Vừa mắc đủ thứ bệnh tật, thân thể ốm yếu, lại thêm nỗi buồn mất người thân, tôi đã không còn thiết sống nữa; nhưng may mắn là Đại Pháp đã cải biến cuộc đời tôi.

Tôi tên Thái Trường Xuân, năm nay 69 tuổi, hiện đang cư ngụ tại thành phố Sóc Trăng. Tôi là giáo viên đã về hưu. 

Trước đây, tôi từng bị đau dây thần kinh tọa, thứ đã khiến tôi phải nằm viện gần một tháng, chỉ có thể di chuyển bằng cách ngồi xe lăn. Nhờ sự tận tình của bác sĩ, sự chăm sóc của gia đình, cùng với rất nhiều thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam, kể cả châm cứu, tôi mới đi lại được. 

Thế nhưng bệnh vẫn không dứt hẳn, nó như bóng ma vô hình luôn đeo bám tôi, chực chờ khoảng 4-5 tháng lại đến thăm một lần. Sau nhiều năm bị dằn vặt bởi bệnh tật và thuốc men, khiến không chỉ thể xác mà cả tinh thần tôi cũng suy sụp, cảm thấy ngán không muốn ăn nữa, thân xác ngày càng hao gầy.

Trong lúc tôi đang bệnh tật như thế thì một thảm họa khác lại đến với gia đình tôi, năm 2021, cả gia đình tôi đều bị nhiễm Covid-19, và phải vào khu cách ly tập trung. Vợ tôi vốn có rất nhiều bệnh trong người nên đã không qua khỏi sau 1 ngày vào khu cách ly.  

Bà ấy mất, để lại trong tôi một khoảng trống khó khỏa lấp. Thời gian trôi qua đối với tôi như vô nghĩa. Tôi mặc kệ bản thân đầy rẫy bệnh tật, không thiết tha gì nữa. Di chứng hậu Covid-19 khiến tôi đau đầu, lói ngực và khó thở, lại kèm theo nhiều bệnh nền sẵn có như viêm thần kinh vai, gai cột sống, cao huyết áp, suy tim, nên tôi ngày càng tiều tụy hơn.

May mắn gặp được Đại Pháp

Tôi có một người em bà con tên Minh. Hôm đó, em đến chia buồn với gia đình tôi, thấy được hoàn cảnh thống khổ của tôi, em chia sẻ với tôi một Pháp môn gọi là Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), môn này hiện nay đang có rất nhiều người tu luyện theo và đã đạt được kết quả rất tốt; em Minh khuyến khích tôi nên trải nghiệm thử xem sao. 

Tu luyện Đại Pháp cải biến cuộc đời tôi
Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân, chú Xuân đã hiểu ra thế nào là tu luyện thực sự (ảnh: Nguyện Ước)

Đầu tiên em cho tôi mượn quyển sách Đại Viên Mãn Pháp, trong đó có hướng dẫn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc qua sách thì tôi thấy rất thích, những động tác trong sách có gì đó rất lôi cuốn với tôi. Tôi còn lên internet tìm video hướng dẫn 5 bài công pháp để tập theo. Nửa tháng sau, Minh đưa cho tôi mượn quyển sách thứ hai là Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), từ đó, tôi bắt đầu con đường tu luyện của mình.       

Thân thể liên tục được tịnh hóa

Như Sư phụ Lý đã có giảng ở trong sách Chuyển Pháp Luân, người tu luyện chân chính sẽ được Sư phụ tịnh hóa thân thể. Sau khi kiên trì luyện công được nửa tháng, vào một buổi tối nọ, tôi liên tục đi ngoài ra màu đen, và đau bụng cho tới sáng. Buổi sáng sau khi luyện công xong tôi lại tiếp tục đi ngoài thêm 4 lần nữa, sau đó là trở lại bình thường như chưa hề có vấn đề gì.

Một thời gian sau, tôi lại có biểu hiện như mắc lại các bệnh cũ, nhưng tôi biết đó là Sư phụ đang đẩy gốc của bệnh ra cho tôi. Có lần tôi bị đau ngang thắt lưng và chân trái, đau đến đứng thẳng không được, chỉ có thể nhón thôi, vừa tê vừa nhức, khó chịu không thể nào đứng được. Tôi vẫn cố gắng đi luyện công đều đặn. Một thời gian sau thì cơn đau biến mất; chứng bệnh đau thần kinh tọa cũng không còn xuất hiện lại nữa.     

Có lúc tôi lại như là bị đau gai cột sống, khom lưng, đứng lên, ngồi xuống rất khó. Tôi vẫn không lo sợ mà vẫn học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) và luyện công hàng ngày. Rồi cũng như lần trước, nó từ từ biến mất và không còn xuất hiện lại nữa. Thân thể tôi giờ đây hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần phải dùng một viên thuốc nào.

Thay đổi tâm tính, chiểu theo Chân Thiện Nhẫn

Tính tình tôi vốn nghiêm khắc, ít nói, cộc cằn, và khi nghe được điều không phải thì tôi thường quát tháo, nổi giận, không kiềm chế được; có khi buông cả những lời nói rất nặng nề với người đối diện. Nay nhờ tu luyện, tôi đã thay đổi, trở nên vui vẻ, cởi mở, hòa ái với mọi người cũng như với con cháu, nói năng nhẹ nhàng hơn.

Tu luyện Đại Pháp cải biến cuộc đời tôi
Chú Xuân luyện công chung cùng các học viên Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Tôi vẫn nhớ một chuyện như thế này, tôi là người đưa rước cháu đi học. Có một lần cháu tôi tan học sớm hơn bình thường, vốn thường 5h30 chiều cháu mới tan học, thì hôm ấy 3 giờ mẹ cháu đã rước rồi. Tôi không biết nên 4 giờ học Pháp xong thì ra rước cháu luôn. Tôi ngồi chờ cho tới gần 6 giờ mà vẫn chưa thấy cháu ra, hỏi thăm thì mới biết là con dâu tôi đã rước cháu về rồi. 

Ở nhà con lo tôi đi lạc hay gặp chuyện chẳng lành vì mãi vẫn chưa thấy về, nên phải đi kiếm, trong khi còn đang phải bận mua bán. Cuối cùng tôi lại về nhà trước mà con đi kiếm tôi vẫn chưa về, tôi cũng hiểu được nó có chút bực mình, tôi nghĩ: “Như vậy là mình đã sai rồi, mình để cho con mình nó lo quá. Như vậy dù cho nó có nói gì nữa thì mình cũng phải nín không có nói gì hết.” 

Và tôi đã thực sự không nói gì hết dù lúc con tôi về đã hơi hằn học với tôi, nó nói tôi đi đâu mà không mang điện thoại theo để nó phải kiếm tôi trong lo lắng như vậy. Đối mặt với chuyện ấy tôi vẫn từ tốn nói xin lỗi. Nếu tôi không tu Đại pháp thì như trước đây tôi sẽ khắc khẩu lại với con, quở trách ngược lại nó rồi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, đã nhẫn nại và để ý lời ăn tiếng nói hơn, luôn cố gắng tìm ra lỗi sai của mình và thông cảm cho người khác. 

Vấn đề thờ cúng khi tu luyện Đại Pháp

Người ngoài họ lan truyền rằng khi tu luyện Đại Pháp thì tất cả bàn thờ tổ tiên đều phải dọn hết, không được để. Đó là điều không chính xác. Bởi vì trong sách Sư phụ chưa từng dạy điều ấy. Thờ cúng ông bà tổ tiên là phong tục tập quán tốt đẹp của người xưa để lại. Để con cháu nhớ đến ông bà và những người đã mất thông qua ngày đám giỗ; đó cũng là dịp để con cháu gặp mặt thăm nom nhau. Tuy nhiên hiện tại tôi thờ cúng với tâm thái hoàn toàn khác, không truy cầu, xin xỏ điều này điều khác, chỉ duy nhất với tâm tưởng nhớ người quá cố.

Hiện giờ tôi thân khỏe tâm an, sống vui vẻ với con cháu, hòa đồng với mọi người, tinh thần tôi phấn chấn và đầy năng lượng. Trong thâm tâm tôi cảm tạ sự từ bi vô hạn của Sư phụ Đại Pháp đã cứu rỗi một sinh mệnh như tôi thoát khỏi cõi chết. 

Cuối cùng tôi xin nhắn nhủ với mọi người, nhất là những người lớn tuổi, rằng mọi người nên nhớ sức khỏe của mình là quý nhất, không thể đổi được bằng tiền, bằng vàng, nên quý vị hãy thử tìm hiểu Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp này để tự mình trải nghiệm được chỗ tốt, chỗ đáng quý của Pháp.

Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0946 392 954.