năm ấy. Trong đó, có một phụ nữ tên Anna Gerlach dường như tạo được sự đồng cảm sâu sắc với Claire. Thông tin cho biết Anna là một người gốc Ireland, có mái tóc đỏ, cô có hai người con và mẹ của cô tên Rose. Cô chết ngay tại chỗ khi máy bay đâm vào tòa nhà.

Claire cho biết, sau khi trở lại thăm tòa nhà Empire State, cô bé đã hết sợ đi máy bay.

“Tôi nhận ra mình thật sự đã chết trong vụ va chạm ở tòa nhà Empire State.” Cô bé nói: “Việc ghép các mảnh ghép của bức tranh lại với nhau và tìm ra cuối cùng mình là ai là một điều tuyệt vời. Tôi nhận thấy mình không còn sống ở kiếp đó nữa, sẽ không phải chịu tổn thương, cũng chẳng còn gì để sợ hãi.”

Theo Epoch Times