Phục hồi nhanh chóng sau ca mổ ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Sau ca mổ ung thư, tôi tiếp tục điều trị hóa chất với suy nghĩ ‘còn nước còn tát’; cũng may nhờ tu luyện Pháp Luân Công nên tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu.
Tôi tên là Lê Huỳnh Trâm, sinh năm 1985, đang sống ở phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Hiện tôi làm công nhân cắt chỉ.
Trước đây tôi từng làm công nhân may ở công ty Đức Thành 3. Công việc bận rộn, ngày đi làm, đêm về chăm lo gia đình, cứ thế trôi qua. Nhưng rồi, cơ thể tôi bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Tôi thấy đau khác thường, đặc biệt là ở ngực, đau đến mức đêm không ngủ được. Ban ngày đi làm, đêm về lại chịu những cơn đau, chẳng thể chợp mắt. Tôi cảm nhận được có điều gì đó không ổn, như là cơ thể đang báo động một căn bệnh nặng.
Lo lắng, tôi xin nghỉ để đi khám tại bệnh viện Hạnh Phúc. Kết quả như sét đánh ngang tai: bác sĩ bảo tôi bị ung thư. Lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn, chỉ biết ngồi khóc. Tôi không ăn, không ngủ được, tâm trí rối bời. Sau đó, tôi quyết định lên Sài Gòn khám lại. Bác sĩ ở đó xác nhận tôi mắc ung thư, giai đoạn muộn, gần đến giai đoạn cuối. Nghe tin, tôi như mất hết hy vọng.
Công ty Đức Thành 3 và các bạn đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi rất nhiều, gom góp được 50 triệu đồng để tôi phẫu thuật. Người dân trong xóm cũng chung tay giúp đỡ thêm gần 20 triệu nữa. Nhờ vậy, tôi có đủ chi phí để mổ vào ngày 15/8/2023. Chi phí ca mổ tiêu tốn 45 triệu đồng. Sau phẫu thuật, tôi được chuyển về bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Bác sĩ bảo bệnh của tôi đã ở giai đoạn ba, gần như “hết cách”, nhưng tôi vẫn cố gắng với suy nghĩ “còn nước còn tát”. Tôi được chỉ định điều trị 8 liều hóa chất và 16 tia xạ trị.
Thời gian đầu điều trị thật sự khó khăn. Những liều hóa chất đầu tiên khiến tôi mệt mỏi, chỉ biết ngồi dựa vách tường. Tóc, lông mày, lông mi rụng hết, cơ thể yếu ớt. Nhưng rồi, một người bạn đã giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Ban đầu, tôi không tin lắm, nhưng nghĩ cứ thử xem sao. Tôi bắt đầu tập 5 bài công pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp). Dần dần, tôi nhận ra cơ thể mình thay đổi từng ngày.

Tôi gặp chị Tuyết, một người cũng mắc ung thư giai đoạn cuối nhưng đã khỏe lại nhờ tập Pháp Luân Công. Chị ấy truyền cảm hứng để tôi kiên trì. Điều kỳ diệu là cơ thể tôi dần khỏe lên. Da dẻ tôi vẫn hồng hào, không tiều tụy như những bệnh nhân khác. Tôi vẫn duy trì liệu trình vào hóa chất theo chỉ định, nhưng với tâm thái thoải mái. Sau mỗi lần vào hóa chất, tôi chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tiếng là khỏe trở lại, và có thể đi lo cơm nước cho chồng con như bình thường.

Sau 2 năm tu luyện, tôi đi bệnh viện xét nghiệm định kỳ thì bác sĩ nói các bệnh trước đây của tôi như huyết áp cao, tiểu đường, ung thư đều không còn, bác sĩ rất ngạc nhiên. Tôi cũng nói với bác sĩ đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công.
Khi biết tin bị ung thư, tôi đã nghĩ chắc mình không bao giờ có thể trở lại công ty đi làm được nữa. Không ngờ bây giờ tóc tôi mọc lại, sức khỏe hồi phục, tôi có thể đi làm như mọi người. Anh chị em ở công ty ngạc nhiên, hỏi sao tôi có thể tươi tắn như vậy sau những gì đã trải qua; tôi nói rằng tất cả là nhờ Pháp Luân Công.

Mỗi ngày, tôi dậy từ 4 giờ sáng để tập 3 bài công pháp, rồi nấu cơm mang đi làm. Chiều về, sau khi lo cơm nước cho chồng con, tôi tiếp tục tập 2 bài còn lại từ 6:30 đến 8:00 tối, rồi dành thời gian đọc sách. Dù bận rộn, tôi cố gắng sắp xếp để duy trì việc tập luyện.

Không chỉ sức khỏe, tâm tính tôi cũng thay đổi. Trước đây, tôi nóng nảy, hay cãi vã với chồng, thậm chí đánh con. Nhưng từ khi tập Pháp Luân Công, tôi trở nên hiền dịu, biết kiềm chế hơn. Tôi cũng không còn lo lắng quá nhiều về tiền bạc hay công việc, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.
Với những ai đang đối mặt với bệnh tật, đặc biệt là ung thư, tôi mong mọi người hãy thử tập Pháp Luân Công. Pháp môn này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp bạn tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.