Ngày nay, hàng triệu người ham mê lô đề, cờ bạc, cá độ dẫn đến cảnh nợ nần túng quẫn. Hỏi tìm được ở đâu cách từ bỏ cờ bạc làm lại cuộc đời?

Khó ai có thể tưởng tượng một người ham mê cờ bạc, lô đề, xóc đĩa, đánh chắn, cá độ bóng đá… đã có lúc muốn rời quê hương bản quán để đi trốn nợ lại có thể trang trải hết nợ nần. Đó là câu chuyện có thật của anh Nguyễn Tuấn Long, sinh năm 1987 tại thôn Môn Quảng, xã Lãng Ngâm – huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh. Anh đã trở thành một người chăm chỉ làm ăn, sống thiện lương và đường hoàng ở ngay trên quê hương của mình. Tổ ấm của anh lúc này thật hạnh phúc!

Tuổi thơ đau khổ vì bố mẹ ly hôn

Ngược dòng thời gian, tuổi thơ của Long lận đận, vất vả. Điều đau khổ nhất với cậu bé đó là bố mẹ thường xảy ra mâu thuẫn nên đã ly hôn trước khi cậu được sinh ra. Chị gái ở với bố, còn Long ở với mẹ. Bắt đầu đến trường đi học là nối tiếp những chuỗi ngày đau đớn tái tê. Miệng lưỡi thế gian với những lời cay nghiệt họ đều đổ lên đầu một đứa bé vô tội, một đứa trẻ còn quá non nớt giữa cuộc đời đầy trái ngang, uẩn khúc. Cậu bé phải giả câm giả điếc bỏ ngoài tai tất cả những miệng tiếng của thiên hạ.

Tuổi thơ của những em bé có bố mẹ ly hôn thường là đau buồn và lận đận
Tuổi thơ của những em bé có bố mẹ ly hôn thường đau buồn và lận đận (ảnh: Istockphoto).

Long như một cây dại mà cho dù có sóng quăng, gió quật cậu vẫn phải sống và tồn tại. Vì cuộc sống quá khó khăn, mẹ phải rời quê đi làm ăn nơi xa. Long ở nhà với bà ngoại. Dù bà ngoại rất yêu thương nhưng lúc nào Long cũng cảm thấy cô đơn vì không giống như những đứa trẻ khác, cậu bé không được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ. Sau mấy năm làm ăn nơi đất khách quê người, mẹ Long lại trở về quê với cậu. Lúc này Long mới được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ mình.

Bỏ học vì lô đề, cờ bạc, cá độ, nợ nần

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Long đã học hết cấp 3 và chọn đi học Trung cấp công nghiệp ở Hải Phòng (ngành điện công nghiệp). Rồi cậu học liên thông lên Cao Đẳng. Bỡ ngỡ sống trong một môi trường mới đầy những cám dỗ lôi kéo. Chẳng bao lâu cậu sa vào lô đề, cờ bạc, cá độ… dẫn đến nợ nần, cùng quẫn. Cuối cùng phải bỏ học giữa chừng.

Trở về quê, một làng nghề truyền thống, Long cũng tập làm may và trở thành thợ may. Cuộc sống cứ như vậy cho đến năm Long 23 tuổi, mẹ cứ giục Long lấy vợ. Mẹ khoán cho con trai trong 3 ngày hỏi xem có cô nào đồng ý thì để người lớn sang nói chuyện. Nghe lời mẹ Long cũng tìm đến vài chỗ nhưng cũng chưa tìm được bạn đời ưng ý.

Đúng là duyên trời định, có cô hàng xóm cách nhà anh mấy nhà nhưng vào miền Nam may thuê từ năm 12 tuổi, nay cô bé đã đến độ trăng tròn lại trở về quê hương bản quán. Qua một người em họ, Long đã làm quen với Phúc – cô bé hàng xóm đó. Phúc cũng cảm mến anh. Sau 26 ngày làm quen họ đã nên duyên vợ chồng.

Kết hôn xong vẫn ngựa quen đường cũ

Sau đám cưới đôi vợ chồng trẻ hòa nhập vào cuộc sống của làng nghề. Hai vợ chồng đến may thuê cho nhà cậu của Long. Được một tháng, họ bàn nhau đem bán tất cả số vàng (của hồi môn trong đám cưới) để mua một giàn máy 22 triệu và thuê hai nhân công về cùng làm. Chỉ một thời gian ngắn thì “ngựa quen đường cũ”, Long lại lao vào chơi lô đề, báo “nổ” 11 triệu. Anh đem cắm chiếc xe máy, sau đó báo cho vợ biết và có ý định bỏ ra Hà Nội trốn nợ để kiếm tiền trả nợ.

Kết cục của những người nghiện cờ bạc thường là nợ nần chồng chất
Kết cục của những người nghiện cờ bạc thường là nợ nần chồng chất (ảnh: Istockphoto).

Mẹ Long biết, khuyên anh hãy ở nhà làm ăn mỗi tháng trả nợ dần 1 triệu. Lúc đó vợ anh đang mang bầu đứa con đầu lòng. Anh nghe theo mẹ ở lại quê không đi nữa! Nhưng rồi “cái gì đến thì sẽ phải đến”. Một thời gian sau, thì đến mẹ anh tuyên bố bán nhà để trả nợ 150 triệu tiền mẹ vay mượn nuôi Long ăn học và giải quyết vấn đề của mẹ. Vì mẹ Long có điện thờ đồng bóng, nên mỗi lần trình đồng mở phủ tốn rất nhiều tiền nhưng bà vẫn làm, dù có phải đi vay mượn cũng vẫn làm thật lớn. Cũng bởi bà là người phóng khoáng, khi có thì không tiếc ai cả nên được mọi người yêu mến.

Cuộc sống khó khăn vì cờ bạc nợ nần

Bán nhà được 150 triệu, còn lại mảnh đất 83 m2, bà cho vợ chồng Long. Sau khi bán nhà, vợ chồng Long vẫn ở nhờ ngôi nhà đó. Hai vợ chồng anh cứ chăm chỉ làm ăn, tích cóp được đồng nào lại thuê thợ xây. Một năm sau, với một vạn gạch mẹ cho, hai vợ chồng cũng xây được một ngôi nhà cấp 4 nhưng chưa có mái lợp. Thêm một năm sau nữa mới bắn được mái tôn 20 triệu để mà chụp lên cho ngôi nhà có mái. Thế là tổ ấm của họ cũng có chỗ để chui ra chui vào.

Cuộc sống thật khó khăn nhưng vợ Long là một người phụ nữ can trường, phúc hậu đúng như cái tên mà cha mẹ đã đặt cho chị. Có những lúc nợ nần nhiều, chủ nợ đến đòi cô vẫn nhẫn nhịn nhưng có khi bị thúc ép quá, Phúc cũng hết chịu nổi, cô nói lại Long. Hai vợ chồng mâu thuẫn, có lúc Long đánh vợ, tưởng họ không ở nổi với nhau vì hoàn cảnh quá phức tạp. Trước đây mọi người đều nghĩ là với một bà mẹ chồng đồng bóng như thế thì Phúc khó có thể ở nổi. Nhưng mẹ lại rất hợp và thương chị. Khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn mẹ thường bênh con dâu, cho nên Phúc cũng còn có chỗ dựa về tinh thần.

Cuộc sống của vợ chồng Long Phúc cũng khá vất vả, long đong. Lúc này vợ đang mang bầu đứa con đầu tiên nên cuộc sống lại càng khó khăn cơ cực. Hai vợ chồng làm từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, ăn xong cũng nghỉ ngơi một lúc, rồi làm đến 7, 8 giờ tối, ăn tối xong lại làm tiếp. Có hôm nhiều việc phải làm thêm đến 1,2 giờ sáng. 

Tình cờ qua Youtube biết Pháp Luân Công

Từ nhỏ Long đã rất thích xem các môn khí công và mong muốn được tập. Năm 2016 trong một lần Long tình cờ vào YouTube anh thấy môn khí công tu phật Pháp Luân Đại Pháp này mang lại lợi ích rất to lớn cho sức khỏe và tinh thần của con người nên quyết định thử.

Thuở đầu anh học Pháp và luyện công qua điện thoại nên lúc đọc lúc không (đọc sách bằng điện thoại nên hay bị mỏi mắt và buồn ngủ). Anh quyết định phải đi tìm mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Đại tá công an khỏi hơn 10 căn bệnh sau 4 năm tu luyện Pháp Luân Công
Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của Pháp Luân Công (ảnh Nguyện Ước)

Long kể: “Năm 2016, tôi biết đến Đại Pháp từ một lần tình cờ vào YouTube. Tôi thấy môn Pháp Luân Đại Pháp này là môn khí công tu Phật, mang lại lợi ích rất to lớn đến sức khỏe và tinh thần của con người nên quyết định vào học Pháp và luyện công qua điện thoại. Do một mình học Pháp và luyện công nên có nhiều can nhiễu trong tư tưởng khiến tôi lúc học Pháp, lúc không. Vì đọc sách bằng điện thoại nên hay bị mỏi mắt và buồn ngủ.

Hành trình tìm đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân

Đến năm 2017, tôi quyết định đi tìm mua quyển sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ sách hay như thế này chắc các siêu thị to hoặc nhà sách to sẽ có. Vậy là tôi cùng một người anh đi tìm mua sách nhưng các hiệu sách đều không có. Hai anh em tôi phải đi về. Mấy hôm sau tôi vào YouTube thì thấy có video quay cảnh rất nhiều người luyện công ở tượng đài gần công viên Nguyên Phi Ỷ Lan. Tôi quyết định sáng hôm sau sẽ đi xe máy đến đó.

Sáng hôm sau tôi đi muộn nên khi đến chỉ còn thấy một người đang ngồi luyện công bài Công Pháp số 5. Tôi nghĩ bây giờ mà mình gọi thì ảnh hưởng đến họ nên quyết định đi xe máy vào trong nội thành để hỏi các hiệu sách nhưng các hiệu sách đều không có cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tôi lại quay ra điểm luyện công thì người ấy đã đi về.

Tôi hỏi chị lao công đang quét dọn ở đó, chị ấy bảo chiều lại có một nhóm người luyện công ở đây. Thế là tôi quay về để chiều lại đi đến điểm luyện công ở công viên và gặp được chú Tuyến. Chú đã chỉnh động tác của 5 bài công pháp và mua giúp tôi cuốn Chuyển Pháp Luân.

Từng nghiện cờ bạc, anh Long đã từ bỏ cờ bạc nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Anh Long thường xuyên đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp).

Khi nhận được sách, trong lòng tôi cảm thấy rất vui sướng. Từ buổi đó mỗi lần đi giao hàng ở chợ Ninh Hiệp tôi cố gắng giao hàng nhanh chóng để còn kịp quay về luyện công ở điểm luyện công ở công viên đó vào buổi chiều. Sau đó có một bác giới thiệu tôi vào điểm học Pháp chung ở nhà bác Ninh.

Bỏ thói hư tật xấu lô đề, cờ bạc, cá độ

Trước khi đắc Pháp tôi là người ham mê lô đề, cờ bạc, rượu bia; tâm trí tôi luôn nghĩ đến luận số lô đề kể cả khi làm việc để hôm nay sẽ ghi con số đề nào. Sau khi học Pháp một thời gian tôi đã bỏ được những thói hư tật xấu đó. Tôi đã từng có giấc mơ khảo nghiệm được báo số đề, khi tỉnh giấc tôi nghĩ mình là người tu luyện Đại Pháp không nên chơi lô đề nữa. Vậy là tôi quyết định bỏ chơi lô đề.

Mọi người hỏi tại sao tôi lại bỏ được rượu bia, lô đề, cờ bạc tôi đã nói là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công mà tôi bỏ được những thói xấu đó. Tôi còn giới thiệu Đại Pháp cho họ. Nhiều người khích bác tôi, nói mỉa mai bảo tôi về mà “mặc váy” hay “xuống ngồi ăn cùng đàn bà”. Nhưng tôi đều không để tâm.

Sức khỏe và tinh thần được cải biến tốt hơn

Từ khi học Pháp và luyện công, sức khỏe và tinh thần của tôi dần được cải biến tốt hơn. Có lần bị biểu hiện nhiễm bệnh zona thần kinh ở quanh cổ hoặc bị bọ xít bay vào mắt rất là nguy hiểm khiến gia đình lo lắng, khuyên tôi đi viện nhưng tôi nghĩ không sao cả. Quả nhiên vài ngày sau thì những biểu hiện đó đều biến mất. Nhiều lần tôi đi xe máy bị tai nạn may nhờ thần Phật che chở mà tôi đều thoát khỏi hiểm nguy.

Thời gian đầu luyện công bài Công Pháp số 5, tôi chỉ ngồi được 30 phút. Có một lần tôi luyện công ở công viên Nguyên Phi Ỷ Lan khi được 30 phút tôi đã đau không chịu được tháo chân ra đứng dậy định về thì thấy mọi người vẫn ngồi đó. Tôi thấy ngại và tự hỏi: mọi người ngồi được tại sao mình không ngồi được nhỉ? Từ đó tôi quyết tâm ngồi hết bài 5 trong 60 phút.

Khi học Pháp, tôi cũng ngồi song bàn để luyện chân. Một thời gian sau tôi đã luyện bài Công Pháp số 5 một tiếng. Có nhiều hôm bận việc may quần áo để kịp giao hàng mà tôi không ra điểm luyện công chung cùng mọi người được nên tôi tranh thủ xong việc sau 23 giờ tôi lại ra cổng nhà luyện công.

Anh Long đã cai nghiện cờ bạc thành công
Anh Long luyện bài Công Pháp số 5 (ảnh nhân vật cung cấp).

Thấy Đại Pháp tốt tôi muốn giới thiệu Pháp cho mọi người. Ban đầu tôi chia sẻ với người nhà hàng xóm và khách hàng của tôi ở chợ Ninh Hiệp. Dần dần tôi chia sẻ với cả những người tôi gặp ngoài đường. Có lần chú hàng xóm đưa đơn báo công an huyện tôi tu theo tà đạo. Sau đó, có hai vị công an huyện và bí thư thôn về nhà tôi để tìm hiểu thực hư.

Giải khai hiểu lầm của người công an

Khi vào nhà tôi, hai vị công an hỏi: “Anh theo đạo nào?”. Tôi đáp em không theo đạo nào cả, em học Pháp Luân Công. Tôi chia sẻ với các anh ấy về Pháp Luân Công và những lợi ích tôi đạt được nhờ tu luyện. Trước khi tu luyện tôi đã tìm hiểu và biết đến công văn 896 có dẫn ý kiến Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc coi Pháp Luân Công là một môn rèn luyện sức khỏe và tinh thần nên tôi mới quyết định tập. Vậy là ông bí thư thôn và hai người công an đã hiểu ra và vui vẻ ra về.

Vì tham công tiếc việc nên vợ tôi đã ngăn cản tôi đi học Pháp nhóm và luyện công chung. Tôi đã ôn hòa nói với cô ấy rằng: “Nhờ anh học Đại Pháp mà anh bỏ được rượu bia, lô đề, cờ bạc và được thân thể khỏe mạnh. Nếu anh không học Pháp thì những thứ xấu kia sẽ quay lại. Em có thích vậy không?” Cũng từ đó vợ tôi không cản trở tôi nữa.”

Cuộc sống mới hạnh phúc

Từ khi tu luyện Đại Pháp, cuộc sống của gia đình anh thay đổi rất nhiều. Mọi người sống an hòa hơn, mẹ anh cũng bớt nóng tính hơn. Ba đứa con của anh đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Cô con gái lớn của anh chị đang học tại trường chuyên Lê Văn Thịnh ở Gia Bình. Cậu con trai thứ hai đã vào học lớp 1, còn cậu út đang học lớp mẫu giáo 4 tuổi.

Chia sẻ với chúng tôi khuôn mặt Long rạng ngời hạnh phúc. Anh nói: “Nhờ ơn Sư Phụ cho tôi đắc Đại Pháp tối cao của vũ trụ, đã cho tôi một cuộc đời mới! Nếu ai đó muốn tìm được ý nghĩa chân chính của cuộc đời, muốn sống thiện lương, muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi sẵn sàng giúp đỡ! Hãy gọi cho Long theo số điện thoại 0346 592 836, tôi sẵn sàng giúp đỡ!”

Xem thêm: