Một vị bác sĩ người Đức đã vô cùng chấn động sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” đăng trên Epoch Times tiếng Đức. Ông cho rằng bản thân đã gặp được Thánh nhân thời mạt thế. 

Sau khi đọc bài viết của Đại Sư Lý, Herthneck đã rất xúc động và gửi cảm nhận của mình đến Epoch Times. Ông hiện vừa là giảng viên đại học, vừa là bác sĩ tâm lý sở hữu bằng Tiến sĩ Y học của Đức.

Thời mạt thế gặp được Thánh nhân

“Vào thời kỳ mạt hậu của nhân loại, chúng ta đã gặp được một vị Thánh giả – Đại sư Lý Hồng Chí. Điều này quả thực vô cùng trân quý đối với chúng ta.”

Tiến sĩ Herthneck viết: “Đúng như Ông ấy nói, xã hội ngày nay loạn như thế là vì cõi người đang ở trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ ‘diệt’. Do đó, ngày càng có nhiều người lạc mất phương hướng về tinh thần và tâm lý, cũng không còn chính lý để ổn định xã hội. Bởi vì nhân loại đã rời xa những luân lý đạo đức và nguyên tắc chỉ đạo chân chính”.

Tiến sĩ Herthneck cho biết, điều khó khăn hơn nữa là, chính như Đại sư Lý đã nói, ngày nay lý trong nhân thế hoàn toàn tương phản lý của vũ trụ: Người mạnh là người đúng, ai mạnh hơn thì người đó chiến thắng; ai tàn nhẫn hơn thì có thể đánh bại đối thủ; cường giả vi anh hùng v.v.

“Những điều này không phải là chính lý, không phải những nguyên tắc chỉ đạo của đạo đức, nhưng chúng đã trường kỳ nô lệ hóa tư tưởng của nhân loại.” Tiến sĩ Herthneck viết rằng: “Thực tế hoàn toàn ngược lại, chỉ những người có thể giữ được sự thiện lương trước khó khăn, thống khổ và xung đột mới có thể đạt được công đức thực sự.”

Herthneck cho rằng, không chỉ Phật giáo và Đạo giáo biết điều này, mà ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, những triết gia Plato và Aristotle cũng biết điều đó.

“Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể có được ân điển ở tầng thứ cao hơn?” Tiến sĩ Herthneck viết: “Không phải thông qua bạo lực, chiến tranh, thống trị và áp bức, mà là thông qua những hành động chân chính thiện lương”. 

Đại Sư Lý chỉ ra hướng đi cho nhân loại

Nhưng thiện lương thực sự là gì? Có lẽ những nhà cung cấp vũ khí ở các khu vực chiến sự cũng nghĩ rằng họ đang làm một số điều tốt – thực tế thì, con người hiện nay đang thiếu mất chiếc kim chỉ nam hướng tới sự lương thiện. 

Tiến sĩ Herthneck cho rằng, Đại Sư Lý đã chỉ ra tiêu chuẩn và hướng đi cho con người.

“Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ rõ hướng đi và chỉ đạo cho nhân loại –  Nó không chỉ khiến con người đồng hóa với cái thiện một cách lý tính, mà còn khiến người ta tìm thấy mối liên hệ nội tại với vũ trụ, tìm thấy sức mạnh của vũ trụ. Nhờ đó, mọi người sẽ nhận được sự hỗ trợ tinh thần và có thể nhận thức chính xác được cái gì là thực sự tốt.”

Tiến sĩ Herthneck nói rằng, trong một thế giới với những quan điểm tùy tiện của chủ nghĩa tự do, con người rất cần loại chỉ đạo này; bởi vì không phải chuyện gì cũng đồng thời “vừa tốt đẹp vừa đúng đắn”. Do đó, con người ngày nay phải có ý thức kiên trì giữ vững các giá trị truyền thống, để chống lại những xung kích của quan niệm hiện đại.

“Chỉ có như vậy, con người ngày nay mới có thể trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà vẫn giữ được sự thiện lương và trở thành một người tốt thực sự. Con người đến thế giới này không phải để đạt được thành tựu gì đó trong xã hội. Loại thành công này dù thế nào cũng sẽ tan biến cùng cái chết của họ.”

Herthneck nói: “Truy cầu thành công và quyền lực, muốn thành kẻ thống trị, truy cầu đồ xa xỉ hoặc tiền bạc – tất cả những thứ này chỉ khiến con người sa ngã.”

Vị tiến sĩ bày tỏ lòng biết ơn: “May mắn Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ rõ rằng tất cả mọi thứ của nhân loại đều dựa theo luật nhân quả báo ứng của vũ trụ”.

Ông nói, Đại Sư Lý không chỉ nêu ra mục đích của nhân sinh là “xây dựng nền tảng cho con đường trở về thiên thượng thông qua làm việc tốt và thái độ thiện lương”, mà còn chỉ dạy phương pháp để con người có thể quay trở về.

Tiến sĩ Herthneck viết rằng: “Nói tóm lại, thiện ác đều có báo ứng, dù con người có minh bạch hay không, thì họ cũng tự động nhận được báo ứng tương xứng”.

Theo The Epoch times