Hy vọng những câu chuyện ngắn cảm động này giống như những dòng nước mát lạnh bồi đắp thêm cho tâm hồn mỗi chúng ta…

Câu chuyện cảm động thứ nhất

Thành tích học tập của nó rất tốt. Cha nó là nông dân, thường xuyên chân đất, đầu đội nón cói tới thăm nó. Ông đứng ngoài nhìn nó cười ngây ngô. Nó buồn bực nói: “Cha không được phép tới đây nữa nhé“.

Cha nó im lặng gật đầu….

Sau đó, nó vào đại học, rồi tham gia vào chính trị, bị bắt giam trong ngục, bị tịch thu tài sản.

Cha mẹ luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất
Cha mẹ luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất (ảnh:unsplash)

Cha nó lại đến thăm, mặc bộ comple hoàn toàn không hợp với người, đứng ngoài cửa sổ nhìn nó cười một cách ngốc nghếch: “Sợ con mất mặt, nên đi mượn đó“.

Nó không nói gì, hai hàng lệ rơi lã chã…..

Câu chuyện cảm động thứ 2

Nó và cha gắn bó tới lớn. Nó thường hỏi: “Tại sao cha không tìm mẹ kế cho con?”

Cha nó chỉ luôn mỉm cười và nói: “Cả đời này, ta chỉ yêu một mình mẹ con“.

Sau đó, nó lớn lên lập gia đình, cha nó nói muốn kết hôn. Nó vô cùng tức giận đánh người đàn bà kia một cái thật đau, mắng cha nó là đồ lừa đảo.

Từ đó, cha không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa.

Nhiều năm sau đó, cha nó qua đời. Khi sắp xếp lại di vật lúc còn sống của cha, nó phát hiện một bức ảnh mình khi nhỏ, phía sau là dòng chừ mờ mờ tang thương: “Con trai của bạn, coi như con mình“.

Câu chuyện cảm động thứ 3

Cô muốn đan tặng bạn trai một chiếc khăn quàng cổ. Mỗi ngày tỉ mẩn cẩn thận đan rồi lại tháo ra cứ như vậy mất cả tháng trời. Cuối cùng cũng hoàn thành.

Lớn lên trong giàu sang phú quý, đây là chiếc khăn quàng đầu tiên đích tay cô làm. Cô ảo tưởng, mơ màng nghĩ tới vẻ mặt mừng vui khi nhận được quà của người bạn trai.

Tối hôm hoành thành tác phẩm, cô hạnh phúc mang tới quàng lên cổ bạn trai. Bạn cô chán nản bỏ ra và nói: “Anh không thích quàng khăn. Hơn nữa cái này màu xấu thế“.

Phía sau mỗi cô con gái tuyệt vời là một người cha thực sự tuyệt vời
Phía sau mỗi cô con gái tuyệt vời là một người cha thực sự tuyệt vời (ảnh:unsplash)

Trong nháy mắt lòng cô thấy hụt hẫng, chán nản. Quay về nhà, cô chán nản quăng chiếc khăn lên ghế sa lon.

Cha cô đi làm về, nghĩ rằng đó là giành cho mình, nên cầm lấy quấn cổ và mỉm cười một cách hạnh phúc.

Cô quay người lại, nước mắt ngân ngấn lệ nhìn cha.

Câu chuyện cảm động thứ 4

Ngày nọ, sau khi đọc được một bài viết về mẹ, cậu con trai cảm động gọi điện về nhà.

Lần đầu tiên, cậu nói với mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ“.

Đầu dây bên kia, mẹ cậu mỉm cười và nói :”Nói đi, con muốn mua gì, bao nhiêu tiền?”

Con trai nói, không muốn gì cả, chỉ là nhớ mẹ nên gọi.

Mẹ cậu vội vàng hỏi, con bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đừng nghĩ quẩn lung tung.

Cậu con trai giải thích một hồi, cuối cùng mẹ cậu miễn cưỡng tin.

Cúp điện thoại, cậu con trai nước mắt nhạt nhòa lấm lem khuôn mặt.

Câu chuyện cảm động thứ 5

Một cậu bé học trung học bị nghiện game online nên thường xuyên trèo tường ra ngoài đi chơi vào ban đêm.

Ngày nọ, như thường lệ cậu vượt tường ra ngoài, vừa leo được một nửa đường thì rút chân quay về, biến sắc một cách kỳ lạ, hỏi gì không nói.

Cậu thanh niên nghiện game ngày ấy và bây giờ
Cậu bé đã từng chơi điện tử mọi nơi, mọi lúc (ảnh: Nguyện Ước).

Từ đó, cậu bé nghiêm túc học hành, không lên mạng nữa. Học sinh cùng lớp đều đồn nhau, có lẽ cậu bé đã gặp ma.

Sau đó, cậu bé thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng. Ngày nọ, bạn cũ của cậu hỏi cậu sự việc năm xưa. Cậu bé im lặng hồi lâu và kể lại. Hôm đó, cha cậu mang tiền sinh hoạt phí cho con, vì tiếc tiền thuê nhà trọ nên đã ngủ ngoài cổng trường.

Câu chuyện cảm động thứ 6

Cha mắc bệnh Alzheimer, trí nhớ ngày càng kém, thậm chí không nhận ra con trai.

Cậu con trai đưa ông đi ăn cơm. Khi trên đĩa còn lại hai chiếc sủi cảo, cha cậu dùng tay cầm lên và bỏ vào túi.

Câu chuyện cảm động
Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể (ảnh: tinhhoa)

Cậu con trai ngẩn người không nói lên lời.

Cha cậu nói: “Cái này để phần cho con trai tôi, nó thích ăn nhất là món này“.

Theo thời gian, cha mẹ chúng ta sẽ già đi, sẽ mắc bệnh. Tuy nhiên cho dù họ quên mình là ai, quên đi tất cả. Nhưng chưa bao giờ quên yêu thương con cái.

Câu chuyện cảm động thứ 7

Trước khi cô về thăm nhà, luôn gọi điện cho cha: “Cha ơi, cha có cần gì không?”

Cha cô đáp: Dùng không hết. Lãng phí tiền làm gì con?

Từ đó, cô luôn về tay không.

Lần nọ, khi đi công tác, nghĩ rằng cha thích uống rượu, nên mua một chai mang về.

Một năm sau đó, cô vô tình gặp cô hàng xóm gần nhà. Người hàng xóm kể: “Chai rượu cô mua cho cha. Cha cô để giành uống cả một năm, gặp được ai cũng khoe đó là của con gái mua cho“. Mắt cô ươn ướt, sống mũi cay cay.

Theo Visiontimes