Trợ lý luật sư ca ngợi bài viết của Đại Sư Lý: Cuộc đời tôi được soi sáng

Một trợ lý luật sư, đồng thời là nhà tư vấn sức khỏe người Mỹ, cô Peggy Welsh sau khi đọc bài viết của Đại Sư Lý đã ca ngợi và cảm thán rằng “Cuộc đời tôi được soi sáng”.
- Tác giả người Mỹ: Những bài viết của Đại Sư Lý giúp chúng ta tìm thấy sứ mệnh thần thánh
- Bác sĩ người Đức: Thánh nhân chỉ rõ hướng đi cho nhân loại thời mạt thế
Nội dung chính
“Bài viết của Đại Sư Lý soi sáng cuộc đời tôi”
Peggy Welsh hiện là trợ lý luật sư tại Pennsylvania, cũng là một nhà tư vấn sức khỏe, cô sở hữu công ty tư vấn sức khỏe riêng của mình.
Sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, đăng trên trang web Epoch Times trước Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc, cô cảm thấy bài viết “rất thú vị, cũng rất đáng suy ngẫm” này đã chiếu sáng cuộc đời cô. Cô bày tỏ mong muốn chia sẻ bài viết này với nhiều người hơn.
Welsh nói: “Tôi hiểu những điều mà Ông ấy muốn truyền đạt quan trọng đến mức nào. Nói chung, tôi cho rằng việc mỗi người có một mối liên kết tinh thần nào đó với Sáng Thế Chủ là điều vô cùng quan trọng”.
Là một nhà tư vấn sức khỏe, Welsh hiểu rằng sức khỏe của con người bao gồm cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Cô nói: “Tôi nghĩ rằng sức khỏe tốt nhất không chỉ đơn giản là cách chúng ta ăn uống và vận động, việc thiết lập mối liên kết với thần tính cũng rất quan trọng”.
Trong cuộc phỏng vấn, Welsh nhiều lần đề cập đến đoạn mà Đại Sư Lý đã viết ngay ở phần đầu bài: “Nhưng tôi thấy nguy hiểm đang từng bước từng bước tới gần nhân loại. Vì thế các vị Thần Phật mong muốn tôi nói với chúng sinh thế giới đôi lời mà Thần muốn nói; câu nào cũng là Thiên cơ, để con người biết được chân tướng, lại lần nữa cấp cho con người cơ hội được cứu”. Cô cảm thấy điều này rất “thú vị”.
Welsh nói rằng cô tin hầu hết mọi người đều đang nghĩ về điều gì sẽ xảy ra sau khi họ chết: “Tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều mong muốn lên thiên đường”
Welsh nói rằng cuộc đời cô đã trải qua rất nhiều khổ nạn, và điều này cũng khiến cô kiên định vào tín ngưỡng của mình. Cô tin rằng bởi vì tin Thần mà cô sẽ nhận được ân điển từ Thần và sẽ được cứu rỗi, cuối cùng sẽ đến được thiên đường. “Thiên đường là nơi sẽ lau khô mọi giọt nước mắt. Ở đó sẽ không có bi thương, không có cái chết. Tôi sẽ đứng trước Thượng Đế của mình, Cứu Thế Chủ của tôi”.
Thời gian chính là sinh mệnh
Là một tín đồ Cơ Đốc giáo sùng đạo, Welsh chia sẻ rằng cô không ngại tiếp nhận các quan điểm khác biệt. Cô nhận thấy bài viết của Đại Sư Lý đã soi sáng cuộc đời mình.
Welsh nói: “Điều này khiến tôi càng tin rằng thời gian là vô cùng quan trọng. Nhưng bạn đã không còn thời gian để hoàn thành sứ mệnh mà Thượng Đế giao phó cho bạn. Tất cả chúng ta đều được phái đến đây để thực hiện một số việc”.
Welsh nói rằng, cùng ngày đọc bài viết của Đại Sư Lý, cô tình cờ đọc thêm một báo cáo nghiên cứu vừa được công bố, cho biết rằng “47% tín đồ Cơ Đốc giáo tin rằng chúng ta đang sống trong thời mạt thế”.
Welsh đồng ý với quan điểm của Đại Sư Lý về vấn đề thời gian: “Bởi vì Ông ấy cảm thấy thời gian là vô cùng quan trọng, và đó cũng là thông điệp mà tôi nhận được. Hiện tại, tôi phải nói cho mọi người biết điều này, vì họ sắp không còn thời gian nữa. Tôi đồng ý rằng thời gian là vô cùng quan trọng”.
Welsh cũng rất đồng tình với câu nói trong bài viết rằng: “Thiên, Địa, Thần, Sáng Thế Chủ là từ bi đối với chúng sinh; Thiên, Địa, Nhân, Thần đều là do Sáng Thế Chủ tạo ra, tuyệt nhiên sẽ không đối xử tốt với sinh mệnh này và đối xử không tốt với sinh mệnh khác”.
Cuộc chiến thiện – ác
Welsh cho rằng Pháp Luân Công và Cơ Đốc giáo có nhiều giá trị quan chung, chẳng hạn như chân thật, yêu thương và từ bi. Welsh nói: “Bạn càng học cách trở thành một người tốt, bạn sẽ càng muốn trở thành một người tốt hơn”.
Welsh nhận thấy hiện nay trong xã hội xuất hiện rất nhiều điều không tốt. Cô cho rằng mọi người phải nhận thức được rằng “Ma quỷ là có thật, tà ác là một chủng lực lượng có thật”.
Welsh nói: “Gần đây, chúng ta nghe về một vụ nổ súng tại một trường học, nơi trẻ em bị tấn công. Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề về súng đạn. Tôi nghĩ đây là vấn đề về việc con người có tin vào Thượng Đế hay không. Cái ác tồn tại là vì chúng ta đã rời xa Thượng Đế quá nhiều”.
Welsh cũng đề cập đến một thực tế rằng trong xã hội, có rất nhiều người sùng bái cái ác, khiến họ rơi vào nguy hiểm. Cô nói: “Tôi chưa xem lễ trao giải Grammy, nhưng tôi đã xem các đoạn video ngắn biểu diễn từ buổi lễ đó. Thực sự, trong xã hội hiện nay có những thứ ám chỉ việc sùng bái ma quỷ”. “Tôi nghĩ đó chính là tình trạng mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay. Đây là một cuộc chiến giữa thiện và ác”.
Welsh nhấn mạnh: “Chúng ta phải phản kháng, chúng ta phải chiến đấu với tà ác, và chúng ta phải giúp đỡ người khác chiến đấu với cái ác, vì tà ác là có thật. Tôi càng tin chắc hơn bao giờ hết, rằng chúng ta có thể thấy bằng chứng tà ác là một luồng sức mạnh thực sự”.
Dốc lòng cầu nguyện mỗi ngày
Welsh phụ trách một nhóm học Kinh Thánh trong cộng đồng. Cô cho biết, Trung Quốc là quốc gia mà họ đã cầu nguyện nhiều nhất trong những năm gần đây, vì các tín đồ Cơ Đốc giáo bị chính quyền ĐCSTQ bức hại. Khi nghe tin rằng ở Trung Quốc, các tín đồ chỉ có thể trốn trong tầng hầm bí mật đọc Kinh Thánh, cô nói: “Tôi căn bản không thể hiểu nổi”.
Vì đã biết rõ ĐCSTQ bức hại các tín đồ Cơ Đốc giáo và hiểu rõ bản chất tà ác của chúng, nên khi nghe tin Pháp Luân Công bị bức hại suốt 24 năm qua, cô nói rằng mình không hề ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô không thể chấp nhận bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào bị bức hại.
Welsh nói: “Chúng ta có tự do tín ngưỡng, chúng ta có tự do ngôn luận. Một trong những nền tảng cơ bản nhất của nước Mỹ là tự do tôn giáo”.
Cô nói rằng, ĐCSTQ đã cấm con người kết nối với Đấng Sáng Tạo của họ, điều này thực sự khiến cô bối rối và cảm thấy bị tổn thương.
Sau khi được khải thị từ bài viết của Đại Sư Lý, Welsh nói rằng cô và nhóm học Kinh Thánh của mình dốc lòng cầu nguyện mỗi ngày, và sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho người dân ở Trung Quốc.
Theo Epoch Times