Một khi lòng đố kỵ nảy sinh, người ta như bị ma xui quỷ khiến mà sẵn sàng làm những điều trái với lương tâm, nhưng rồi cũng là tự hại chính mình.

Cổ nhân từng nói: “Kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc. Kiến nhân chi thất, như kỷ chi thất.” 

Nghĩa là thấy người có được điều gì tốt mình cũng vui như chính mình có được; thấy người mất mát điều gì đó, buồn thay như chính mình mất mát. Tuy nhiên, trong cuộc sống, vẫn luôn có những người dễ mang lòng ganh tị, vì để đạt được mục đích của bản thân mà không ngần ngại làm tổn thương người khác, nhưng đố kỵ hại người kết quả lại thường là hại chính mình.

Đố kỵ bạn học, lập mưu hại người thành ra tự hại mình

Theo “Khuyến giới lục”, vào thời nhà Thanh dưới triều Hoàng đế Càn Long, có một thư sinh tên Tô Đại Chương, nổi tiếng là người am hiểu sâu sắc về Kinh Dịch. 

hại người hại mình; đố kỵ tự hại mình; ghen ghét hại người
Tô Đại Chương nổi tiếng là người am hiểu về Kinh Dịch (ảnh minh họa: Youtube)

Trước khi tham gia kỳ thi Hương, ông mơ thấy bảng vàng, trên đó ghi tên mình đỗ hạng thứ 11, điều này khiến ông vô cùng phấn khởi. Trong một lần trò chuyện với người bạn học cùng nghiên cứu Kinh Dịch, Tô Đại Chương đã kể lại giấc mơ này với anh ta. 

Người bạn học nảy sinh lòng ghen ghét, liền đến phủ nha báo cáo, nói rằng Tô Đại Chương đã bí mật hối lộ, nhờ đi cửa sau nên biết trước kết quả sẽ đứng hạng thứ 11, thỉnh cầu truy cứu trị tội. 

Vì đây là việc hệ trọng, Tri phủ tiếp nhận tố cáo xong thì quyết định điều tra để xác minh sự thật. Vì vậy, vào ngày niêm yết bảng danh sách, Tri phủ đích thân đến hiện trường. Khi nhìn thấy hạng thứ 11 quả nhiên là một người nghiên cứu Kinh Dịch, liền đem vụ việc tố cáo nói ra. Tuy nhiên, vì danh sách đã bị niêm phong nên Tri phủ cũng không biết tên các thí sinh trong đó.

Giám khảo và chủ khảo đều khẳng định rằng không có chuyện gian lận, nhưng lại không thể tự chứng minh mình trong sạch. Vì vậy, họ hỏi Tri phủ: “Nếu thực sự đúng như những gì ngài nói, thì chúng tôi phải làm thế nào để minh oan cho bản thân?”

Tri phủ liền đề nghị lấy bài thi của người đứng đầu trong danh sách dự phòng để thay thế thí sinh này.

Sau khi quyết định, dưới sự chứng kiến của mọi người, bao niêm phong chứa hai bài thi được mở ra. Người đứng đầu trong danh sách dự phòng chính là Tô Đại Chương, còn thí sinh bị thay thế lại chính là người đã tố cáo Tri phủ. Tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, các thí sinh nghe tin thì đều vỗ tay reo mừng. Đúng là người tính không bằng trời tính, trong cõi u minh tự đã có an bài. 

Âm mưu hại người khác tuyệt tử tuyệt tôn

Lý Kiến Trai, Huyện lệnh Hà Nam từng kể một câu chuyện như sau: “Quê hương ta có một vị tiến sĩ, từng giữ chức Tri phủ ở một tỉnh. Tổ phụ và phụ thân ông đều là quan chức triều đình, là một gia tộc nổi tiếng giàu có trong vùng.

Vợ của vị tiến sĩ đó là mỗ thị, bản tính hay ghen; mỗ thị và tiểu thiếp của ông cùng sinh được một người con trai. Hai đứa trẻ trạc tuổi nhau, đều là những thiếu niên thông minh tuấn tú, cùng học tư thục tại gia. 

hại người hại mình; đố kỵ tự hại mình; ghen ghét hại người
Cả hai người vợ của vị tiến sĩ đều sinh được một người con trai (ảnh minh họa: Vandieuhay)

Mỗ thị nghĩ rằng tương lai gia sản sẽ chia nửa, phần của con của bà sẽ chẳng được nhiều. Vì muốn tất cả tài sản đều thuộc về con mình, bà ta đã lén mua thuốc triệt sản, làm thành bánh ngọt, chờ bọn trẻ tan học, mưu đồ sẽ cho con trai của vợ lẽ ăn, khiến họ không có cháu nối dõi. Như vậy, sau này đến đời cháu trai của bà, có thể kế thừa toàn bộ gia sản. 

Hôm đó, sau khi bọn trẻ tan học, mỗ thị gọi con trai của tiểu thiếp đến và đưa cho cậu bé chiếc bánh ngọt. Khi cậu bé còn chưa kịp ăn, con trai ruột của bà bất ngờ chạy tới, giật lấy chiếc bánh rồi ăn ngay tại chỗ. Mỗ thị không kịp ngăn cản, chỉ biết bật khóc nức nở: “Tôi đã hại chết con trai mình rồi!’

Mọi người xung quanh đều không hiểu bà ta đang nói gì. Sau này có một tỳ nữ tình cờ tiết lộ sự việc, lúc đó mọi người mới biết đầu đuôi câu chuyện, họ hàng thân thích ai cũng căm ghét tâm địa ác độc của mỗ thị. 

Khi hai người con trai trưởng thành, cả hai đều lấy vợ và kết hôn. Con trai của tiểu thiếp sinh liền hai người con trai, trong khi con trai của mỗ thị cả đời không thể có con.

Rốt cục, gia sản hàng vạn lượng đều thuộc về gia đình con trai người tiểu thiếp” 

Người tính không bằng trời tính! Thật đúng là nhân quả không sai lệch, đố kỵ tự hại mình. 

Theo Epoch Times