Gặp nguy không hoảng, thân tâm cải biến nhờ tu Pháp Luân Công
Cô Hiếu bất ngờ bị té cái thang rơi xuống đất, cánh tay gãy lệch hẳn sang một bên, nhưng cô gặp nguy mà không hoảng, vẫn rất bình tĩnh, bí quyết của cô đến từ môn tu luyện Pháp Luân Công.
Cô Phạm Thị Hiếu (55 tuổi) quê gốc ở Hưng Yên, hiện đang làm vườn tại Hưng Phước, Đồng Nai. Do làm vườn cực nhọc, lại thường xuyên tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật nên sức khỏe của cô giảm sút nghiêm trọng. Cô mang trong mình đủ thứ bệnh: Viêm xoang, dạ dày, huyết áp thấp, hạ canxi đường huyết, thoái hóa đốt sống cổ và nặng nhất là thoát vị đĩa đệm chèn ép dây thần kinh làm cô bị thọt một chân.
Bác sĩ nói cô phải mổ ngay nếu không sẽ bị liệt, nhưng tỷ lệ thành công chỉ 50%, nên con gái cô không cho mổ. Cô thử tìm đến Đông y, châm cứu bấm huyệt, nhưng chỉ giảm đau tức thời rồi đâu lại hoàn đấy. Có những đêm đau không ngủ được, cô phải bôi loại dầu nóng của Miên. Loại dầu này nếu bôi vào chỗ không đau thì nóng rát hai ngày mới hết, vậy mà cái lưng cô đau quá phải bôi một đêm hai lần mới chợp mắt được.
Cuộc đời cô rồi cũng sẽ bước theo lối mòn của số phận, cũng sinh lão bệnh rồi tử, nếu như cô không may mắn biết đến một môn tu luyện của Phật gia. Tháng 9/2019, anh họ giới thiệu cho cô môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Ban đầu cô không tin, nhưng chồng cô bị trầm cảm, cô muốn chú học thử để xem có đỡ không. Nhưng chú nói cô phải học thì chú mới học theo, vì thương chồng nên thôi cô cũng vào học.
Cô và chú cùng tham gia học lớp 9 ngày (nơi mọi người được nghe 9 bài giảng của Sư phụ Lý và hướng dẫn luyện 5 bài công pháp). Ngày đầu cô nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ thấy buồn ngủ. Đến ngày thứ hai, thấy nhà bác chủ nhà có chuối lùn, cô ăn thử hai trái. Ăn xong, bụng cô đau dữ dội suốt 2 tiếng. Tối về, cô mở video Sư phụ hướng dẫn luyện công và tập theo. Kỳ lạ thay, tập xong vài chục phút là bụng hết đau, cô ngủ một mạch đến sáng mà không cần uống thuốc.

Cô thấy kỳ diệu quá, nên càng có thêm niềm tin vào Đại Pháp, và thế là cô chính thức bước vào tu luyện. Một thời gian sau, cô thấy các bệnh tật của mình cứ dần dần biến mất, cái chân của cô đã có thể đi lại bình thường, khắp người không thấy bị đau đớn gì nữa, cô cũng không phải uống thêm một viên thuốc nào.
Không chỉ sức khỏe, tâm tính của cô cũng có nhiều cải biến. Trước đây cô nóng nảy, ai động đến là “nổ tung”, lúc nào cũng cho mình là nhất, và không dễ chịu thiệt. Nhờ tu luyện chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, cô đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, gặp chuyện cũng không dễ nổi nóng. Có lần hai vợ chồng cô bị ngã xe do tránh một người đi xe đạp sang đường ẩu. Xe hỏng, tay cô bị sưng to, nhưng cô vẫn không nổi giận. Người kia hoảng hốt xin lỗi và xin được bồi thường, nhưng cô từ chối, vì cô đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) nên cũng đã hiểu, dù sao thì người ta cũng không cố ý.
Một lần khác, cô bị một tai nạn nghiêm trọng, nhưng nhờ tu Đại Pháp nên cô gặp nguy mà không hoảng. Năm 2023, trong lúc leo thang lên để cắt cây cảnh, cô bị ngã rơi xuống đất, cánh tay gãy lệch hẳn sang một bên. Điều kỳ lạ là lúc đó cô rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy đau, cô tin rằng Sư phụ Đại Pháp đã giúp cô. Khi vào bệnh viện, cô từ chối tiêm thuốc giảm đau và kháng sinh vì thực sự không cảm thấy đau đớn. Bác sĩ nẹp tay rồi cho cô lên thành phố mổ bắt vít. Vết thương khô rất nhanh nên ngay hôm sau cô xin ra viện về nhà.
Bác sĩ dặn 5 tháng mới được đi xe máy và không được bê đồ quá 5kg. Cô về nhà thì luyện công ngay, con gái cô lo lắng nói: “Mẹ luyện vừa thôi, không lại lòi xương ra đấy.” Cô chỉ cười, nói không sao và vẫn luyện công đều đặn. Chỉ hơn 1 tháng sau, cô đã đi cạo mủ cao su và xách thùng nước 20 lít bình thường. Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc bảo: “Bà này mới gãy tay mà đã đi làm rồi”. Cô biết mình hồi phục nhanh được như vậy là nhờ Đại Pháp.
Bệnh trầm cảm của chồng cô — thứ từng khiến cả nhà nặng nề — dần dần lùi xa, không khí trong gia đình cũng hài hòa trở lại. Con cái thấy bố mẹ khỏe hơn, hiền hơn, không còn những bữa cơm căng thẳng như trước, nên cũng yên tâm và ủng hộ hết lòng.
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.