Trong cõi hồng trần cuồn cuộn, chắc ai cũng muốn mọi việc đều thuận theo ý, tâm muốn gì thì được nấy. Tuy nhiên cuộc đời này mười việc thì có tám chín việc là không như ý, làm sao có thể đều suôn sẻ?

Tại chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, Trung Quốc có đôi câu đối:

Nhân sinh na năng đa như ý
Vạn sự chích cầu bán xưng tâm

Tạm dịch:

Đời người không thể cầu như ý
Chỉ một nửa thôi cũng thỏa lòng

Chỉ cầu”một nửa” đã biết đủ và thấy hài lòng. Chỉ cần để ý thêm một chút, chúng ta sẽ phát hiện cuộc sống ở đâu cũng ngập tràn trí tuệ “một nửa”: 

1. Tình bạn như ý: Một nửa bận tâm, một nửa lãng quên

Bạn bè không nhất thiết phải thường xuyên liên lạc, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên đối phương.

Thỉnh thoảng nghĩ đến nhau, trong lòng vẫn còn một chút vấn vương.

Cho dù thời gian có trôi đi, tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi.

Những người được gọi là “bạn”, chẳng qua chỉ là lữ khách trong cuộc đời mà thôi.

nhân sinh quan là gì; nhân sinh như mộng; nhân sinh vô thường
Bạn bè khi xa thì nhớ, khi gần thì thân thiết (ảnh Adobe Stock)

2. Gia đình: Một nửa nỗ lực, một nửa thu hoạch

Một gia đình hạnh phúc đòi hỏi tất cả mọi người đều phải nỗ lực.

Cha mẹ quan tâm, dạy dỗ con cái, làm cho mái ấm này luôn tràn đầy hạnh phúc.

Khi bị xã hội ép tới thở không nổi, một nụ cười từ gia đình sẽ khiến bạn tràn đầy sức mạnh và có thể bước tiếp!

3. Con cái: Một nửa là thiên bẩm, một nửa là nuôi dưỡng.

Mỗi đứa trẻ đều là một hạt giống, thời kỳ nở hoa của chúng là khác nhau.

Một số loài hoa có thể nhanh chóng nở rộ và rực rỡ sau khi chui lên từ lòng đất. Trong khi một số loài hoa cần thời gian chờ đợi lâu hơn.

Hãy kiên nhẫn, đừng thấy những hạt khác nở hoa và kết trái, liền kết luận con mình không phải là một hạt giống tốt.

Hãy tin con, tĩnh lặng chờ đợi hoa nở. Có thể hạt giống của bạn sẽ không bao giờ nở; bởi vì ngay từ đầu, định mệnh của nó là để trở thành một ngọn cây cao chót vót!

nhân sinh cảm ngộ; nhân sinh đắc ý; nhân sinh đảo ngược
Dạy con không cần quá cưỡng cầu, vừa nắm vừa buông (ảnh Adobe Stock)

4. Công việc như ý: Một nửa may mắn, một nửa chăm chỉ

Thời gian của hầu hết mọi người đều là làm việc. Đi làm không chỉ đảm bảo nuôi sống gia đình, mà cũng là nơi rèn luyện ý chí; bước tới những nấc thang tốt đẹp hơn của kiếp nhân sinh. 

Người đi làm chỉ vì lương, công việc sẽ vĩnh viễn rơi vào sự tầm thường. 

Công việc, chính là bạn càng làm thì càng giỏi, càng giỏi thì sẽ càng có nhiều cơ hội. 

5. Tiền bạc: Một nửa thiên thần, một nửa ác quỷ

Khi tiền bạc cứu vớt mạng người, nó là thiên thần; khi người ta chết vì tiền, nó là ác quỷ.

Khi đáp ứng được nhu cầu bình thường, nó là thiên thần; khi khiến những ham muốn cá nhân tăng lên, nó là ác quỷ.

“Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”, nghĩa là: người quân tử coi trọng của cải nhưng không thể tùy tiện nhận của cải khi chưa biết được nguồn gốc và mục đích của nó.

Tiền bạc tự nó không có tội, chỉ có lòng tham lam tiền bạc không đáy của con người mới là nguồn gốc của mọi cái ác.

6. Hạnh phúc: Một nửa là ra sức thực hiện, một nửa là tùy duyên

đời không như ý muốn; cuộc đời như ý; công việc không như ý
Mở lòng ra và đón nhận thiên nhiên vào trong tâm hồn (ảnh Adobe Stock)

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc tưởng chừng như hão huyền, mờ mịt, nhưng thực tế nó nằm trong tầm tay.

Khi bạn khát, có nước để uống là tốt rồi, đừng đi thèm muốn thức uống của người khác; khi bạn đói, có cơm để ăn hãy trân quý, đừng đi thèm muốn sơn hào hải vị của người khác.

Bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn mỉm cười, nỗ lực hết mình và làm mọi thứ bạn cần làm.

Còn như ngay cả thức ăn để trên bàn cũng không muốn dùng tay lấy, chờ người khác đút cho mình, vậy thì có gì là hạnh phúc?

7. Ước mơ: Một nửa can đảm, một nửa mơ mộng

Triết gia Socrates nói rằng, điều hạnh phúc nhất trên thế giới là phấn đấu vì mơ ước của mình.

Chúng ta sống trên thế gian này, từng bước từng bước đều là gian nan vất vả. Biết bao nhiêu người đã bị hồng trần cuốn đi đến quên cả nguyện ước ban đầu của mình.

Mọi người hãy gieo những hạt giống ước mơ cho mình. Ước mơ có thể xa vời khó đạt được. Cũng giống như chim đại bàng sải cánh tự do, khát khao chạm tới vòm trời xanh; nhưng bay mãi bay mãi mà cũng không tới.

Ý nghĩa thực sự của ước mơ nằm ở chỗ dũng cảm tiến những bước đầu tiên, có hành động vì điều đó; thay vì chỉ nhìn vào giấc mơ, mơ mộng và lãng phí thời gian.

biết đủ là gì; biết đủ là hạnh phúc; biết đủ là được
Một nửa thực tại, một nửa ước ao (ảnh Adobe Stock)

8. Cuộc sống như ý: Một nửa hồ đồ, một nửa hiểu biết

Sự việc trên đời chính là hồ đồ rồi lại hiểu rõ; hiểu rõ rồi lại hồ đồ.

Trong hiểu biết có hồ đồ, trong hồ đồ lại hiểu rõ, đây là một loại trí tuệ của kiếp nhân sinh.

Hiểu được đạo lý bên trong, học cách thư thái, cuộc sống tràn ngập cảnh sắc.

Làm người và làm việc, đừng mưu cầu toàn diện, chỉ một nửa thôi cũng thỏa lòng.

Theo Sound of hope