Mấy tháng nay miền Trung khó khăn chống chọi với lũ lụt. Hết trận mưa này đến trận mưa khác, từng cơn bão dồn dập thổi bay cả nóc nhà, cuốn đi mạng người và của cải. Cả nước hướng về miền Trung với tấm lòng tương thân tương ái.

Có người giúp bằng tiền, bằng xuồng cứu nạn, bằng phao cứu sinh, bằng bánh chưng, mỳ tôm hay quần áo. Có người thành tâm nhắn nhủ người miền Trung hãy xin Thần Phật che chở qua việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt”.

Với tâm người hướng thiện, Thần Phật sẽ từ bi đến giúp con người. Việc niệm những câu chú của Phật Pháp luôn mang đến phép màu nhiệm. Dưới đây là chia sẻ của 1 bạn trên mạng xã hội Facebook.

Ảnh: Facebook

Còn có cả những dòng thơ xúc động hướng về miền Trung mong sao giúp đồng bào nơi ấy sớm qua cơn hoạn nạn.

Bài thơ có tên “Chúc cho nhân thế an bình”:

Ôi cuồng phong, hỡi cuồng phong!
Nỗi đau thắt ruột quặn lòng miền Trung…
Bao nhiêu bão lũ trùng trùng
Bấy nhiêu thảm cảnh hãi hùng đã lâu

Hạ nguồn xin hỏi biển sâu
Thượng du nhắn hỏi núi cao rừng già
Hỏi thêm Trời Đất bao la
‘Anh hùng, cường giả’ ấy là từ đâu?…

Mấy cơn gió thảm mưa sầu
Lạnh lùng đất đá chôn sâu kiếp người!…
Nhắn ai Đại Pháp truyền rồi
Đề cao tâm tính vãn hồi nhân luân

Mong người sớm thoát gian truân
Sớm hay chân tướng, Phúc âm mãn đường
Kính Thần, Thần sẽ đoái thương
“Phật ân hạo đãng” phi thường từ bi (*)

Giúp đời thoát cảnh hiểm nguy:
Chân ngôn chín chữ độ trì chúng sinh (**)
Chúc cho nhân thế an bình!…

Tác giả: Vô Danh Cư Sỹ