Trí tuệ sinh ra trong tĩnh lặng, chỉ khi ở một mình thì chúng ta mới tìm thấy tự kỷ chân chính, mới có thể nâng cao cảnh giới của bản thân.

Trong “Trang Tử Tại hựu” có nói: “Đi một mình và đến một mình mới gọi là độc nhất vô nhị. Người độc nhất vô nhị mới thật là cao quý”.

Trong mắt của Trang Tử, đến một mình, đi một mình là cảnh giới cao nhất. Người đạt đến cảnh giới này, giống như là tuyệt thế cao thủ. Trước khi có thể trở thành vô địch thiên hạ thì ai cũng đều phải trải qua thời gian bế quan tu luyện.

Ở một mình nghĩa là sẽ tập trung toàn bộ sức lực để hàng phục ma chướng; đó là bước khởi đầu cho sức mạnh của một người.

1. Ở một mình là an ổn trong sự tĩnh lặng

Trong “Trang Tử. Tri bắc du” có viết: “Trời đất đẹp vĩ đại mà không lên tiếng; bốn mùa có minh pháp mà không đàm luận; vạn vật có lý thành mà không nói ra”.

Đại đạo của thiên địa vạn vật đều không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt; chỉ có con người tâm tình không ổn định mới nói luyên thuyên không ngừng.  

Nhân sinh tại thế, không ai tránh được có lúc phải cô độc. Một người sinh ra rồi chết đi, gặp nhau rồi ly tán, không ai có thể vĩnh viễn bầu bạn với chúng ta.

Bộc bạch với người khác có thể giải sầu, bớt hiu quạnh, nhưng không cách nào chữa khỏi được sự cô độc.

Nói càng nhiều nội tâm càng trống rỗng. Khi bạn ngừng giãi bày thì sự cô đơn sẽ quay trở lại ngay lập tức.

Kỳ thực có một số việc, thay vì nói ra với người khác, chi bằng tự mình giải quyết; nói ra với người khác có khi lại thành trò cười.

chịu được sự cô độc; cô đơn là gì;
Ở một mình để có thể đối diện với chính mình (ảnh minh họa Facebook)

Những lúc ở một mình bạn đừng tìm cách làm ồn ào vui nhộn lên, đó chỉ là cách để trốn tránh sự cô độc; chỉ khi ở một mình bạn mới có thể tìm ra được cách để giải quyết vấn đề.

Có người nói, chỉ có đi qua sa mạc hoang vu thì mới hiểu được sự ngọt ngào của dòng suối mát.      

Hồng trần đằng đẵng, một mình đi tới trước, thay vì nói mãi những chuyện viển vông, chi bằng an vui trong sự tĩnh lặng.

2. Giảm bớt giao du, tìm về chốn bình yên bên trong

Đào Uyên Minh từng có thơ rằng: “Về đi thôi hề, hãy đoạn tuyệt giao du; Đời đã cùng ta lìa bỏ nhau, còn dùng lời suông hề cầu chi nữa?”

Có người nói, chè chén say sưa đó toàn là những người tịch mịch; cô độc mới là một người tự do.

Khi một người ở một mình thì mới có thể gặp được con người chân thật của mình, giải phóng sự tự do bên trong mình.

Những người thích giao du đã từng không ngừng tìm kiếm trên đường, nhưng cũng rất khó tìm được một người bạn thân thiết. 

Những người tưởng chừng lạnh lùng chán ngắt, nhưng trong tâm họ lại có chốn đi về; họ hiểu được lòng này an tĩnh chính là quê hương.

Cô độc là gì; Cô độc hướng nội; Tịch mịch là gì
Ở một mình mới là tự do thực sự (ảnh minh họa Quora)

Ở một mình cho chúng ta thời gian để đối diện với chính mình, làm những việc mà mình yêu thích; cho dù là ngu ngốc một chút nhưng lại ung dung tự tại.

Lúc nào cũng phải tỏ ra lịch sự trước mặt người khác thật quá mệt mỏi; người hay phụ họa hùa theo thì lại còn mệt mỏi hơn.       

Sinh mệnh quý báu, đừng để những lời đàm tiếu của người khác làm phiền lụy, hao tổn thời gian một cách vô ích.

Sống cô độc thực sự là có thể thoát khỏi sự quấy nhiễu bên ngoài và giữ được sự tự do bên trong.

3. Ở một mình để phát triển bản thân

Có người nói: “Hoặc là cô độc, hoặc là tầm thường”.

Những người dựa vào chính mình thì ắt có thể hứng chịu mọi mưa gió. Không có ai động viên, an ủi, chúng ta phải một mình chịu đựng những oan ức trong những thời khắc đen tối nhất.

Đừng sợ hãi khi lâm vào khốn cảnh, phàm là những thứ không thể hạ gục bạn thì đều sẽ khiến cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Một người thành công, đều từng ngược dòng mà đi lên, một mình bước qua giai đoạn khó khăn.

Đằng sau thời khắc vinh quang, đều ẩn giấu nỗi đau và nước mắt mà không ai biết đến.

Sự cô độc là gì; Sự cô độc của loài sói; Sự cô độc ngọt ngào
Một người mạnh mẽ thực sự bắt đầu từ việc có thể ở một mình (ảnh minh họa Pinterest)

Học cách chịu đựng sự cô độc, hãy coi việc ở một mình như là một thói quen, giống như là một con sói cô độc. Còn như nước chảy bèo trôi, kết thành nhóm để tạo cảm giác an toàn, đó chỉ là con cừu mà thôi!             

Những người cô độc đều là những nhân vật kiệt xuất, những người như vậy rất ít gặp thất bại trong cuộc sống. Các bậc Thánh hiền xưa nay đều tịch mịch, những người mạnh mẽ thực sự đều độc lập độc hành.

Hãy trân quý thời gian ở một mình, đời người có hạn, giữ vững nội tâm, thành tựu chính mình!  

Theo Vision Times

Xem thêm video: