Cờ bạc rượu chè đã hủy hoại đời tôi, may mắn là tôi đã gặp được Đại Pháp

Cờ bạc lô đề rượu chè, tôi đều dính vào hết cả. Bố mẹ thất vọng muốn từ mặt tôi, cuộc hôn nhân của tôi cũng bên bờ vực sụp đổ, thế mà tôi còn chưa tỉnh ngộ ra… Thật may là tôi đã gặp được Đại Pháp.
Tôi thấy một khi đã dính vào trò đỏ đen thì khó mà dứt ra được, có người nói khi nào chơi hết tiền là sẽ tỉnh ra, nhưng tôi chơi hết tiền thì tôi lại đi vay, ai cho tôi vay thì tôi đều vay hết. Vay đến mức không thể trả được nữa thì bố mẹ phải trả thay cho tôi.
Bố mẹ cũng muốn từ mặt tôi luôn rồi, bề ngoài thì có vẻ vẫn bình thường, nhưng tôi thấy bố mẹ không còn xem tôi là một thành viên trong gia đình nữa. Bố mẹ đã quá thất vọng về tôi rồi. Vợ con cũng rất chán tôi, có những lúc tưởng chừng như phải ly dị rồi.
Vậy mà tôi đâu có tỉnh ngộ, cứ có tiền tôi lại chơi cờ bạc, có ngày tôi đánh cả chục triệu. Còn lô đề thì tôi còn nghiện nặng hơn, tôi thậm chí đi xem bói để đánh lô đề, tôi hỏi thầy bói xem tuổi nào hợp với tuổi của tôi, thế là tôi về gửi cái người tuổi đó đánh đề hộ tôi; rồi còn xem xem giờ nào đẹp để đánh. Nhưng cuối cùng đều không thắng được, chỉ có nợ nần là ngày càng nhiều.
Nhưng đâu chỉ mỗi cờ bạc lô đề, tôi còn suốt ngày rượu chè, uống không biết bao nhiêu mà nói. Công việc của tôi là lái xe cấp cứu tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ ở phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Năm 2017, trong một lần quá chén, không kiểm soát được hành vi của mình, tôi đã gây nên hậu quả, bệnh viện cho tôi nghỉ 1 tháng ở nhà để xem lại bản thân.
Trong 1 tháng đó tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, tinh thần căng thẳng, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) mà cách đây không lâu anh đồng nghiệp đã giới thiệu cho tôi. Trước đây anh đồng nghiệp giới thiệu cho tôi thì tôi đã thấy môn này rất hay, nhưng mà do tôi quá đam mê cờ bạc rượu chè nên cảm thấy tu môn này khó quá, không làm theo được. Tuy nhiên lần này thì khác, tôi thực sự muốn thay đổi bản thân. Vậy nên tôi đã gọi điện cho anh đồng nghiệp để hỏi kỹ hơn về môn tu luyện này; sau đó anh ấy đã gửi cho tôi một đường link để đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp).

Khi đọc tới bài giảng thứ 6, tôi chợt nhận ra mình cũng giống như trong sách viết, thảo nào cuộc sống của tôi cứ mãi đau khổ, tôi cảm giác như bừng tỉnh vậy.
Trước đây tôi cứ nghĩ ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, bảo gì làm đấy; đi làm thì sếp nói gì nghe đấy, răm rắp làm theo, như thế là người tốt rồi. Nhưng giờ đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi mới hiểu đó chỉ là nghe lời ở bề mặt, còn trong tâm thì thực sự không có nghe theo, nên cũng chưa thể tính là người tốt được; phải thực sự cải biến từ bên trong, phải tốt từ trong tâm thì mới là người tốt thực sự.
Tôi cứ đọc sách và dần dần thay đổi tâm tính của mình chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, kết hợp với luyện 5 bài công pháp để cải biến thân thể. Vừa đọc sách Chuyển Pháp Luân là tôi đã bỏ ngay cờ bạc lô đề. Tu luyện được 3 tháng thì tôi bỏ rượu bia thuốc lá. Vợ con, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đều kinh ngạc trước sự thay đổi của tôi. Ngay cả tôi cũng không thể tin là mình có thể bỏ được các thói hư tật xấu đó dễ dàng như vậy.

Tôi nhớ lần đó tôi chở Phó Giáo sư Vũ Văn Khiên (nguyên Chủ nhiệm khoa Nội soi tiêu hóa bệnh viện 108) về công tác tại bệnh viện Hoàn Mỹ ở Bắc Ninh, trên đường đi về lại Hà Nội thì gặp một vụ tai nạn, một sản phụ đã bị thương. Nếu là tôi của trước đây thì rất có thể tôi đã không dừng lại, vì sợ phiền hà đến mình, trước đây tôi làm gì cũng tính toán đến lợi ích của bản thân. Nhưng lần này tôi lập tức nhớ đến lời Sư phụ Lý giảng, nên tôi đã dừng xe lại và nhanh chóng đưa sản phụ đến bệnh viện 108 để cấp cứu. Tối đó PGS Khiên gọi điện cho tôi nói rằng, cũng may là tôi chở đi cấp cứu kịp thời nên cả mẹ và bé đã được cứu sống. Tôi cũng rất là vui!
Nhờ Đại Pháp mà tôi đã thành một người tử tế, một người tốt, biết suy nghĩ cho người khác, tôi đã lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác!
————————
Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với anh Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1989) qua số điện thoại 0823 212 389.
Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vi.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)