Người nhà nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của tôi cũng rất buồn, nghĩ rằng tôi không sống lâu được nữa. May mắn cho tôi là đã gặp được Pháp Luân Công, không những hồi phục được sức khỏe, mà nhờ tu luyện, tôi cũng bỏ được cái tính thích lấn át người khác.

Tôi tên là Nguyễn Thị Hiền (64 tuổi), quê ở Nghệ An. Trước đây, tôi là người bệnh tật đầy thân, thường nói vui là “ai có bệnh gì tôi đều có bệnh đó”. Nào là rối loạn tiền đình, thiếu máu não, huyết áp thấp, thường xuyên mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, lúc đau đầu quá thì cứ phải đập đầu vào tường, khi ấy tôi rất là chán nản.

Tôi bị viêm loét dạ dày, càng uống thuốc thì chỉ số vi khuẩn HP càng tăng lên, ban đầu là 2+ rồi tăng dần lên tận 5+. Tôi còn bị viêm đại tràng, trĩ, thoát vị đĩa đệm, phình đĩa đệm, khiến tôi đi đứng lệch cả người, chân cao chân thấp, bác sĩ bảo không mổ là liệt. 

Tôi đã điều trị Đông Tây y đủ cả, ai mách cho thầy nào hay thuốc nào tốt thì tôi cũng đi tìm cho bằng được. Bao nhiêu tiền lương đều “nướng” hết vào chữa bệnh mà không có hiệu quả, không những thế bệnh còn nặng hơn. Nhìn tôi ai cũng chán nản, nghĩ rằng khó mà sống lâu được.

Cơ duyên đến vào cuối năm 2018. Lúc đó tôi ra Hà Nội trông cháu và đi bệnh viện để xét nghiệm tế bào. Vì phải chờ một tháng cho hết kháng sinh mới xét nghiệm được nên tôi về lại chung cư của con gái, thấy mọi người đang tập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) dưới sảnh nên tôi đứng tập theo; về sau tôi được mọi người hướng dẫn thêm và chính thức bước vào tu luyện.

Hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công
(ảnh nhân vật cung cấp)

Sau một thời gian học Pháp luyện công, sức khỏe tôi tiến triển rất nhanh, hầu như các bệnh đều khỏi hết. Thân thể khỏe mạnh, tâm lẫn thân đều thoải mái vô cùng, sắc mặt tươi tỉnh, an hòa chứ không ủ rũ như trước.

Xin nói một chút về gia cảnh nhà tôi, tôi mồ côi bố từ năm 4 tuổi, mẹ đi lấy chồng nên tôi và em gái ở với ông ngoại trong hoàn cảnh chiến tranh, vất vả lắm. Vì thương ông, tôi cố gắng học và đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Tốt nghiệp bằng giỏi nhưng xin việc khó khăn, mãi mới kiếm được một công việc hành chính cho một công ty của tỉnh. Lương ba cọc ba đồng không đủ trang trải, tôi phải làm kinh doanh thêm, rồi đến năm 2007 thì nghỉ hưu sớm và nghỉ kinh doanh luôn để tập trung lo cho con cái.

Cũng vì được ăn học đến nơi đến chốn, nên tôi lại hay cho là mình thông minh, hiểu chuyện, có bản sự, và coi thường người khác. Cái tâm này, cộng thêm việc tôi bị bệnh tật nhiều, nên đã gây ra rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình.

Giờ tôi học theo Chân – Thiện – Nhẫn, làm gì cũng nghĩ cho người khác trước, biết nhận lỗi về mình, nên không khí trong gia đình đã hài hòa hơn rất nhiều, chồng tôi là người cảm nhận điều này rõ nhất. Chồng tôi ra ngoài còn nói với người ta rằng: “Ôi cái bà Hiền này tu môn Pháp Luân Công này tốt lắm, giờ bà ấy khác hẳn so với trước, kể cả sức khỏe và tính tình; ngày trước bà ấy đủ thứ bệnh nên suốt ngày cáu gắt, khó chịu, cằn nhằn suốt, bây giờ thì bà ấy rất là thoải mái”.

Hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Cô Hiền cùng các học viên đang luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi thấy mình quá may mắn khi đắc được Đại Pháp, nếu không thì giờ đây tôi chưa chắc đã còn ở thế gian mà chia sẻ câu chuyện của mình tới mọi người. Tôi mong ngày càng có nhiều người hữu duyên biết đến môn tu luyện trân quý này.

————————————
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org