Tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, tìm đến các bác sĩ giỏi, nhưng bệnh tật vẫn quấn thân, sức khỏe ngày một yếu dần; sau cùng tôi nghĩ chỉ có Pháp Luân Công mới cứu được tôi, và quả thực điều kỳ diệu đã đến với tôi.

Trước đây cũng có nhiều người giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm, chỉ đến khi bệnh tình của tôi nặng hơn thì tôi mới chú tâm tìm hiểu. 

Do tôi bị suy giãn tĩnh mạch ở chân, thoát vị đĩa đệm và loãng xương nên đi đứng rất khó khăn. Có lúc tôi cảm thấy thực sự bế tắc vì bệnh tật, đi đón cháu cũng không được; quần áo con cháu giặt giúp mà cũng không đứng lên để phơi được, cứ phải ngồi rồi từ từ mới phơi được.    

Ngoài ra tôi còn bị hẹp van tim, polyp đại tràng (cứ một năm hay nửa năm lại phải đi bấm một lần), mắt bị viêm bờ mi (cứ 3 tháng phải đi khám một lần). Tôi đi khám ở khắp các bệnh viện, tìm đến các giáo sư bác sĩ uy tín, những thầy thuốc giỏi, tốn kém rất nhiều tiền bạc, nhưng bệnh cũng không đỡ được bao nhiêu, thuốc thì cứ phải uống hàng ngày.

Năm 2019, thấy sức khỏe của mình ngày càng đi xuống, tôi mới nhớ đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà nhiều người đã giới thiệu cho tôi, tôi nghĩ lúc này chắc chỉ có Đại Pháp mới cứu tôi được thôi. Thế là tôi liên hệ với một chị học viên ở làng trên để nhờ chị ấy hướng dẫn cho tôi tu luyện. Hàng ngày tôi chăm chỉ học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp), luyện công, tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Bệnh tật quấn thân, tôi biết chỉ có Pháp Luân Công mới cứu được tôi
Cô Hiền cùng các học viên đang đọc sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Và thật kỳ diệu, chỉ một thời gian ngắn sau, tôi thấy người mình cứ nhẹ nhàng dần, tôi cũng không cần phải uống thuốc nữa, bệnh tật của tôi cũng dần khỏi hết lúc nào không hay. Cảm nhận được thân thể khỏe mạnh sau một thời gian dài bị bệnh tật giày vò, tôi thực sự quá hạnh phúc, tôi cảm thấy như mình được hồi sinh từ Đại Pháp.

Nhờ tu luyện, tôi thấy mình đã coi nhẹ được lợi ích vật chất, không tham những gì không thuộc về mình, tôi cứ để mọi thứ tự nhiên, không cưỡng cầu, thế mà cuộc sống của tôi rất đủ đầy.

Đối với các cháu, trước tôi cũng hay la mắng, nhưng sau tôi nghĩ cứ nhẹ nhàng nói là được rồi, từ từ các cháu cũng nghe; tôi cũng hay dặn con là không nên mắng các cháu quá lời.

Chỉ sau 6 năm tu luyện mà tôi đã cải biến hoàn toàn từ sức khỏe đến tâm tính, đây chính là sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0905 581 958, tôi là Nguyễn Thị Hiền, năm nay 67 tuổi, ở Ô Diên, Hà Nội.

Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vn.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com  để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)