Cô gái người Mỹ đã gặp được Chúa trong một trải nghiệm cận tử. Cô nói rằng trong khoảnh khắc thảm họa ập tới, sự lựa chọn của nhiều người đã khiến Chúa đau lòng. 

Trải nghiệm cận tử được gặp Chúa

Năm 2002, Erica McKenzie khi đó 31 tuổi, đột nhiên ngất xỉu, linh hồn của cô rời khỏi cơ thể, bay lên trần nhà, và cô đã nhìn thấy cơ thể của chính mình đang nằm trên mặt đất.

Nhân viên y tế đang cố gắng cứu chữa một cách khẩn trương. Trong lòng Erica cảm ơn sự nỗ lực của họ, nhưng cô đã quyết định không quay trở lại cơ thể đó nữa. Khi ý nghĩ đó xuất hiện, cô cảm nhận rõ ràng sau lưng mình xuất hiện một đường hầm. Đường hầm đó ban đầu tối đen, nhưng nhanh chóng trở thành một đường hầm tràn đầy ánh sáng ấm áp và yêu thương. Vào khoảnh khắc này, cô cảm thấy mọi đau đớn đều rời xa mình, thay vào đó là một cảm giác tuyệt diệu không thể diễn tả bằng lời. Cô cảm nhận đây mới chính là bản thân mình thực sự.

Khi linh hồn của cô lao ra khỏi đường hầm, Erica nhìn thấy vũ trụ và những vì sao, đồng thời cảm nhận được sự tồn tại của một sinh mệnh mà dường như đã quen biết từ rất lâu. Mặc dù không thể nhìn thấy hình dạng cụ thể của sinh mệnh đó, nhưng cô biết rằng đó chính là Chúa, và cô cảm nhận được Chúa đang ôm lấy mình. Trong không gian đó, Erica giao tiếp với Chúa bằng ý niệm. Bất cứ điều gì cô nghĩ trong đầu, Chúa đều biết và đều có thể đáp lại cô.

Linh hồn của Erica bước đi cùng Chúa, và dưới sự hướng dẫn của Chúa, cô đã nhìn lại cuộc đời mình và chứng kiến nhiều cảnh tượng kỳ diệu. Vì giới hạn của bài viết, hôm nay chúng ta chỉ kể về một trong số đó. 

Sự lựa chọn của nhiều người khiến Chúa đau lòng

Theo sự chỉ dẫn của Chúa, Erica nhìn xuống phía dưới và kinh ngạc nhận ra rằng cô có thể nhìn thấy toàn bộ Trái Đất. Đồng thời, cô còn có thể phóng to và nhìn thấy từng con người trên Trái Đất. Cô thậm chí nhìn thấy ngôi nhà của mình và các con.

Khi tồn tại ở trạng thái linh hồn, cô không có cảm giác bi thương hay mất mát vì rời xa họ. Trong lòng cô, có một nhận thức rất rõ ràng rằng cô và các con có một mối liên kết chặt chẽ, và ngay cả ở thế giới linh hồn, cô vẫn luôn ở bên họ.

Lúc này, Erica đột nhiên cảm nhận được một nỗi buồn vô cùng to lớn, như thể trong chớp mắt đã mất đi hàng triệu đứa con, khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Erica cảm thấy rất bối rối: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Rất nhanh sau đó, cô nhận ra rằng, nỗi buồn này thực ra đến từ Chúa.

Erica ban đầu muốn an ủi Chúa, nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy toàn bộ Trái Đất chìm trong biển lửa. Cảnh tượng đó khiến cô kinh hoàng và sợ hãi tột độ. Chúa liền đưa cho cô một chiếc kính đặc biệt để nhìn kỹ hơn. Erica thấy rõ ràng trong ngọn lửa bao trùm Trái Đất, có rất nhiều sinh mệnh phát ra ánh sáng bạc lấp lánh. Họ hoàn toàn không bị ngọn lửa làm tổn hại, sau đó họ bay ra khỏi Trái đất như những tên lửa, bay thẳng về Thiên quốc của Chúa. Cảnh tượng thật ngoạn mục! 

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều sinh mệnh không bay lên, họ bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt và nuốt chửng. Erica lo lắng khẩn cầu Chúa: “Xin hãy cứu họ, Ngài không thể cứu họ được sao?”

Chúa đáp: “Đây là tự do ý chí. Chúa không thể ép con người phải làm điều này hay điều khác. Mặc dù Chúa đã ban cho con người quyền tự do ý chí để lựa chọn, nhưng nếu con người tự mình chọn không được cứu rỗi, thì Chúa cũng không thể làm gì cho họ.”

Lúc này, Erica hiểu ra rằng trước đó Chúa từng nói rằng cần có một điều kiện để ban cho con người nhiều món quà hơn, và điều kiện đó chính là “chọn tin vào Chúa”. Chỉ dưới tiền đề này, Chúa mới có thể làm được mọi điều cho chúng ta. Nếu con người không tin vào Chúa, rời xa Chúa, thì Chúa cũng sẽ không can thiệp.

Sự quyết định; lựa chọn tin Thần; chọn tin vào Chúa
Erica mckenzie là tác giả của cuốn sách nói về trải nghiệm cận tử “Dying to fit in” (ảnh: Amazon)

Sau khi hồi phục và xuất viện, Erica đã viết một cuốn sách có tên “Dying to fit in”. Trong đó cô kể chi tiết về trải nghiệm cận tử của mình và những trí tuệ cô nhận được từ trải nghiệm đó.

Theo Soundofhope